Z
Mấy anh chị ơi. em là sinh viên năm cuối của trường Đại học mở Bán công Tp.HCM. Khoa QTKD ngành kế toán. Em nghe nói học trường của em khi ra trường khó xin được việc làm
Em thuộc khóa 2002, là khóa đầu tiên có ngành kế toán. Em không hối tiếc về ngành đã chọn vì em nghĩ em có duyên với những con số ^_*. mặc dù phải "hy sinh cho đàn em" sau này (đầu tiên thì rủi ro lúc nào cũng cao), qua tết thì em sẽ đi thực tập nhưng thực sự em không biết thực tập cái gì nữa híc híc ... em thấy kế toán em chỉ học được một số tín chỉ thôi đa phần vẫn nghiêng về quản trị thì nhiều hơn á. Nói về kiến thức mà em đã học được cho đến nay thì em thấy mình có kiến thức về quản trị hơn là kế toán. Em nghe đồn sau này bằng của em sẽ được ghi là cử nhân quản trị kinh doanh, nếu muốn chứng minh là ngành kế toán thì khi đi xin việc làm thì phải kèm theo bảng điểm của mình híc híc ( không hiểu :wall: ) Kì này là kì cuối rồi em rung lắm, không biết sau này sẽ ra sao nữa. Các anh chị ơi ! giúp em với, em muốn có kiến thức sâu chuyên về kế toán để em có thể thực sự trở thành một người kế toán giỏi. Nếu giờ này ra ngoài các trung tâm học thì em không còn time nữa, lại càng lang bang hơn 