Hà Nội lạnh quá!!!!!!!!!

  • Thread starter linsay
  • Ngày gửi
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
hoaianhbfg nói:
Trời lạnh còn chịu được, nhưng mặt lạnh thì ......... không thể chịu được. Mà, người HN lại không có cái nhìn thân thiện lắm ngay từ phút đầu tiên thì phải!!!!!!!!! (-.-)
bạn nhầm to rồi , người hà nội có nét riêng của họ , cái lạnh là nết riêng của hà nội , nó làm cho những người con xa quê nhớ da diết , không phải vì nó là nơi đô thị phồn hoa mà nó là nơi họ được sinh ra họ dã gắn bó tuổi thơ , họ cực kỳ nồng hậu và hiếu khách, còn ở đâu cũng có người nọ người kia , đưng vì một cá nhân nào đó mà xét tông thể nhé , wecome to Ha Noi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Đã lâu rồi không về Hà Nội!
Đông đã về qua ngõ chưa Em?
Đừng giận Anh nhé người yêu bé nhỏ
Kể Anh nghe chuyện phố mùa đông.

(nguyên văn là mùa thu chứ không phải đông)
 
O

online

Guest
12/10/05
43
0
6
Tạ Quang Bửu
ziczac nói:
Đã lâu rồi không về Hà Nội!
Đông đã về qua ngõ chưa Em?
Đừng giận Anh nhé người yêu bé nhỏ
Kể Anh nghe chuyện phố mùa đông.

Hà Nội mùa đông thân cây gầy xơ xác
Một mình Em lặng lẽ ngóng trông Anh
Gió mùa lạnh vô tình qua khoé mắt
Lạnh căm căm một nỗi nhớ nức lòng
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Có không Em nếu nắng Sài Gòn tắt
Gió mùa về lạnh ngắt chợ Bến Thành
Thì nỗi nhớ lấy gì miêu tả
Hay chỉ là cái lạnh nhớ tên Anh
 
O

online

Guest
12/10/05
43
0
6
Tạ Quang Bửu
ziczac nói:
Có không Em nếu nắng Sài Gòn tắt
Gió mùa về lạnh ngắt chợ Bến Thành
Thì nỗi nhớ lấy gì miêu tả
Hay chỉ là cái lạnh nhớ tên Anh

Thật không Anh nếu nắng Sài gòn tắt
Trong nháy mắt Em bỗng hoá nàng tiên
Ôm chặt Anh cho thoả lòng mong nhớ
Để trái tim Anh ấm áp chợ Bến Thành
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
sao mà làm thơ nhanh thế online

Anh vẫn nhớ như in cái mùa đông năm ấy
Tay trong tay ta bước lại Hồ Gươm
Mắt nhìn trời Em chỉ vì sao lạ
Nói rằng Anh đang chiếu xuống Em
Và thế rồi kể từ mùa đông ấy
Cứ thi thoảng Anh lại nhìn trời mê mải
Muôn vì sao lạ đang chiếu xuống Anh
Em là ai trong những vì sao ấy
Hay Em là tất cả Em yêu
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
thôi tạm dừng nhé online, mình đi ăn chút không thì đói lắm ko ra thơ nổi
 
O

online

Guest
12/10/05
43
0
6
Tạ Quang Bửu
Anh thua Em 1-0 nhé
 
H

hoaianhbfg

Guest
4/12/05
0
0
0
Hanoi
Hà Nội ơi có gì ngoài nỗi nhớ
Gió mùa đông lùa mái tóc em gầy
Lá khô rơi khẽ nơi góc phố
Đôi mắt ai sâu thẳm trong đêm đông
 
H

hoaianhbfg

Guest
4/12/05
0
0
0
Hanoi
Mình không có ác cảm gì cho ai cả, chỉ là một cảm giác chợt đến khi xuống phố vào một buổi sáng mùa đông thôi.
bạn nhầm to rồi , người hà nội có nét riêng của họ , cái lạnh là nết riêng của hà nội , nó làm cho những người con xa quê nhớ da diết , không phải vì nó là nơi đô thị phồn hoa mà nó là nơi họ được sinh ra họ dã gắn bó tuổi thơ , họ cực kỳ nồng hậu và hiếu khách, còn ở đâu cũng có người nọ người kia , đưng vì một cá nhân nào đó mà xét tông thể nhé , wecome to Ha Noi
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
hoaianhbfg nói:
Hà Nội ơi có gì ngoài nỗi nhớ
Gió mùa đông lùa mái tóc em gầy
Lá khô rơi khẽ nơi góc phố
Đôi mắt ai sâu thẳm trong đêm đông

Ðúng! đối với Anh Hà Nội là nỗi nhớ
Gió mùa về chợt hương tóc Em bay
Nơi góc phố một mình Em lặng lẽ
Ngóng trông Anh đôi mắt ấm đêm đông.
 
H

hoaianhbfg

Guest
4/12/05
0
0
0
Hanoi
Em đợi anh như cây khô đợi lá
Liệu xuân về em có lá xanh không?
Nơi góc phố một mình Em lặng lẽ
Ngóng trông Anh đôi mắt ấm đêm đông.
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Mùa xuân về lá xanh cành trổ lộc
Anh sẽ về thoả ánh mắt Em mơ
Em sẽ ngỡ như mình vừa tỉnh dậy
Một giấc mộng dài Hạnh phúc đêm xuân
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
hoaianhbfg nói:
Em đợi anh như cây khô đợi lá
Liệu xuân về em có lá xanh không?

Cây khô đợi lá là cây giả
Xuân không về cũng có lá cho em!
 
H

hoaianhbfg

Guest
4/12/05
0
0
0
Hanoi
Cây khô đợi lá là cây giả
Xuân không về cũng có lá cho em!
Cây đứng chờ ai nơi góc phố
Cây buồn nên lá mới rụng rơi
Lá rơi nên cây đành trơ trụi
Chứ cây của em không đứng ở Hàng Mã đâu ạ!
 
H

hoaianhbfg

Guest
4/12/05
0
0
0
Hanoi
Mùa xuân về lá xanh cành trổ lộc
Anh sẽ về thoả ánh mắt Em mơ
Anh ơi nếu phải đợi xuân về
Đông này em sẽ vẫn lạnh khô
Gió đông vẫn lùa ngoài khung cửa
Mỏi mắt trông theo gió chuyển mùa
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA