Ực ực..........................
bác ah, kem này, bác xuan ăn hết mất rùi, bác ấy ăn nhiu quá nên hum nay bác ấy bị khó ở trong người
Ực ực..........................
hihihi... có vẻ dân kế toán chúng mình độc thân hơi bị nhiều thì phải?
nhiều lắm bạn ah, nhưng các bác ấy bận quá nên hoạt động it , con mấy bác độc thân kỳ cựu thi chăm chỉ lắm nhưng vẫn ko thoát khỏi hội
Nóng trong người roài:-ss........:-ssTức! Thuế cũng thay đổi liên tục mà BHXH cũng thay đổi theo luôn. Chạy đi chạy về. Ghét cái mẹt mấy ông đưa ra luật tùm lum, thay đổi biểu mẫu từa lưa. sửa đi sửa lại chổ nào cũng hỏng tè le. Cải tiến đâu ko thấy toàn thấy rắc rối và lùi. Hèn chi cứ đang phát triển hoài mà chẳng thấy được sắp vào nước phát triễn. Tự nhiên tức.
Tức thì làm được gì cho nhau kaka. Chỉ tội cho cái bản thân mình thôi ^^Tức! Thuế cũng thay đổi liên tục mà BHXH cũng thay đổi theo luôn. Chạy đi chạy về. Ghét cái mẹt mấy ông đưa ra luật tùm lum, thay đổi biểu mẫu từa lưa. sửa đi sửa lại chổ nào cũng hỏng tè le. Cải tiến đâu ko thấy toàn thấy rắc rối và lùi. Hèn chi cứ đang phát triển hoài mà chẳng thấy được sắp vào nước phát triễn. Tự nhiên tức.
Tức! Thuế cũng thay đổi liên tục mà BHXH cũng thay đổi theo luôn. Chạy đi chạy về. Ghét cái mẹt mấy ông đưa ra luật tùm lum, thay đổi biểu mẫu từa lưa. sửa đi sửa lại chổ nào cũng hỏng tè le. Cải tiến đâu ko thấy toàn thấy rắc rối và lùi. Hèn chi cứ đang phát triển hoài mà chẳng thấy được sắp vào nước phát triễn. Tự nhiên tức.
Chỉ có những người làm cty Nhật mới hiểu 5S là gì thôi anh àh! trong đó có cái khâu 3.sạch sẽ: gướm, mấy hnay có đội sao đỏ(trật tự) chuyên đi chụp lén mấy cái cảnh như : bàn làm việc lộn xộn, dây điện để ngổn ngang, rình họ sai là chụp thui. phát ghét.tay sai cho giặc.đồ đáng ghét.Mắc cười quá đi! Hộp với hành nói chuyện nhảm, siêu tiết kiệm, 5S,.... Vậy ra ngoài cuộc sống thì sao nhể? Tội nghiệp thật, kiểu này sếp ế rồi sếp ơi. Ngay cả mình còn không đồng ý như vậy huống chi thanh niên khác!. ^^
Hehe miền thì hẻm đau chân, chỉ tội cái xe tiêu hao hơi nhiều năng lượng hứt hứt. Nhưng cuối cùng cũng xong.tội cái chân, đau cái lưng
Hôm qua em mới xin gia nhập hội độc thân, hôm nay không bít có hội thất nghiệp không để em báo danh luôn một thể nhỉ??????? Em chuẩn bị thất nghiệp rùi,huhu
Lien ơi Liên à. cái dòng màu đỏ í. Làm theo nó có mà chết đói luôn à. hứt. Miền thì nạn đói khắc phục được chút ít còn nạn dốt hẻm biết khi nào mới xong đây. chán quá đê!!!!!!bạn chuyển công tác hay thế nào mà bít chuan bi thất nghiệp, mà thất nghiệp thi ở nhà ăn dưỡng 1 thoi jian rui lại lam cty mới
Bạn chớ có lập tocpic này đấy nhớ! Mà có lập thì cũng hem ai them gie đâu nhe!Hôm qua em mới xin gia nhập hội độc thân, hôm nay không bít có hội thất nghiệp không để em báo danh luôn một thể nhỉ??????? Em chuẩn bị thất nghiệp rùi,huhu
Chắc mình cũng sắp giống bạn rồi đó, hông biết bạn dùng loại dược thảo nào để hạ hỏa đấy, mách cho mọi người biết đi!Originally Posted by kim dung nguyen
Tức! Thuế cũng thay đổi liên tục mà BHXH cũng thay đổi theo luôn. Chạy đi chạy về. Ghét cái mẹt mấy ông đưa ra luật tùm lum, thay đổi biểu mẫu từa lưa. sửa đi sửa lại chổ nào cũng hỏng tè le. Cải tiến đâu ko thấy toàn thấy rắc rối và lùi. Hèn chi cứ đang phát triển hoài mà chẳng thấy được sắp vào nước phát triễn. Tự nhiên tức.
Mình cũng thắc mắc, một thời gian cụ tỉ là bao nhiêu ngày nhể???:quiet::quiet::quiet:bạn chuyển công tác hay thế nào mà bít chuan bi thất nghiệp, mà thất nghiệp thi ở nhà ăn dưỡng 1 thoi jian rui lại lam cty mới
Lien ơi Liên à. cái dòng màu đỏ í. Làm theo nó có mà chết đói luôn à. hứt. Miền thì nạn đói khắc phục được chút ít còn nạn dốt hẻm biết khi nào mới xong đây. chán quá đê!!!!!!
Mọi người à, mình bị người ta mắng là không biết ăn nói gì cả!!
Buồn quá đi! Hông biết có lớp nào dạy thuật nói chuyện với người quá tuổi trung niên hông nhỉ?
Hic, thế này thì "chống ề" vì hông biết "ngọt ngào" với mẹ chồng mất thôi!!![]()
bạn chuyển công tác hay thế nào mà bít chuan bi thất nghiệp, mà thất nghiệp thi ở nhà ăn dưỡng 1 thoi jian rui lại lam cty mới
Làm ăn khó khăn, sếp em muốn ngừng hoạt động thế là em thành thất nghiệp. Chắc cũng sắp rùi vì sếp đã báo trước rùi mà. hichic.