Em ở xa là ở đâu thế nhỉ? hì buồn quá.
em ở quy nhơn đấy,he, he!thấy xa chưa!:034::034::034:
Em ở xa là ở đâu thế nhỉ? hì buồn quá.
Cũng không xa lắm, hì hì...hic....con gái Bình Định giỏi võ lắm đấy.em ở quy nhơn đấy,he, he!thấy xa chưa!:034::034::034:
Cũng không xa lắm, hì hì...hic....con gái Bình Định giỏi võ lắm đấy.
Con gái kế toán kén chọn lắm, bởi thế nên độc thân dài hài...heheCám ơn anh. Anh đừng tưởng lấy được con gái kế toán là dễ nhé. hic..
Em nói thế bọn anh tự ái đấy. Lấy vợ về thì bảo vệ, che chở cho vợ chứ để các em bảo vệ thì thành đàn bà rồi. hihiuh, thì đấy!em mới bảo để dành bảo vệ chồng đấy rồi còn ji nữa!he,he!trông giỏi võ thế thôi chứ hiền lém anh ạ!:030::030::030:
Ui. công nhận là mới có 1 ngày chủ nhật + tính thêm cả tối thứ 7 nữa, mở ra đã là trang 336 rùi. hức hức. các bác đang độc thân thì cũng phải đi chơi bời chứ. sao lại lên wkt 8888 thế lày hả? hèn chi.....giống mình qué. hức hức.:038::038::038:Mới có một ngày mà mấy Bác nhà ta thả câu dăng lưới nhiều cá thế.
Chào anh! me mãi, mà chẳng khi mô được nói chuyện với người hết, hí hí. em đang me lượm dép của anh đây, trong hội ni, em làm chủ shop ve chai đó. hí hí. anh cẩn thận nhé.Anh nhát chết lắm, em mà cứ dọa có võ thì anh sợ lắm, chạy mất dép thôi.
Hơ hơ...bữa nào thử vài chiêu cungfu xem sao ? ^^
***************
@Tran Minh Cuong : Cảnh báo đây: trong hội ni có khoảng 3 người nữ có võ công. Trong đó 2 người tu luyện lâu năm >=5 năm. Một người có cungfu Vovinam còn 1 người có Taekwondo. Coi chừng mất mạng như chơi đó. 1 loại ra tay rất nhanh tiêu diệt đối thủ cực độc. Một loại ra tay tiêu diệt đối thủ chết từ từ còn người thứ 3 kia chưa biết học loại võ gì và bao nhiu năm ^^.
Anh nhát chết lắm, em mà cứ dọa có võ thì anh sợ lắm, chạy mất dép thôi.
haizzzzzzzzzzzzz, chào các bác, hic, cuối tuần em về quê, mới có 2 ngày và sáng hum nay mà các bác đã gia tăng thêm dc chục trang nữa rùi, nhanh, nhanh quá, ko bít em có bỏ qua phi vụ j không nhỉ???///////
hé hé, bác kimdung, bác xuan, bác linh ơi, anh 83 quay lại rùi kìa, hiiiiiiii, nhưng anh ấy kaij kêu sợ chạy mất dép, mà chác j còn các bac nhỉ, hom trc em đã kêu gọi bác cuan lượm dép cho vào kho ve chai rùi:yo yo (1)::yo yo (1)::yo yo (1):
Nghe bác cuong nhà ta bảo đi chùa cầu tình duyên, hôm qua mon men đi cầu tình duyên, sáng dắt xe ra cổng ko thấy tình duyên đâu thấy nguyên bà bầu, bụng to đùng.....hic
Riêng với Hội này là phải cập nhật theo phút, chứ mới có 2 ngày của lienkt222 thì câu chuyện mới lắm rồi. Nhiều lúc muốn vào góp tiếng nói chung mà phải đọc mấy chục bài mới hiểu mọi người đang nói gì, tới khi quay lại định Comment thì đã chuyển sang trang khác tự bao giờ. Thế mới biết, thời gian là vàng!