Cái câu mừ ông cha tay để lại là: người mà ko thương mình trước thì trời tru đất diệt. hem phải sao?Hay là Bác ưu tiên cho mình trước.
Cái câu mừ ông cha tay để lại là: người mà ko thương mình trước thì trời tru đất diệt. hem phải sao?Hay là Bác ưu tiên cho mình trước.
Khiếp!!!! Tốc độ chém vừa cao vừa mạnh. Kiểu này không cẩn thận mình bỏ xác ở đây mất.
Hình như các em trong hội có thiện cảm với những anh 83 hay sao mà cứ nhắc đến anh là lại 83, hay là chê anh già đây?
Girl hội độc thân có điệu cười hehe...hay nhể. Anh bận quá nên thỉnh thoảng mới ghé vô. Thế nên giờ này vẫn chưa lấy được vợ đấy.
Anh tên là Đoàn Chí Thanh. Ấy, anh đâu dám bắt nạt chủ topic dễ thương đâu em.:029:
Eo, anh mà cứ thía, Hội em đông càng thêm đông ấy..anh phải tranh thủ bắt cóc 1 cô trong đêm hôm, như đêm qua ấy...:030: em sẵn sàng bán bớt phế liệu của Hội, chị xuan010286 bán bớt dép vựa ve chai để mua bò đãi mọi người liền.... chịu hok chị ??? :004:
Trời, đừng nhắc đến từ ế nha, coi chừng có người khóc đó:004:Hàng của Bác linhlinh toàn là phế liệu với hàng tái chế nên ế là phải rồi.
Hàng của Bác linhlinh toàn là phế liệu với hàng tái chế nên ế là phải rồi.
73 rùi, còn rặn được hột nào cứ khóc đi anh...hức hức...tội anh quá... hứa với lòng, sẽ tình nguyện vác anh vô thêm lần nữa, nếu coá ai trả lại mà không còn....nguyên vẹn...vác vô tới trại đàng hoàng .... :030::030:Trời, đừng nhắc đến từ ế nha, coi chừng có người khóc đó:004:
Eo, anh mà cứ thía, Hội em đông càng thêm đông ấy..anh phải tranh thủ bắt cóc 1 cô trong đêm hôm, như đêm qua ấy...:030: em sẵn sàng bán bớt phế liệu của Hội, chị xuan010286 bán bớt dép vựa ve chai để mua bò đãi mọi người liền.... chịu hok chị ??? :004:
Hắc xì! híc. ai nhắc mình thế nhẩy?
Mua bò àh? sao mình ko đến nhà hàng mần lun, mua bò về, ai biết mần thịt đâu. mà lỡ mua trúng bò điên, híc. thảm lắm.
Ẹc ẹc...chị hok biết rúi....nhà hàng mềnh mới sợ ấy, mình mua bò đi, tới kêu nhà hàng làm thịt, như vậy là ok hết từ dầu vào và đầu ra..hehe...chị em mềnh chuẩn bị đi chị ợ...
Hôm nay trời có lẽ không mưa, trăng có lẽ xuất hiện, để mình ngắm trăng tí nào...:004:
Dép của Obama có khác, mua những dc 1 con bò. Ma cái giề ngon nhất trong con bò nhi!?
Miền nhớ, hqua có trăng to lém, không hiểu sao, khi trăng lên, lại có kẻ hú trong đêm. hức. có phải truyền thuyết lại xuất hiện???????Hôm nay trời có lẽ không mưa, trăng có lẽ xuất hiện, để mình ngắm trăng tí nào...:004:
Trụ sở Cty ở nơi mô mà có sói hú dzọoooooo. Cho mã số thuế Cty tra địa chỉ tí nào. Nhớ là ngoài Đà Nẵng có chỗ gần Hoà Cầm là có núi mà nơi này có trại bộ đội mà sao có sói hú vậy ta.Miền nhớ, hqua có trăng to lém, không hiểu sao, khi trăng lên, lại có kẻ hú trong đêm. hức. có phải truyền thuyết lại xuất hiện???????
Miền nhớ, hqua có trăng to lém, không hiểu sao, khi trăng lên, lại có kẻ hú trong đêm. hức. có phải truyền thuyết lại xuất hiện???????
Hơ hơ. làm gì có sói ở ĐN nào? bậy bậy ko hà.Trụ sở Cty ở nơi mô mà có sói hú dzọoooooo. Cho mã số thuế Cty tra địa chỉ tí nào. Nhớ là ngoài Đà Nẵng có chỗ gần Hoà Cầm là có núi mà nơi này có trại bộ đội mà sao có sói hú vậy ta.
Miền cũng ko biết có mưa sao ko nữa. híc. đứng 1 bên cho người lớn nói chuyện nè. hihi.Ngưòi sói ư!!!. Nhắc đến sao mới nhớ mọi ng có xem dc mưa sao băng ko? Nói bữa đó dậy xem, ai ngờ đánh 1 giấc tới sáng lun....tiếc mãi
Miền cũng ko biết có mưa sao ko nữa. híc. đứng 1 bên cho người lớn nói chuyện nè. hihi.
:welcome_2:welcome_2:welcome_2Cho mình tham gia Hội độc thân với nhé!Hj
Có ai chịu cùng anh bước ra khỏi hội này không? Hehe chịu khó kêu thế này may ra dắt được em nào ra khỏi hội chăng. Độc thân mãi thấy cô đơn quá.:banana::banana:Eo, anh mà cứ thía, Hội em đông càng thêm đông ấy..anh phải tranh thủ bắt cóc 1 cô trong đêm hôm, như đêm qua ấy...:030: em sẵn sàng bán bớt phế liệu của Hội, chị xuan010286 bán bớt dép vựa ve chai để mua bò đãi mọi người liền.... chịu hok chị ??? :004: