Mình cũng còn đang độc thân , cho mình vào cùng với nha. Từ bé tới giờ chưa có yêu ai cả. Cũng chả muốn yêu ai. Mẹ bảo hay cho may vào chua. Hì hì, Ý nghĩ thế mà lại hay ta.
chao ban, minh cung muon tham gia vao hoi, minh chi la ke toan tap[ su thoi, chua bit gi het, cac ban chi bao cho minh voi nhe........
Me too. So, nice to meet you, lam quen nha ban...
Có anh đây em ơi, hehe đã lâu không vào thăm mấy em. mấy em của anh có khỏe không nhể:dance2::dance2:Hế lô mọi người.
Dạo này miền hoàn cảnh quá,....nên hổk vào thăm mí bác được. ôi, nhớ hội quá chừng chừng lun.
Giờ này có ai trên mạng ko jạ?
Tui có 1 điều mún chia sẻ.
Các bác xem có giúp được tui ko? có cách gì đối với với người hay đi rình chuyện người khác ko jạ?
Chuyện là thế lày, cty tui qui định là ko cho làm việc riêng(chat chit, mail miết, nói chuyện đt dạng riêng tư, lướt web ngoài công việc....) túm lại là thía. Và có 1 bà IT chuyên đi bắt mí người như vậy(trong đó có tui). híc híc. suốt ngày bà ta cứ rình xem tui có làm điều gì ko? lướt web này kia ko? chat chít ko? .,....thấy bực mình quá àh.
Có cách nào trị bà ta ko ja?
vô web kt này, post bài mà bả cũng tra hỏi, nạt nộ....bực mình lém.
có bữa tui tức mà về ăn cơm hổk nổi lun.
Hế lô mọi người.
Dạo này miền hoàn cảnh quá,....nên hổk vào thăm mí bác được. ôi, nhớ hội quá chừng chừng lun.
Giờ này có ai trên mạng ko jạ?
Tui có 1 điều mún chia sẻ.
Các bác xem có giúp được tui ko? có cách gì đối với với người hay đi rình chuyện người khác ko jạ?
Chuyện là thế lày, cty tui qui định là ko cho làm việc riêng(chat chit, mail miết, nói chuyện đt dạng riêng tư, lướt web ngoài công việc....) túm lại là thía. Và có 1 bà IT chuyên đi bắt mí người như vậy(trong đó có tui). híc híc. suốt ngày bà ta cứ rình xem tui có làm điều gì ko? lướt web này kia ko? chat chít ko? .,....thấy bực mình quá àh.
Có cách nào trị bà ta ko ja?
vô web kt này, post bài mà bả cũng tra hỏi, nạt nộ....bực mình lém.
có bữa tui tức mà về ăn cơm hổk nổi lun.
Có chị ạ...hì hì...biến địch thủ thành bạn, biến kẻ thù thành người iu...hì hì...chắc chắn sẽ đỡ căng thẳng hơn...có gì bả sẽ ngó lơ cho chị...em ấy, em quen tám rùi, mà bị cấm vậy, em bực mình lắm... lại càng muốn hơn... thik " trái cấm" mới chít chứ. ^^!
Chi nên chè cháo gì với bà ấy đi, sẽ có nhiều cái lợi về sau nữa chứ, ví dụ máy hỏng... :005::005:
Có anh đây em ơi, hehe đã lâu không vào thăm mấy em. mấy em của anh có khỏe không nhể:dance2::dance2:
Công ty này tiết kiệm chi phí gớm nhỉ, không chịu đầu tư, hay là IT không có cách nào ngồi một chỗ để theo dõi hoạt động chat chit, mở web của nhân viên khác mà phải chạy tới chạy lui làm chuyện này ? Cách làm này thì quản lý không hiệu quả cho thấy IT ở Cty bạn tầm thường không chuyên nghiệp lắm !Tui có 1 điều mún chia sẻ.
Các bác xem có giúp được tui ko? có cách gì đối với với người hay đi rình chuyện người khác ko jạ?
Chuyện là thế lày, cty tui qui định là ko cho làm việc riêng(chat chit, mail miết, nói chuyện đt dạng riêng tư, lướt web ngoài công việc....) túm lại là thía. Và có 1 bà IT chuyên đi bắt mí người như vậy(trong đó có tui). híc híc. suốt ngày bà ta cứ rình xem tui có làm điều gì ko? lướt web này kia ko? chat chít ko? .,....thấy bực mình quá àh.
Có cách nào trị bà ta ko ja?
vô web kt này, post bài mà bả cũng tra hỏi, nạt nộ....bực mình lém.
có bữa tui tức mà về ăn cơm hổk nổi lun.
Híc. tính bả hổk có hợp với tính chị. sao đây. chè cháo thế nào đc khi lòng ko ưa?huhu.
Mấy Cty Nhật là như thía đó....cái khổ ở đây là IT ở Cty Xuan020186 không Pro lắm phải vác chân chạy tới chạy lui bắt người khác mà không biết cách nào ngồi một chỗ để quản lý máy người khác.
Nhân viên ấm ức thì cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ.:005:
Cty của Xuan020186 không có làm thời vụ ! Có riêng một bộ phận IT hẳn hoi. Còn về công việc IT ở cty đó có nhiều để làm chuyện linh tinh như Xuan0h20186 kể hay không là tùy...Theo Cuong cty họ làm theo thời vụ thôi. Nên không lập ra một phòng IT làm chi.