A
Già cũng phải thử vận may chứ nhể. he he...anh tìm cả hai nơi nhá, thế em có đồng ý theo anh không nào. Đỡ phải tìm kiếm:029:Hử? ko ngờ cũng còn sót lại..... 1 anh. hí hí. anh già thía mà còn ở hội ni sao? hức. sang tuyển người yêu đi anh ơi.
Già cũng phải thử vận may chứ nhể. he he...anh tìm cả hai nơi nhá, thế em có đồng ý theo anh không nào. Đỡ phải tìm kiếm:029:Hử? ko ngờ cũng còn sót lại..... 1 anh. hí hí. anh già thía mà còn ở hội ni sao? hức. sang tuyển người yêu đi anh ơi.
Già cũng phải thử vận may chứ nhể. he he...anh tìm cả hai nơi nhá, thế em có đồng ý theo anh không nào. Đỡ phải tìm kiếm:029:
Thế này gọi là nồi nào thì úp vung ấy..hì..hì:005::005:em đừng buồn, em già thì đã có anh già 79 đây. khà khà
Theo anh đi khỏi cái hội độc thân này. chịu không neà, dán tem bảo hành đáng tin 100%:man:Á. theo anh đi mô rứa? anh có đáng tin cậy ko?hehe:005::005:
Em gái xê ra để anh tìm vợ nào. Khà khà nhớ ủng hộ anh nhéThế này gọi là nồi nào thì úp vung ấy..hì..hì:005::005:
Hic...già rùi mà nhảy khỏe thế kia chời:030::030:..nhưng anh phải xem xét đi, bé Xuân ở tít Đà Nẵng đới...:005::005:Theo anh đi khỏi cái hội độc thân này. chịu không neà, dán tem bảo hành đáng tin 100%:man:
Em gái xê ra để anh tìm vợ nào. Khà khà nhớ ủng hộ anh nhé
Ối trời ơi.Theo anh đi khỏi cái hội độc thân này. chịu không neà, dán tem bảo hành đáng tin 100%:man:
Em gái xê ra để anh tìm vợ nào. Khà khà nhớ ủng hộ anh nhé
Để tìm vợ anh không sợ đường xa. Em xuan020186Hic...già rùi mà nhảy khỏe thế kia chời:030::030:..nhưng anh phải xem xét đi, bé Xuân ở tít Đà Nẵng đới...:005::005:
Hic...già rùi mà nhảy khỏe thế kia chời:030::030:..nhưng anh phải xem xét đi, bé Xuân ở tít Đà Nẵng đới...:005::005:
Về nhà anh chứ đi đâu, đồng ý hông nè:banana::banana:Ối trời ơi.
Tự dưng sao lại đuổi phuonghuyen jạ? hức.
Mà theo anh ra khỏi hội. rồi đi đâu nữa nè.????
Để tìm vợ anh không sợ đường xa. Em xuan020186
đâu rồi, chả lời anh đê.:eyepop:
Về nhà anh chứ đi đâu, đồng ý hông nè:banana::banana:
Khổ thân ông anh zai của em quá, hết linhlinh bầy giờ đến bé Xuân, ai cũng sợ bị anh đem bán là sao nhỉ:005:Để coi lại tuổi thử na. có khắc chi ko cái nợ. hihi.
Em muốn hỏi, ra khỏi hội độc thân rồi còn đi đâu nữa, chứ sợ bị dụ bán sang TQ thì ...í ẹ. ai dám theo. hihi.
Nhà anh ở mô jạ? "Động" mô anh? hihi
Khổ thân ông anh zai của em quá, hết linhlinh bầy giờ đến bé Xuân, ai cũng sợ bị anh đem bán là sao nhỉ:005:
Anh number one vào ĐN rước nàng Xuân 020186 đi em ủng hộ nè. Gì chứ có tin vui fai góp vui liền.:004: :004:
Linhlinh biết khá nhiều về anh Number oen đới, còn gặp nhau nữa kìa. hehe...bác tìm hiểu qua linhlinh trước đi. Mình ủng hộ hai tay luôn, ông anh của mình ế nặng, có ai đồng ý thì mừng quá rùi:004::004:Ô la la, đã biết thế nào đâu mà rước, hihi. còn phải tìm hiểu nữa chứ anh Number one nhở. he he.
Linhlinh biết khá nhiều về anh Number oen đới, còn gặp nhau nữa kìa. hehe...bác tìm hiểu qua linhlinh trước đi. Mình ủng hộ hai tay luôn, ông anh của mình ế nặng, có ai đồng ý thì mừng quá rùi:004::004:
Ặc ặc...chị iu..em đã gặp anh number one đâu mà chị rao vậy dza...anh number one nấp kỹ lắm, đợi em nào đứng ở cửa Hội muốn ra là ảnh hỏi liền ah... :004::004:
Anh kiếm vợ đi anh, em ủng hộ đấy :005: