Dạo này tình hình chém gió, tám phét hơi bị ác nhá. Muốn thì tổ chức gặp nhau đi, TP.HCM quá trời k chịu rủ nhau off mà cứ lên than là ế, với độc thân.
khặc khặc khặc! dưa ơi! dừa ơi! dứa ơi! sao lại thế vậy nè!hic bac Kem a, e xa hội một thơi jian để kiếm một nửa còn lại nhưng mà hình như là e hơi vô duyên nên chưa thây duyên tới vơi e,
khặc khặc khặc! dưa ơi! dừa ơi! dứa ơi! sao lại thế vậy nè!
khặc khặc khặc! dưa ơi! dừa ơi! dứa ơi! sao lại thế vậy nè!
ủa, bác nàycười kiểu j vậy ta????????, gọi ai khong gọi, lôi cả dưa , dừa rùi dứa ra,
mà thế thì sao nhỉ:037::037: , em chưa tìm đc một nửa thi là duyên e chưa tới, mà bác cũng còn độc thân thi mới vào hội đúng khong , vậy bác có hơn j e đâu mà khặc khặc:dance2::dance2:
ui, bác Cuong tro thanh ông mai rui, hi, Trancuong88 cười e khặc khặc mà bác định mai cho e á, e còn khong biet kiểu cười đó của Trancuong là kiêu cuoi j nữa ne :005::005:TranCuong88 và lienkt222, hai bác đều độc thân hết vậy Cường làm mai mối cho hai bác nha chịu hông.
Cho không đó để có người ở chung cho vui, chứ ở có một mình trong đây buồn quá bác ah.
ui, bác Cuong tro thanh ông mai rui, hi, Trancuong88 cười e khặc khặc mà bác định mai cho e á, e còn khong biet kiểu cười đó của Trancuong là kiêu cuoi j nữa ne :005::005:
mà vừa hôm trc bác còn kêu có đất cho không e, e đang định làm hàng xóm nhà bác , vậy mà chưa kịp đồng y bác đã mai mối cho e rui, đúng là thay đổi chóng mặt, thảo nào ở lì trong hội, mãi không ra, lại còn nói là đã vào thi không ra nữa chứ
hiiiiii
ủa, bác nàycười kiểu j vậy ta????????, gọi ai khong gọi, lôi cả dưa , dừa rùi dứa ra,
mà thế thì sao nhỉ:037::037: , em chưa tìm đc một nửa thi là duyên e chưa tới, mà bác cũng còn độc thân thi mới vào hội đúng khong , vậy bác có hơn j e đâu mà khặc khặc:dance2::dance2:
khặc khặc khặc! dưa ơi! dừa ơi! dứa ơi! sao lại thế vậy nè!
Bác TranCuong88 cười đểu Kem đấy bác liên ạ, lôi hết tên của em ra gọi rồi cười thế đấy. Mới gặp mà 2 người lại có xô xát thế, biết đâu bác Cường làm mai cho 2 người thành 1 đôi hợp ấy nhỉ.
P/s: TranCuong88: tự nhiên bác lienkt222 đang than thân chưa gặp duyên..., Cường lại kêu tên tui ra cười là sao hả.
Đã là kế toán rùi, thêm 1 kế toán nữa có sao ko hè, về rùi có tính tính toán toán ko zậy cả nhà
Hic cả ngày ở cty với toàn con số rồi, về nhà cái chồng ngồi tình tiền này, tiền kia, chắc chết quá ak. Hi vọng con trai kế toán ko quá tính toán
hi có ko đó, hay là mèo khen mèo dài đuôi zậy bạn, hi :015:
HEE, đấy , bác Trancuong trả lời trích dẫn của e nhưgn vẫn liên tưởng tới bác kem, kêu tên bác kem tha thiết thế nên e mới ác cảm với bac trancuong,heeeeBác TranCuong88 cười đểu Kem đấy bác liên ạ, lôi hết tên của em ra gọi rồi cười thế đấy. Mới gặp mà 2 người lại có xô xát thế, biết đâu bác Cường làm mai cho 2 người thành 1 đôi hợp ấy nhỉ.
P/s: TranCuong88: tự nhiên bác lienkt222 đang than thân chưa gặp duyên..., Cường lại kêu tên tui ra cười là sao hả.
còn bác minhcuong này, bac kiêm luôn ông mai , nhưng e thây bác khong hợp đâu, lần trc bác định làm mai cho e với ai nhỉ......( :037::037: hic quên mât rui) mà có dc đâu, làm e jo vân thế nàyVì thấy lienkt một mình nên cuong có lòng tốt thôi mà. Bác qua đây là tìm bác TranCuong88 nha.
hiiiiiiiiii, thilieu88 à, con trai kế toán trong hội cứ dễ chịu như bác minhcuong thi cũng hiêm hiếm đó bác:037::005::005:Con trai kế toán dễ chịu lắm bạn ui. Đừng có lo :005::005:
không , ý e nói là dễ chịu như bác Cuong thui, còn phái nữ trong hội áp đảo phái nam bác ạ, hình như là nữ bị độc thân nhiều hơn nam (hic):023::023::023:, nên những nguoi kiên cường đứng lên chém gió và đấu tranh như bác cuong ít lắmHi, vậy là ko dễ chịu tí nào đúng ko lienkt222, hì