Hội kế toán độc thân!!!

Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Trăng tròn, trăng tuổi mười lăm
Trăng soi vườn mộng, trăng nhìn vườn mơ
Bao giờ trăng hết thẩn thơ
Để tôi hết mộng, hết mơ với đời
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Trăng tròn, trăng tuổi mười lăm
Trăng soi vườn mộng, trăng nhìn vườn mơ
Bao giờ trăng hết thẩn thơ
Để tôi hết mộng, hết mơ với đời
Bao giờ người hết lăng nhăng
Thì tôi một dạ nhớ thương tới người

kèkèkè.........Nay Bac lại thơ thẩn ùi,
 
Độc thân là một thân có độc .
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Trăng tròn, trăng tuổi mười lăm
Trăng soi vườn mộng, trăng nhìn vườn mơ
Bao giờ trăng hết thẩn thơ
Để tôi hết mộng, hết mơ với đời
Mùng 6 trăng mới thật ông ơi
Khi nào ông iu, cưới vợ, sinh con....
Lúc đó ông sẽ hết mơ, hết mộng,... hết thẫn thờ vì trăng
Lúc đó ông còn lăng nhăng, soi vườn mơ vừơn mộng
Thì coi chừng... haha cháy nhà
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Lâu lâu không chạy qua đây , thấy nhiều thành viên mới phết :004:
Còn các già làng, trưởng bản trốn đi đâu hít òi , khà khà
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

hi, rất vui khi được biết anh? anh cũng ở hà nam ạ? ngày trước em làm ở hà nội, mới về hà nam nên cũng còn mới lạ. có gì mong anh giúp đỡ. hihi. em tên Thùy

Thế ạ
Mong được tham gia, với anh chị kế toán ở hà nam. em tên thùy ạ



Hờ hờ, đồng hương nhà mình nè.
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Lâu hok vào đây, mấy cái bác này đổi nghề làm thi sĩ hết rồi sao ^^
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

chào cả nhà, hehe, rất vui khi tham gia hội và làm quen với mọi người. mình ở nghệ an, có ai làm quen nha::flowersun
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Đúng rồi, hy vọng hội sau này sẽ lớn mạnh nhưng với 1 tên khác là hội cặp đôi kế toán độc thân
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Chừa mình 1 chỗ nha, hi vọng hội này càng nhỏ lại để mọi người tìm thấy 1 nửa của mình , không thôi trái đất già cõi mất :welcome_2
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Không ngờ vào đây gặp nhiều đồng hương quá vậy nhỉ. Mình cũng ở Hà Nam nè. Hân hạnh được làm quen với mọi người
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Độc thân vui tính - tròn 3 năm lính - vẫn chưa có bạn tâm tình....
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

các bạn đồng hương cứ tìm đến nhau làm bạn nhé, cựu bô lão ở đây dạo này yếu nên k phát động phong trào dc, bác Cường, bác YoYo, bác Dương đi đâu hết òi, còn cả chủ xị nữa ...
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

các bạn đồng hương cứ tìm đến nhau làm bạn nhé, cựu bô lão ở đây dạo này yếu nên k phát động phong trào dc, bác Cường, bác YoYo, bác Dương đi đâu hết òi, còn cả chủ xị nữa ...
Bị hành gần chít kemdua ơi,...... những cựu chiến binh mỗi người 1 nơi phong trào gì đc, đợi những bạn trẻ có phong trào gì mình ăn theo thôi....già cả ùi
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình độc thân, nhưng ngoảnh lại thấy mình với bóng mình.. he he tham gia hội nào!
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

sinh viên năm 2 như e có được tham gia không?? hehe 2 năm nữa mới ra trường mà tham gia h ội này chắc bị cho là lo xa quá ...hjx...
hi vọng thông qua hội này bà con cô bác sớm tìm được nửa còn lại của mình...ktoán+ ktoán= ??????:welcome_2
 
Back
Top