Hội kế toán độc thân!!!

Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Ngẩm nghỉ thương cho mẹ của ta
Thấm thoát trôi qua nay đã già
Mẹ bảo con ơi lấy vợ mau
Để mà cho ta đứa cháu bồng



Hôm nay làm thơ tỏ nổi lòng
Để tìm vợ ngoan và dâu thảo
Chỉ tiêu đưa ra thật dễ dàng
Nếu ai thấy hợp hãy conment


Dàng người bồ liễu thật thướt tha
Đừng như hoa hậu da với xương
Tóc dài lất phất bay trong gió
Màu của tự nhiên chớ cầu vòng


Dáng đi nhẹ nhàng đừng có cong
Một hàng vẫn đẹp hơn hai hàng
Khuôn mặt trái son mài lá liễu
Miệng cười chúm chím tựa trái tim


Sóng mũi dọc dừa mắt bồ câu
Đừng có nhìn anh mà tưởng đâu
Xa xa phía trước anh không chịu
Nói chuyện mà tưởng như tranh cải


Nếu ai thấy được hãy nhanh tay
Nộp đơn theo số này các bạn
Không một sẹt hay lẫn sẹt ba
Sẹt bốn sẹt năm và sẹt sáu


Trên đường không tên và không số
Phố nhỏ, ngỏ sâu tìm không thấy
Còn ai muốn gặp trực tiếp thèo đấy
Nhà mình dễ tìm lắm mọi người ơi


Long An là quê hương mình đấy
Tìm đường không tên và không số
Thấy hẻm nho nhỏ ta tiến vào
Đi thẳng dăm mét ta rẻ trái


Tiến thêm vài bước ta rẻ phải
Sẽ thấy nhà lá ở sát bên
Lại con hẻm nhỏ ta ráng bước
Vài ba bước nữa là cầu tre


Phía trước bụi tre ta rẻ phải
Cả một vườn rau kè sát bên
Một dòng sông dưới con đò
Nhanh tay ta chèo ta thẳng tiến


Ráng thêm chút nữa ta thấy liền
Ngã ba rẻ phải rồi rẻ phải
Đi thêm một lúc ta tới rồi
Nếu ai thấy hợp hãy nhanh nào


Nơi đây mình đợi lòng xuyến xao
Bồi hồi bổi hổi đợi tin nào
Để cho mẹ già hết đợi mông
Và mình cũng hết cảnh trống không.

Yêu mọi người nhiều nhiều nha.:help::flower1::030:
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

M cũng tham gia, cái này mà lập nhóm độc thân ở yahoo rồi vào họp nhóm hay ở fb thì hay :)
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

minh rất vui khi còn nhiều mảnh đời giống mình hiiiiiiiiii .
chào cả nàh rtấ vui được giao lưu với mọi người và mong sớm tìm được một nữa yêu thương huuuuuuu
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

13333379971567909052_320_320.jpg
 
nói thì dễ làm được hay k mới là vấn đề, bác Cường tổ chức gì đi, mọi người gợi ý đủ thử mà bác chẳng kéo phong trào lên gì cả ^ ^
 
Ðề: Re: Hội kế toán độc thân!!!

nói thì dễ làm được hay k mới là vấn đề, bác Cường tổ chức gì đi, mọi người gợi ý đủ thử mà bác chẳng kéo phong trào lên gì cả ^ ^
Thân cuong còn không xong đây, việc đó đợi chủ hội vô làm đê, cuong chỉ có việc xem nhà thôi.
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

bạn kia thế là không được rồi. làm quen thì tốt. nhưng đừng mong hội lớn mạnh. chẳng cũng ít người muốn độc thân lắm. nên mong sẽ có nhiều đôi hơn chứ .:D

Cũng mong hội đông vui. Nhưng như thế đồng nghĩa nhiều người cô đơn. Thật khó có lựa chọn hài hoà. Mong được kết bạn cùng mọi người
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Đề tài này hay ghê! Khó khăn thế này chắc em phải tận dụng cơ hội chưa ra trường dụ dỗ 1 anh mới đc!!! =))
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

ngán j đâu.cùng ngành hiểu nhau cho dễ đó mà
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Cái Hội này giờ toàn buôn dưa lê với chém gió, chả thấy tổ chức được buổi off nào cho ra hồn nhỉ ?
Chả thế thì còn ế dài dài à !!!!
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Chào các ban!các bạn cho mình gia nhập với
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Độc thân đâu có nghĩa là ế các anh chị nhỉ.Thời bây giờ độc thân là sáng kiến đấy chứ.hihi.Em đăng kí làm thành viên với nhé :two:
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

he,,,...mong hội chúng ta ngày càng lớn mạnh////chết thật!!:051:
 
Back
Top