Hội kế toán độc thân!!!

Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Giờ nhập hội còn kịp không các bác ơi!!!!!!!
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Ui, sao toàn thấy nhập mà hông thấy xuất vậy trời????
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Ui, sao toàn thấy nhập mà hông thấy xuất vậy trời????

Đây cũng là sai sót, các bác nhập thì ồn ào, mà xuất đi thì lặng lẽ. ai biết mà điểm danh đâu. Cứ thấy vắng là mừng vì các hội viên của hội mình đang đi làm ăn. hehe
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Hehe em chào các bác! Cho em gia nhập hội zới na!
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Hehe em chào các bác! Cho em gia nhập hội zới na!

Hía, lại thêm một mem Thái Lọ này! hjxxx! Đúng là!!!! "Thái Bình đất chật người đông, nên chị em ta lông bông cả ngày":007:
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Đây cũng là sai sót, các bác nhập thì ồn ào, mà xuất đi thì lặng lẽ. ai biết mà điểm danh đâu. Cứ thấy vắng là mừng vì các hội viên của hội mình đang đi làm ăn. hehe

Chắc phải đề nghị admin có thêm cái công cụ nếu mem nào quá vài tuần ko thấy xuất hiện thì tự xuất ra khỏi hội nhẩy?
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Chắc phải đề nghị admin có thêm cái công cụ nếu mem nào quá vài tuần ko thấy xuất hiện thì tự xuất ra khỏi hội nhẩy?
Như vậy liệu có ổn không nhẩy? Cứ vô đây suốt thì lấy đâu ra mà xuất được chớ nhỉ??? hjhj!
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Chắc phải đề nghị admin có thêm cái công cụ nếu mem nào quá vài tuần ko thấy xuất hiện thì tự xuất ra khỏi hội nhẩy?
TLX dạo này lại tham gia hội độc thân kìa. hihi...mềnh hết độc thân rồi khi nào độc thân trở lại thì lại quay lại hội. Ẹc..ẹc..:byebye::byebye::byebye::byebye: Chúc các bác sớm ra khỏi hội nhá..
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

TLX dạo này lại tham gia hội độc thân kìa. hihi...mềnh hết độc thân rồi khi nào độc thân trở lại thì lại quay lại hội. Ẹc..ẹc..:byebye::byebye::byebye::byebye: Chúc các bác sớm ra khỏi hội nhá..

Chà. H nhà ta hết độc thân hồi nào mà hok báo cáo nhỉ? thay mặt Đảng, nhà nước, ban lãnh đạo xin gửi lời chúc mừng đến pác. hehe.
Các mem còn lại học hỏi nhé.
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Xin gia nhập hội độc thân vui vẻ với! Tuy làm kế toán không khó tính đâu luôn đáng yêu,dễ thương ,vui tính thía mà vẫn độc thân là thế nào nhỉ ? Hỏi các bác trả lời dùm em nguyên nhân là do đâu ?
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Xin gia nhập hội độc thân vui vẻ với! Tuy làm kế toán không khó tính đâu luôn đáng yêu,dễ thương ,vui tính thía mà vẫn độc thân là thế nào nhỉ ? Hỏi các bác trả lời dùm em nguyên nhân là do đâu ?
theo e biết 10ng kế toán 9 ng có gd họ đâu có độc thân suốt cd , chẳng qua chỉ là vấn đề " sớm , muộn " mà thôi
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

eeo ? vẫn còn 1 người cơ àh ? hổng bít em có ở trong tốp đó không
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Cho mình tham gia hội này phát. ôi tình trạng độc thân kéo dài, có ai môi giới giúp tôi không. hihi
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Mình cũng tham gia với, vẫn đang treo bảng ế nè, hihi, độc thân tự do bay nhảy, k ràng buộc, vi vu khắp nơi, tiền làm ra sắm sửa cho mìn, k fai nghĩ tới 1 ai khác, cuộc đời vẫn đẹp sao ^^
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Hội hè ơi! tôi sợ cô đơn nhưng lại cô đơn mãi!...Xin tự PR và giới thiệu về bản thân cho các thành viên nữ trong hội biết để tiện bề liên lạc giúp đỡ nhau giải tán hội này sớm! Tên : Võ Trung Tín. SN: 1988. Đang trong tình trạng độc thân vui tính. Mong mọi người giúp đỡ! SDT: 0915952118. Nick yh: romance_classic_man88. :029: Trai đẹp không sợ bị lầm đâu các nữ độc thân vui tính!
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Tình hình là TLX và Crystal Rose đã ra khỏi hội này, nhưng lại im lặng không báo cáo. Hèn gì anh em trong hội không có động lực thúc đấy cứ dậm chân tại chỗ mãi. Vào hội viết đơn gia nhập thì ra cũng phải có đơn xin rút chứ nhẩy.
Dù gì cũng chúc mừng 2 người đẹp, hoa đã có chủ :byebye:
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Thỉnh thoảng có người hỏi : “Đã có người yêu chưa?” . Cười và đáp rằng, vẫn chưa có đâu. Thật ra không phải không có người theo đuổi, mà chính là không phù hợp. Không phải yêu cầu cao, mà chính là không có cảm giác. Đôi khi muốn yêu để bản thân không còn cô đơn nữa, nhưng mà đối tượng vẫn không có, nên không thể tùy tiện. Bởi vì có câu “thà thiếu chứ đừng dễ dãi”. Có khi độc thân chính là đang chờ đợi người nào đó…
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

không phải dân kế toán có được vào k :D :D :D

không có cảm giác thì đúng là chịu rồi, mà kể cũng lạ ... nhiều người gặp 1 lần đã thấy cảm tình ... nhiều ng ngay cạnh mà mãi không thể thích ^^
Thỉnh thoảng có người hỏi : “Đã có người yêu chưa?” . Cười và đáp rằng, vẫn chưa có đâu. Thật ra không phải không có người theo đuổi, mà chính là không phù hợp. Không phải yêu cầu cao, mà chính là không có cảm giác. Đôi khi muốn yêu để bản thân không còn cô đơn nữa, nhưng mà đối tượng vẫn không có, nên không thể tùy tiện. Bởi vì có câu “thà thiếu chứ đừng dễ dãi”. Có khi độc thân chính là đang chờ đợi người nào đó…
 
Back
Top