Hội kế toán độc thân!!!

Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

tớ là tớ k bao giờ lấy chồng cũng làm kế toán đâu, nhìu ABC trong cs lắm. hí hí
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

tớ là tớ k bao giờ lấy chồng cũng làm kế toán đâu, nhìu ABC trong cs lắm. hí hí
Chung ngành thì có thể hiểu và chia sẽ nhiều hơn chứ? ko làm cùng đơn vị là ok mà
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

tình hình kể từ khi vô hội ni mà chưa có ngài yêu. hehe.
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Haizz, đã qua ngày tận thế roài mà vẫn chưa có người yêu. Mình phải nhập hội thôi. Chào các bác, các bác cho mem mới được gia nhập hội với nhé :-).
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

tình hình kể từ khi vô hội ni mà chưa có ngài yêu. hehe.[/QUO

Ai chưa có người iuuuu thì mới đc vào hội này
Mục đích chàng độc thân gặp nàng độc thân ok thì rủ nhau ra khỏi hội
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

ơi hội độc thân ơi! hội định làm gì trong dịp tết dài ngày sắp tới vậy? có kế hoạch chương trình gì thì thành viên hội mới biết đường để đăng ký tham gia thành hội chứ
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Lâu rùi mới vô thăm hội, thấy lạ quá, có lẽ quên hội luôn roài ;(
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

hihi. hay quá, hay quá tết lại đến rồi mà hội ta vẫn đông vui chán.
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

em chào cả nhà^^
cả nhà cho mem mới tham gia hội vs nhá
hihi

em chào cả nhà^^
cả nhà cho mem mới tham gia hội vs nhá
hihi
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

hiccccccccc, 27 mùa lá rụng mà vẫn phải nằm tại đây, bùnnnnnnn
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Ai chưa có người iuuuu thì mới đc vào hội này
Mục đích chàng độc thân gặp nàng độc thân ok thì rủ nhau ra khỏi hội

Hội phải xây nhịp cầu thì nàng với chàng mới gặp nhau được chứ. Chứ cứ cái tình trạng này thì e hội không có đủ đất sống cho tất cả các thành viên vì dân mới vào thì có mà dân cũ thì không thèm đi ra. Em buồn quá bác chủ tịch hội ơi, bác đang ở nơi nao?
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

tham gia hội độc thân thế này, có hoạt động gì k cả nhà>
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

có bạn nào là girl không? cho mình làm quen nhé. và còn có thể là các bạn trai khác nữa. biết đâu sau này hội ta lại có đôi có cặp. dân kế toán với nhau đi với nhau nói chuyện chắc cũng hợp. đỡ phải nghĩ ngợi thắc mắc cái gì. :D

hay đây!Biết đâu điều đó sẽ là sự thật.hjhj.dân trong nghề thì sẽ thông cảm được cho nhau hơn
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Năm mới chúc các anh chị em phát tài an khang và sớm tìm được một nửa của mình.
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

mình đang độc thân, nhưng k phải vì làm kế toán mà độc thân.do nhiều yếu tố khác liên quan!ế không đáng sợ.sợ là không tìm được đúng người tử tế để yêu!:1luvu:
 
Back
Top