Hội kế toán độc thân!!!

Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Hội này đông ghê cho mình tham gia với :drummer:


Thân!
maysudo
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Tình hình, có khi nhưng menber tham gia topic nay sau một thời gian lại hết độc thân.
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Em cũng từng ké một chân làm kế toán em vào hội được í nhỉ.
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Sao mọi người không hoạt động tích cực vào, định vô hội độc thân không tính đường ra ah.
"bác tran minh cuong ở trong này lâu nha"
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Em xin trung thành với hội .hihi
:beernow:



maysudo
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Em xin trung thành với hội .hihi
:beernow:
maysudo

Cụng với bạn 1 cái, hết nước trong ly, chừa đá cục lại nhé. Em nguyện sống chết với hội, quyết không xa rời.
Thời nay trai xinh đã hiếm mà chúng nó còn quay ra yêu nhau, tui hận.
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Uhm, xinh tươi như bông như hoa mà vào hội độc thân thế này kể cũng buồn :D


maysudo.
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Uhm, xinh tươi như bông như hoa mà vào hội độc thân thế này kể cũng buồn :D


maysudo.

Thà xấu mà có duyên còn hơn đẹp như tiên mà bị khùng.
Đời phũ vậy đó, hix
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Xin 1 chân tham gia vì có mác học kế toán ko tán đc vợ :))

- Ai đang chỉ mới có một nữa, còn thiếu một nữa thì ghé vô đây trò chuyện nha.!!
- Em là thành viên mới, cũng ra trường được vài tháng, đi làm cũng vài tháng, nói chung cái gì cũng còn bước đầu, còn phấn đấu nhiều.... (^^).
- Đi làm, giao tiếp nhiều, gặp gỡ nhiều cũng trên bề mặt công việc thôi, hết việc hết gặp. Em chưa nôn nao mà em suy nghĩ, cứ ngày lại ngày thế này mình có ế đây ko biết, xin hỏi các sư huynh, tỉ muội vậy chứ Kế toán có khó lập gia đình ko ạ? (Vì tính toán nhiều quá, cái gì cũng tính sao cho thiệt lợi, trăm bề đều tính, tính riết thành thói quen....)
- Ai đang mong chờ một nữa hãy vào đây chia sẻ với em nha, về tình yêu hay người trong mộng chẳng hạn...???
- Mong mọi người ủng hộ đề tài, cho có dịp những người có một nữa gặp được nữa kia của mình, biết đâu sẽ gia tăng thêm dân số Kế toán đó( Kế toán baby...hehe)
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Cho tớ xí xớn nhập hội với. Có mem nào hnay trung thu 1 mình như tớ ko?
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Giờ em mới biết web mình cũng có nơi đông vui thế này :045: Tặng mỗi người 1 bông :flowersun: làm quà nhập hội và chúc nhà mình lần lượt dắt tay nhau ra khỏi đây :banana::banana::banana:
P/s: Em định tìm cái emo trái tim tặng mọi người cơ, cơ mà các ad thiết kế thế nào chỉ có emo trái tim tan vỡ thôi =))
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Lâu không vào hội, không biết Anh chị em nào đã được ra hội chưa :004:
Em đang ở Tân bình-SG, Bác nào ở SG thì pm nói chiện chơi, :dzo::dzo::dzo:
 
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Tham gia với nào! Mình độc thân! ai chơi face thì inbox mình kết bạn nào!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hội kế toán độc thân!!!

Bác tran minh cuong dạo này làm gì mà lặn kỹ thế nhỉ, chị em ai cũng nhớ mà chả chịu xuất hiện. Bình thường em chỉ dám vào xem rồi im lặng đi ra, giờ nghe tin bác sắp được bác YoYo bán sang Tung của em vào ăn hôi :004: :004:
 
Back
Top