Là sao ku tèo. Hem hiểu?.........
Là thấy bác nói nhiều........cố mà hiểuđi.
Là sao ku tèo. Hem hiểu?.........
Là sao ku tèo. Hem hiểu?.........
À tranh luận bên topic Độc thân là hạnh phúc thấy hay và vui nên thế thôi.Là thấy bác nói nhiều........cố mà hiểuđi.
Hờ.À tranh luận bên topic Độc thân là hạnh phúc thấy hay và vui nên thế thôi.
Câu danh ngôn là dùng chung mừ. Mình muốn lý luận thì phải học hỏi từ danh ngôn, lấy danh ngôn làm chuẩn nếu không thì không gọi là danh ngôn gòi. Nói có sách mách có chứng :030::030:
Hờ.
Tưởng.....hqua, hkia, có chuyện vui, mà hnay mới ngẫm ra chứ. hihi.
Đã đọc hiểu thì áp dụng chứ nói mà không làm đọc chi taDanh ngôn, xài lung tung thành ranh ngôn....
Danh ngôn, xài đúng theo thời điềm và hoàn cảnh lịch sử, do người phát ngôn cũng sống theo thời kỳ....
Danh ngôn, hay nói mà không làm được là 1 đống lý thuyết...
Cách nhau hàng ngàn cây số mà ngồi tưởng tượng người khác mệt mỏi thếHờ.
Tưởng.....hqua, hkia, có chuyện vui, mà hnay mới ngẫm ra chứ. hihi.
Không phải là kế toán thì đã sao nhỉ, không được vào hội độc thân này sao. heheHi...hi...em nhát thế nhỉ, anh Thanh là kỹ sư xây dựng công ty chị đấy, đừng lo anh ấy bắt em đi bán nhé...hí..hí..:yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48):
Em cứ đồng ý cùng anh ra khỏi hội là được xuất xưởng ngay thui mừ..:ezpi_hear:ezpi_hearChào các Bác, em đã trở lại..... ^^!
Phải làm các Bác lỡ bữa ăn cỗ rùi....hờ hờ... em chẳng được xuất xưởng khỏi Hội nơi....huhu..hức hức... :005::005:
Không phải là kế toán thì đã sao nhỉ, không được vào hội độc thân này sao. hehe
đã kết hôn, thì đâu còn độc thân?Hi everybody...................... But i got married!
:1364:
Tất nhiên là hội chào mừng rồi. nhưng tâm anh ko đc tốt. nên......
QUOTE]
Em sao nói tâm anh không được tốt nhể. Đảm bảo tốt 100%. không tin thử biết liền. Khà...khà.:dance2:
Em sao nói tâm anh không được tốt nhể. Đảm bảo tốt 100%. không tin thử biết liền. Khà...khà.:dance2:
Chết..chết..anh đùa chút cho vui mà lại thành tội nhân rùi. Đính chính gấp.Thì chả phải anh lừa con gái họ sao? lừa dắt họ ra, tưởng đâu đi cùng họ, rồi bỏ họ. quanh vô dắt cô khác ra tiếp...biết là lòng tốt có đó. nhưng phải tốt đến cùng chứ.
Thương thì thương cho thật lòng, đừng có thương hại.
Thì chả phải anh lừa con gái họ sao? lừa dắt họ ra, tưởng đâu đi cùng họ, rồi bỏ họ. quanh vô dắt cô khác ra tiếp...biết là lòng tốt có đó. nhưng phải tốt đến cùng chứ.
Thương thì thương cho thật lòng, đừng có thương hại.
Chết..chết..anh đùa chút cho vui mà lại thành tội nhân rùi. Đính chính gấp.
Chủ top lên tiếng thì ai dám phản đối nhỉ. Chít anh 83 chưa. Linhlinh sém trúng quả lừa à. Tránh được thì phải tổ chức ăn mừng đi chứ. Chắc hội này bận hết có mình kem rảnh thôi. Đi ăn mừng thôi linhlinh ơi. Kêu thế mà k hắt hơi thì đúng là phí công. :004: :004:
Hớ hớ, đang định out đó, tự dưng ngứa lỗ tai ghê, không biết ai kêu réo chi, quay lại Hội coi sao rùi....Hèn gì có người rủ mềnh đi ăn uống đây mừ... :005::005:
Mừng vì không bị dụ, và chia buồn vì không được xuất xưởng hử Bác Kem ??? :030:
Người ta bảo dẫn người ta đi khao chứ người ta có bảo là dẫn bác Linh đi khao đâu. Mà chơi gì lạ vậy, ác nhỉ ai lại chơi đem mình ra khao mọi người bao giờ.
Hớ hớ.. vậy là em không nghe, em không thấy , em không biết những gì Bác nói nhé.... :030::004: Bỏ chạy thui....oạch oạch