Hội kế toán độc thân!!!

Aaaaaaaa......thì ra là thương hại..... thương mà lại hại người ta, cũng may có chị Huyền, chị xuan020186 không thui bị dụ lần 2, mềnh sao dễ bị dụ thía không biết... :004::004::wall::wall:



Vào đây mà anh còn đùa ah, anh mà đùa như thế có mà bị " nghỉ chơi" ra đấy... Trong này cho những ai muốn tìm một nữa thực sự thui... Phải hok mọi người ???? ^^!
Hic...hôm trước anh Payment nói phuonghuyen20 làm mai anh 83 cho Linhlinh. Định hôm nào về công ty thì thực hiện, ai ngờ mọi người tảy chay anh í thì phuonghuyen sao dám làm mai nữa. hic...:wall::wall::wall:
 
Hớ hớ.. vậy là em không nghe, em không thấy , em không biết những gì Bác nói nhé.... :030::004: Bỏ chạy thui....oạch oạch
Người thương ơi, mất mẹt quá sao nghe nói mình dẫn người khác đi khao thì bỏ chạy mất dép thế.:dogrun::dogrun:

Hic...hôm trước anh Payment nói phuonghuyen20 làm mai anh 83 cho Linhlinh. Định hôm nào về công ty thì thực hiện, ai ngờ mọi người tảy chay anh í thì phuonghuyen sao dám làm mai nữa. hic...:wall::wall::wall:
Cám ơn em nhé. Hôm nào rảnh em cho anh gặp Linhlinh cùng các em trong hội nhé. Anh rất vui được làm quen với các em.
 
Người thương ơi, mất mẹt quá sao nghe nói mình dẫn người khác đi khao thì bỏ chạy mất dép thế.:dogrun::dogrun:

Mất dép đâu mà mất, dép em vẫn còn đây nè, mất để các Bác ấy bán ve chai ah... ^^! "Chạy lấy người cũng không bỏ của" hớ hớ :004:

Cám ơn em nhé. Hôm nào rảnh em cho anh gặp Linhlinh cùng các em trong hội nhé. Anh rất vui được làm quen với các em.

Ặc ặc, tình hình là vẫn không khá hơn... vẫn còn đứng núi này trông núi nọ lắm... haizzzzzzzzzzz :wall::wall: Hay tại con trai xây dựng nên vậy nhỉ ??? :030::004::005:
 
Mất dép đâu mà mất, dép em vẫn còn đây nè, mất để các Bác ấy bán ve chai ah... ^^! "Chạy lấy người cũng không bỏ của" hớ hớ :004:



Ặc ặc, tình hình là vẫn không khá hơn... vẫn còn đứng núi này trông núi nọ lắm... haizzzzzzzzzzz :wall::wall: Hay tại con trai xây dựng nên vậy nhỉ ??? :030::004::005:
Chờ mãi mới thấy một em. hụhụ...anh có nhã ý mời các em đi chơi gặp mặt thồi mừ.
 
Chờ mãi mới thấy một em. hụhụ...anh có nhã ý mời các em đi chơi gặp mặt thồi mừ.

Èo, có một em nên anh thất vọng chứ gì.... khì khì... anh đợi sáng mai đê... cả một Hội, lúc ấy cho anh chọn lại chưa muộn, tỷ muội trong nỳ thương nhau lắm anh... tranh giành vậy chứ hay nhường nhau, anh đi với 1 cô thì còn cho anh bước ra, chứ mà anh đi cả Hội, chắc tơi tả, mà em cũng hok thèm vác vô đâu.... hờ hờ.. :004:
 
mình mới chỉ có một nửa thui bạn ơi. buồn quá đi mất.đi làm hết giờ là vều thui thủi một mình.huuuuuuuuu.chắc tại kế toán khó tính nên ế chồng rùi
 
Èo, có một em nên anh thất vọng chứ gì.... khì khì... anh đợi sáng mai đê... cả một Hội, lúc ấy cho anh chọn lại chưa muộn, tỷ muội trong nỳ thương nhau lắm anh... tranh giành vậy chứ hay nhường nhau, anh đi với 1 cô thì còn cho anh bước ra, chứ mà anh đi cả Hội, chắc tơi tả, mà em cũng hok thèm vác vô đâu.... hờ hờ.. :004:
Trời ơi, các em khó hiểu quá, anh đùa một tý thì nói anh xấu, anh mời tất cả các em thì nói đánh tời tả, hức....mai anh phải ra công trường, ít vào web được mừ..
 
Trời ơi, các em khó hiểu quá, anh đùa một tý thì nói anh xấu, anh mời tất cả các em thì nói đánh tời tả, hức....mai anh phải ra công trường, ít vào web được mừ..

Hiểu được mới dẫn được em ra... :004::030:.... Hic, anh toàn online đêm, có mình em bị bắt nạt...hức hưức... không khéo lại bị dụ :030:
 
Tớ cũng vậy nè, cũng là một kế toán độc thân. Thế là tớ đã có bạn đồng hành rồi. Lại càng không sợ ở tình trạng ế. Hihi
 
Em đã biết anh làm công trình rồi, ban ngày ít có thời gian mừ.

Dạ biết... chị Huyền nói anh làm xây dựng là em biết anh hay đi công trình rùi... Hì hì... anh cũng tham gia nhiều diễn đàn lắm, đúng hok? Hình như là đang đi theo 1 người... ??? :005:

Ah, anh không có thời gian ban ngày, vậy cứ để lại lời nhắn cho cô nào đi, em chuyển lời cho nè.... sáng mai sẽ lên nhật báo buổi sáng của Hội...:030:
 
Tớ là thành viên mới nhanh cũng muốn tham gia vào hội của bạn. Độc thân cũng rất thoải mái mà !!!
 
Tớ là thành viên mới nhanh cũng muốn tham gia vào hội của bạn. Độc thân cũng rất thoải mái mà !!!

Chào mừng bạn đã tham gia, bạn hãy cố gắng thường xuyên vào Hội nha, mọi người ở đây vui vẻ lắm..vì tối ít online, sáng sẽ tám râm ran cho xem... hì hì
:welcome_2:welcome_2
 
Trời ơi, các em khó hiểu quá, anh đùa một tý thì nói anh xấu, anh mời tất cả các em thì nói đánh tời tả, hức....mai anh phải ra công trường, ít vào web được mừ..

Tại mấy Bác đó nói vậy thôi, Bác ráng cầu cưa thêm tí nữa thế nào cũng ok luôn. Sao mà Bác ở gần Bác huyen đấy sao không đốn đổ cây đó cho nó lẹ.
 
Tại mấy Bác đó nói vậy thôi, Bác ráng cầu cưa thêm tí nữa thế nào cũng ok luôn. Sao mà Bác ở gần Bác huyen đấy sao không đốn đổ cây đó cho nó lẹ.

Ai biểu Bác cứ kéo chị Huyền với anh Alerx gì lại với nhau chi, Bác qua làm ông mai cho 2 anh chị này đi, biết đâu được ăn cổ đấy Bác ạ... :005::005:
 
Bác 83 có người kề bên nhưng hướng về người khác. còn Bác C thì tìm mãi chưa được. Rủ nhau cf đi biết đâu lại dc 1 lúc mấy đôi. Không biết gọi là song hay tam tứ hỉ gì đó. Thế thì em lại đc khao lớn hơn. kaka
 
Ai biểu Bác cứ kéo chị Huyền với anh Alerx gì lại với nhau chi, Bác qua làm ông mai cho 2 anh chị này đi, biết đâu được ăn cổ đấy Bác ạ... :005::005:

Mọi người chọn cặp Bác 83 với Bác Huyền phải không, Để cuong wa bên kia bảo Bác Tu Hú dừng mai mối lại.

Bác 83 có người kề bên nhưng hướng về người khác. còn Bác C thì tìm mãi chưa được. Rủ nhau cf đi biết đâu lại dc 1 lúc mấy đôi. Không biết gọi là song hay tam tứ hỉ gì đó. Thế thì em lại đc khao lớn hơn. kaka

Vậy Bác Kem đứng ra làm mai mối đi để được ăn cổ dài dài.
 
Bác 83 có người kề bên nhưng hướng về người khác. còn Bác C thì tìm mãi chưa được. Rủ nhau cf đi biết đâu lại dc 1 lúc mấy đôi. Không biết gọi là song hay tam tứ hỉ gì đó. Thế thì em lại đc khao lớn hơn. kaka

Cafe là tìm dc nữa sao??? phải năng đi cf mí dc
 
Cafe là tìm dc nữa sao??? phải năng đi cf mí dc

Tìm được nửa hay chưa còn hên xui... hehee....nhưng em biết sẽ mất 1 nửa...tiền lương của Bác nếu Bác quá cố gắng, năng nổ, phấn đấu đi cà phê..1 mình...hay với nh người :030::030:
 
Back
Top