Hội kế toán độc thân!!!

Tìm được nửa hay chưa còn hên xui... hehee....nhưng em biết sẽ mất 1 nửa...tiền lương của Bác nếu Bác quá cố gắng, năng nổ, phấn đấu đi cà phê..1 mình...hay với nh người :030::030:

Nếu mất nửa tiền lương mà tìm dc 1 nưa cũng đáng lắm chứ........
 
Tìm được nửa hay chưa còn hên xui... hehee....nhưng em biết sẽ mất 1 nửa...tiền lương của Bác nếu Bác quá cố gắng, năng nổ, phấn đấu đi cà phê..1 mình...hay với nh người :030::030:

Mai thiệt cf không uống được nên vẫn còn 1/2 lương.
 
linhlinh nói đúng rồi bác yoyo mà đi cf với những đối tượng k có khả năng kết thành đôi thì đi nửa tháng lương còn là may. Em sợ bác cứ đi thế dài dài thì thể nào cũng thành tiền túng tình tan mất...
@tranminhcuong: Bác nghe bài hát anh di cf kêu người ta có ly trà đá chưa. Đâu fai đi cf là fai uống cf đâu nà.
Mà kem thì chỉ nêu ý kiến cho các bác thực hiện thôi chứ vụ mai mối thì k thuộc sở trường của mình. Bác là nam nhi phải chủ động chứ em đã nói thế rồi cơ mà. Nay thêm bác 83 hô hào nữa thực hiện luôn là vừa đẹp. Chọn ngày k bằng gặp ngày mà.
 
hehe biet dau vao day rui moi nguoi mot cap thi sao, luc do thi hoi dau con nua dau, vay thi con gi vui nua dung hok
 
linhlinh nói đúng rồi bác yoyo mà đi cf với những đối tượng k có khả năng kết thành đôi thì đi nửa tháng lương còn là may. Em sợ bác cứ đi thế dài dài thì thể nào cũng thành tiền túng tình tan mất...
.

Bác hiểu ý em đấy, nhưng mà còn thiếu nửa ý...hờ hờ....tại vì con gái không phải trả hầu bao cho những cuộc gặp đầu tiên, nên nửa tháng lương có thể tạm thời không bị sứt mẻ, tuy nhiên gặp mặt mà không thể thành đôi thì có thể thành bạn.... và nửa tháng lương đó là....chi phí trả chậm :030::030:
 
Ai biểu Bác cứ kéo chị Huyền với anh Alerx gì lại với nhau chi, Bác qua làm ông mai cho 2 anh chị này đi, biết đâu được ăn cổ đấy Bác ạ... :005::005:
Hic...ở gần còn không được, tận Hà Nội thì...thôi chị xin đầu hàng. Em có ai ở Sài Gòn thì làm mai đi, đừng làm mai ở xa thế không thành đâu. Hihi:004::004::004:
 
Hic...ở gần còn không được, tận Hà Nội thì...thôi chị xin đầu hàng. Em có ai ở Sài Gòn thì làm mai đi, đừng làm mai ở xa thế không thành đâu. Hihi:004::004::004:

:004::004::004: Anh Doan Chi Thanh nè chị, đi kiếm làm chi xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt đoá, ảnh theo chị từ GPE sang bên ni... thế mà chị nỡ quăng cục lơ ah...^^!
 
:004::004::004: Anh Doan Chi Thanh nè chị, đi kiếm làm chi xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt đoá, ảnh theo chị từ GPE sang bên ni... thế mà chị nỡ quăng cục lơ ah...^^!
Hic...chị không thích con trai xây dựng, chị thích con trai kế toán mà. Em biết điều này rồi còn .....hihi. Mà chị tính làm mai cho em nhưng thấy em cứ chê anh í hoài à.:005:
 
Hic...chị không thích con trai xây dựng, chị thích con trai kế toán mà. Em biết điều này rồi còn .....hihi. Mà chị tính làm mai cho em nhưng thấy em cứ chê anh í hoài à.:005:
oái, con trai kế toán có gì hay nhỉ? tính toán chi li từng đồng 1, bệnh nghề nghiệp đó mà về tới gia đình là toi mạng đoá. hức hức.
 
xin chào các sư huynh sư muội!em rất muốn tham gia hội độc thân, cho em tham gia với nhé, đi làm có khi cũng rảnh rỗi chẳng có gì làm cho em tham gia diễn đàn nói chuyện cho vui. Có gì trong công việc cũng như cuộc sống các huynh đệ,tỷ muội chia sẽ cùng cho vui:flowersun

trên diễn đàn có ai ở gia lai, hà tĩnh, nghệ an không?
 
Sửa lần cuối:
Hic...chị không thích con trai xây dựng, chị thích con trai kế toán mà. Em biết điều này rồi còn .....hihi. Mà chị tính làm mai cho em nhưng thấy em cứ chê anh í hoài à.:005:

Khì khì...em hiểu rùi, mà em làm mai cho anh 83 kia thì hok chịu...ặc ặc...Anh í tham lam lắm, dắt em ra còn vào dẫn thêm chị, gặp mẹc em, mời luôn cả các em trong Hội... Vậy là seo??? Chị xuan020186 la cho anh ấy 1 trận rùi mà vẫn hok khá hơn....:005::005:

xin chào các sư huynh sư muội!em rất muốn tham gia hội độc thân, cho em tham gia với nhé, đi làm có khi cũng rảnh rỗi chẳng có gì làm cho em tham gia diễn đàn nói chuyện cho vui. Có gì trong công việc cũng như cuộc sống các huynh đệ,tỷ muội chia sẽ cùng cho vui:flowersun

trên diễn đàn có ai ở gia lai, hà tĩnh, nghệ an không?

Chào bạn, rất vui chào đón bạn gia nhập Hội...cứ nhào voà chém đại sẽ quen thôi nha bạn, đừng có ngại.... ở đây đã có trại dưỡng thương nếu bạn lỡ bị chém tơi tả :004:
 
Khì khì...em hiểu rùi, mà em làm mai cho anh 83 kia thì hok chịu...ặc ặc...Anh í tham lam lắm, dắt em ra còn vào dẫn thêm chị, gặp mẹc em, mời luôn cả các em trong Hội... Vậy là seo??? Chị xuan020186 la cho anh ấy 1 trận rùi mà vẫn hok khá hơn....:005::005:



Chào bạn, rất vui chào đón bạn gia nhập Hội...cứ nhào voà chém đại sẽ quen thôi nha bạn, đừng có ngại.... ở đây đã có trại dưỡng thương nếu bạn lỡ bị chém tơi tả :004:

Tại Bác 83 lo xa nên làm thêm cái bản vẽ dự phòng.
 
oái, con trai kế toán có gì hay nhỉ? tính toán chi li từng đồng 1, bệnh nghề nghiệp đó mà về tới gia đình là toi mạng đoá. hức hức.

:030::030: Vậy chị iu vào ni kiếm " một nửa" làm cái nghề giề???... trong này con trai kế toán nhiều lắm ah, hok khéo lại bị chém đó chị.... hì hì... :005:
 
tính em vốn dĩ hay ngại mà, Với lại em mới đi làm nên chỉ lên mạng nc thôi chu ở trong công ty không dám lân la nc ......sợ!

nếu anh chị nào có thời gian rảnh có nhiều kinh nghiệm chia sẻ cho em với : đ/c email:maianhdath@ymail.com hoặc yahoo messenger : seeyouagain_2008
 
Sửa lần cuối:
:030::030: Vậy chị iu vào ni kiếm " một nửa" làm cái nghề giề???... trong này con trai kế toán nhiều lắm ah, hok khéo lại bị chém đó chị.... hì hì... :005:
Hờ, chị vào để tâm sự thôi. chứ ở trên mạng, thật thật giả giả, khó lường lém. hehe.
Chị thích dân kỹ thuật. nhưng như cái anh 83 í thì thôi, né xa.
 
Mà bác phuonghuyen nói linhlinh giới thiệu cho anh nào trong í. Bác cường có ở trong đó k zây. Vừa là trai kế toán mà giờ thêm tiêu chuẩn ở trong đó nữa thì hợp quá rùi.
 
Back
Top