ui tưởng buổi tối linhlinh bị bắt nạt nên vào xem thử, hóa ra là mình nhầm, thế này thì ai bắt nạt dc linhlinh nhỉ. Bữa nay là hết người nói chuyện rùi huhu. Buồn quá đi.
Trùi ui....kiểu này mấy bữa nữa về Bình Dường phải nhờ Linhlinh đi cùng để bảo kê cho mình thôi. Kẻ siết nợ vây quanh cũng hổng sợ nữa rùi...hì..hì..:030::030::030:
Ây da, chị H và Kem lại nói linhlinh dữ thế, tại mấy ông đoá chứ bộ, chảnh quá, dám nói linh linh ế...hứ hứ....cũng cùng Hội mừ, ai ế hơn ai chứ... :wall::wall: Tối coá 1 mình ah, không thế sao chống đỡ được với bão gió ...:004::004:
Haizzzz!
người ta nói tuổi dần khó lấy chồng, vậy mà mình chỉ lấy cái mã là năm dần, nhưng thực tế đâu phải tuổi dần đâu, thế mà sao lận đận thế, đến giờ này mà vẫn chưa ai chịu rước hết hà.
Tủi cái thân quá.huhu.
Vậy thì chị phải nó là đánh mã nhầm chứ ạ, người ta biết sẽ mau rước đi thui..... ^^!
Sửa lần cuối:

