Hội kế toán độc thân!!!

Bác k biết em thân với linhlinh à, nên đảm bảo hàng VN chất lượng cao đấy. Bác cứ thử đi, có chuyện gì em chịu trách nhiêm :004: :004:
 
Vậy là càng không giám ăn đấy, Không biết là hai Bác có nhỏ to gì với nhau hay không.
 
Làm người ai làm thế (mà k làm thế sao làm người) em có nói dối bao giờ đâu bác. :004:

Đảm bảo đấy, em thử rồi mới nói bác ấy chứ.
 
Bác thấy ngon thì cuong biếu cho bác luôn cây còn lại đấy.

hai bác nhương đi nhường lại vậy, bác kemdua nói vậy rùi thì bác an tâm ăn đi, có j bác ấy chịu trách nhiệm mà, bác cứ chần chừ ko ăn la kem này chảy thành nước đó bác , có kem ngon mà cứ ko ăn,:030::030::030:
 
hai bác nhương đi nhường lại vậy, bác kemdua nói vậy rùi thì bác an tâm ăn đi, có j bác ấy chịu trách nhiệm mà, bác cứ chần chừ ko ăn la kem này chảy thành nước đó bác , có kem ngon mà cứ ko ăn,:030::030::030:

Bác cứ yên tâm kem bác linhlinh mua đặc biệt nên không chảy thành nước đâu.
 
Bác cứ yên tâm kem bác linhlinh mua đặc biệt nên không chảy thành nước đâu.

thế là bác quyết định để ko ăn ah, bác tiếc ko ăn hay la bác ko ăn, thế này em phải mách bác linhlinh mới được, bác phụ lòng bác ấy mua cho bac, mà bác kemdua ăn rùi cơ mà,
 
thế là bác quyết định để ko ăn ah, bác tiếc ko ăn hay la bác ko ăn, thế này em phải mách bác linhlinh mới được, bác phụ lòng bác ấy mua cho bac, mà bác kemdua ăn rùi cơ mà,

Uhm để cuong đây ăn cho nếu mà thứ 7 không thấy cuong vô hội độc thân là kem có vấn đề đó nha.
 
Uhm để cuong đây ăn cho nếu mà thứ 7 không thấy cuong vô hội độc thân là kem có vấn đề đó nha.

trời, hóa ra là bác vẫn lo lắng về độ an toàn của về kem của linhinh
bac đa nghi quá, hiiiiiiiiiii,:004::004::004::004:
mà thứ 7 bác vẫn hải làm cơ ah, hee, cty em thi sép cho ngỉ lun
 
trời, hóa ra là bác vẫn lo lắng về độ an toàn của về kem của linhinh
bac đa nghi quá, hiiiiiiiiiii,:004::004::004::004:
mà thứ 7 bác vẫn hải làm cơ ah, hee, cty em thi sép cho ngỉ lun

cuong đây vẫn phải đi làm huhu. thấy kem gì mà đỏ chói.
 
cuong đây vẫn phải đi làm huhu. thấy kem gì mà đỏ chói.

ủa, vậy bác chưa ăn kem đỏ bjio ah, kem đỏ bắt mắt, bít đâu đây la fkem đậu đỏ, heeeee, cái này phải hỏi bác linhinh xem bac ấy mua kem j,:015::015:
hic nhăc đến kem là e lại mún ăn rùi
mà sao hnay ko thấy các bác khác nhỉ, hic,
 
Có kem là có mình, hehe, có mình rồi, mà kem hổk thấy nên buồn. híchíc.

Làm bữa cuối của tuần thâu, chuẩn bị về nghỉ ngơi nào các bác.
Chúc các bác nghỉ lễ zdui zdẻ!
 
Có kem là có mình, hehe, có mình rồi, mà kem hổk thấy nên buồn. híchíc.

Làm bữa cuối của tuần thâu, chuẩn bị về nghỉ ngơi nào các bác.
Chúc các bác nghỉ lễ zdui zdẻ!

đấy bác nhỉ, kem ngon như vậy mà bác cuong làm như khổ sở khi ăn kem ấy, bác ấy đúng la không bít hưởng thụ , hiiiii, bác ơi kho ve chai của bác khá khá chưa, em cũng mún ăn kem lắm lắm:029::029::007::007:
 
Không ổn rồi ăn có cây kem nên phải về sớm thôi, Các bác ở lại nghỉ lễ vui vẽ:drummer::music-smi:music-smi:music-smi:nopity::guitarist:wave-smil:1364:
 
anh sinh năm 73 thì hok có bạn ạ!nhưng anh năm nay đc 73t mà đang ế thì có đó, bạn chịu hok!

Mới đi có vài ngày mà Hội ta rôm rả ra phết đấy nhẩy.hihiiiiiii. 73t chị đăng ký trước khi nào chị khoảng 72t đến liên lạc nha.heheeee. Chú em làm thế này chắc đơì bà chị này...toi thật đấy không phải đùa đâu nhỉ????
 
Không ổn rồi ăn có cây kem nên phải về sớm thôi, Các bác ở lại nghỉ lễ vui vẽ:drummer::music-smi:music-smi:music-smi:nopity::guitarist:wave-smil:1364:

Bác này lấy cớ trốn việc nè, lại đổ thừa do ăn kem. Hôm nay nữa là nghỉ rồi, cuôi tuần ai đi làm lên mạng chơi với kem nhé.
 
Bác này lấy cớ trốn việc nè, lại đổ thừa do ăn kem. Hôm nay nữa là nghỉ rồi, cuôi tuần ai đi làm lên mạng chơi với kem nhé.
Ngày nghỉ mà không chịu đi chơi ở đó mà mạng net :004: coi chừng....hehe
 
Coi chừng gì anh, chắc là coi chừng chữ ê sắc chứ gì. ui lo làm gì cho xa, đến đâu thì đên, k lẽ lại ra đường đứng hét như ai đó :004: :004: :004:
 
Tại sao tự dưng hum nay tui lại thèm có người yêu thía này nhỉ?
mai ngày nghỉ nhìn những đứa con gái khách đc người yêu đèo đi chơi, tui lại thấy chạnh lòng quá các bác ơi
mai ngày nghỉ tui đóng cửa phòng lại ngủ hix.hix. tội nghịp tui quá
 
Đúng là bình thường k sao, chỉ đến khi lễ lạt người ta đi chơi mình ở nhà thì mới ấm ức nhỉ, buồn ơi chào mi.
 
Back
Top