Hội kế toán độc thân!!!

Một người đi với một người
Một người đi với nụ cười hắt hiu
Hai người vui biết bao nhiêu
Một người lặng lẽ
... vào Hội kế toán độc thân !!! :004:


3n4w02sktloaeph.jpg


Hội kế toán độc thân muôn năm, hic !

Từ hôm SN tới nay ế quá anh ơi. chắc qua hội tuyển người yêu quá.

lâu lâu nhớ vào đây, mà chỉ thấy bác Cường với bác Yoyo suốt ngày đấu đá, kiểu này chắc 1 ngày k gặp là nhớ nhau lắm đây. Cả nhà có ai nói chuyện với em k, 2 bác ấy nói chuyện chẳng quan tâm gì đến em cả. :004: :004: :004:

để cuong tiếp Bác vài đau mới được
 
đúng đây bác VTM nói quá chuẩn, em nói vào miết mà 2 người đó cứ giả điếc k nghe. haizzz đúng là em nhường bác ra tay đấy mấy vụ này em chỉ thọc giỏi thôi chứ giúp thì e k xong :005: :005: :005:
 
Người quốc sắc, kẻ thiên tài,
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

:004:
Chắc phải mua thuốc tăng trọng về uống mới dám nghĩ đến chuyện đó:030:
 
Lâu rồi không ghé vào hội ni, hum ni vào thấy cũng vui đó chứ ^^

Người vui tính khó buồn nhể hihi
Cái chữ ký nhìn phát gúm hà, yêu cầu đổi nhá......
 
Giờ em mới biết, buồn ăn nhiều thì sẽ tăng ký. Thế mà em k buồn nhưng lại luôn ăn nhiều mong tăng ký mà sao nó lại k tăng, tức thật. Ai cũng bảo mập mình lại cứ thích chọc tức họ chơi. Đã thế ăn cho mập cho bõ ghét.:004: :004:
 
he..he... cho tui nhap hoi voi nha.
 
Tôi sẽ là tôi của ngày nào, không còn vương vấn của đông xưa
 
Chứ bấy lâu nay Bác không phải là Bác, vậy Bác là gì ta :smash::smash::smash:
Lâu nay là thỏ, giờ sẽ là cáo hay sói gid đó...keke... ăn thịt bác đầu tiên:028::028::028:
 
Back
Top