Điểm danh những thành viên thức khuya! :)

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
Oài bác Hiệp lên Thiếu tướng rồi cơ à :004:
 
Dạo nì mải chém gió chớ không lên " Thượng tướng " từ lâu òi :004::004::004::004::004:

Có người bảo với mình: " anh thích 5 sao vàng hơn, chém đến 699 là sờ túp" ... Thế mà .... :yo yo (6)::yo yo (6)::yo yo (6):
 
Bon chen cái Thiếu tướng vậy! sao dạo này viết bài khó quá, không biết còn mục nào viết dễ dễ để lên Đại tướng cho nhanh nhỉ?
 
Bon chen cái Thiếu tướng vậy! sao dạo này viết bài khó quá, không biết còn mục nào viết dễ dễ để lên Đại tướng cho nhanh nhỉ?
Có mục này nè bác :004:
 
Bon chen cái Thiếu tướng vậy! sao dạo này viết bài khó quá, không biết còn mục nào viết dễ dễ để lên Đại tướng cho nhanh nhỉ?

Thầy thiếu gì đề tài, chả qua là chưa có hứng thú thôi. Viết đề tài cũng như viết 1 quyển truyện vậy. Lúc hứng sẽ viết được lắm.
Em bày cách cho Thầy nè, suy nghĩ thoáng qua, Thầy gạch đầu trong Word rồi cứ thế mà phân ra tiếp.
Chúc Thầy sớm lên chức Đại Tướng và sẽ sớm có căn nhà của Thủ Tướng trong tương lai. (Mỗi ngày Thầy đi tư vấn cho các Công Ty xây dựng cứ tha từng viên gạch về tích lũy thì sẽ có căn biệt thự như ỳ thôi)
 
Đáng nhẽ giờ này đang ôm con ngủ, thế mà... haizzz... cuộc đời đôi lúc thấy bất công nhưng nghĩ lại thì cái sự bất công ây ngay trong con người mình rồi. Có ai còn thức làm vài ly với mình không nhỉ?
 
Đáng nhẽ giờ này đang ôm con ngủ, thế mà... haizzz... cuộc đời đôi lúc thấy bất công nhưng nghĩ lại thì cái sự bất công ây ngay trong con người mình rồi. Có ai còn thức làm vài ly với mình không nhỉ?

Mạn phép mời Bác :beernow::beernow:
 
ÔI ... cái dự toán 2012 làm mình nghĩ đến nơi này ...
 
Mấy thìa cơm nguội, Một quả cam chua, xong rồi pha một cốc trà gừng ...
Vào điểm danh
Chú Đói thức khuya quá :)
 
Em chán đời quá các bác ơi, em muốn chết.
Em đi chết đây.
 
Ok, đợi anh đến em chết chắc cũng chưa muộn. Hức!Hức!Hức!
 
Back
Top