Tin buồn : Một người bạn của chúng ta đã ra đi!!!!!!!!!!

  • Thread starter Thread starter Bong05
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bong05

Bà già khó tính
Ban quản trị Webketoan vô cùng thương tiếc chị Phùng Thị Tuyết Nhung - Nhungpt59 đã từ trần hồi 16h 50 ngày 27 tháng 3 năm 2010 Tại Vân Gia- Trung Hung -TX Sơn Tây - Hà Nội.
Lễ nhập quan vào hồi 13h ngày 28 tháng 3 năm 2011
Lễ an táng vào hồi 07h ngày 29 tháng 3 năm 2011 tại quê nhà.



Chị Phùng Thị Tuyết Nhung ( Nhungpt59) là người nhiệt tình năng nổ với mọi. Nhất là thời gian đầu Webketoán mới thành lập. Chị đã hướng dẫn, giúp đỡ các bạn rất nhiệt tình trong công việc khi online cũng như ofline.
svnj7kk15032eiy.jpg


Chị đã đứng trong đội ngũ thành viên BĐH Webketoan những ngày đầu mới thành lập còn gian nan, vất vả.

Sự ra đi của chị là nổi tiếc thương cho các cá nhân thành viên BQT nói riêng, tập thể BQT Webketoan nói chung và rất nhiều!


Một lần nữa ban quản trị Webketoan gởi lời tiếc thương chân thành đến gia đình chị và trân trọng kính báo đến toàn thể thành viên Webketoan.

BQT Webketoan
 
Sửa lần cuối:
Hay tin chị bệnh năng mấy ngày nay không lúc nào mà em không nghỉ đến chị. Một người chị luôn gần gủi, chan hoà và nhiệt tình tân tâm với các em. Hôm nay nhân đươc tin chi không còn thật là bàng hoàng và đau buồn. Mong rằng chị thanh thản ra đi. Tụi em sẽ nhờ mãi về chị và những gì chị dành cho công đồng webkểtoán này.
 
Cầu mong linh hồn chị siêu thoát. Mong chị ra đi thanh thản.
Bạn bè và đồng nghiệp vắng đi 1 người chị nhiệt tình năng nổ vui vẻ với nụ cười luôn trên môi
 
xin chia buồn cùng gia đình chị. Mong chị ở thế giới bên kia luôn thanh thản!
 
Tạm biệt và hẹn gặp lại chị ở bên kia thế giới!
 
xin chia buồn cùng gia đình chị!
Mong chị ra đi thanh thản!
 
Chia buồn cùng gia đình chị. Cầu mong chị ra đi thanh thản.
 
Chị ra đi thật rồi ! Mong chị ra đi thảnh thản , xin chia buồn cùng gia đình chị !
 
Mới nhận được tin chị bệnh mấy ngày nay, giờ nhận được tin chị mất. Xin gởi lời chia buồn cùng gia đình chị!
 
Mong chị ra đi thanh thản, một người chị chỉ mới được nghe tên mà chưa được gặp mặt.
 
Cầu chúc cô ở bên kia thế giới luôn được vui vẻ. Vậy là từ nay bọn cháu mất đi một chỗ dựa ..., không còn được cô chỉ bảo không còn được nghe cô mắng nữa rồi.
 
Gắn bó với chị từ những ngày đầu, đột nhiên nghe chi ra đi mà ngỡ ngàng. Xin gửi tới gia đình chị lời chi buồn sâu sắc.
P/S: Bong5 sua lại thông tin cho chính xác giùm năm 2011 chứ không phải năm 2010.
Ban quản trị Webketoan vô cùng thương tiếc chị Phùng Thị Tuyết Nhung - Nhungpt59 đã từ trần hồi 16h 50 ngày 27 tháng 3 năm 2010 Tại Vân Gia- Trung Hung -TX Sơn Tây - Hà Nội.
Lễ nhập quan vào hồi 13h ngày 28 tháng 3 năm 2010
Lễ an táng vào hồi 07h ngày 29 tháng 3 năm 2010 tại quê nhà.
 
Sửa lần cuối:
Cuộc sống là tạm thời, cái chết là vĩnh cửu, cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi.
Cầu mong cho linh hồn chị ra đi thật thanh thản
 
thành thật chia buồn cùng gia đình chị vì sự ra của chị. Cầu mong linh hồn chị ra đi thanh thản.
 
Mới ngày nào hai chị em còn tranh luận mỗi ngày.Ngày nào chị cũng trêu em đi thi trượt....... Hôm trước chị vẫn hứa về đi họp phụ huynh cho con em!
Gương mặt vui vẻ của chị kể về mỗi lần đi họp phụ huynh cho con em đều bị bắt nộp tiền quỹ lớp gấp đôi.........
Con gà chị mang sang chưa kịp nấu lẩu.........Mọi thứ vẫn còn đây, nguyên trong căn phòng này! Mọi thứ em chuẩn bị cho chị vẫn chưa kịp dùng!!!!!!!!!!
Nhanh quá em chưa kịp định thần. Từ lúc chị đi khám đến nay mới tròn 1 tháng. Tại sao lại như thế ????? Vẫn biết cuộc sống là thế nhưng mà em vẫn không tin được!!!!!!!!!!!Ngày hôm qua em vẫn hy vọng có phép mầu mà chị!!!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top