CLB-AET Chương trình từ thiện tại Bondudah tỉnh Đắc Nông: Chúng tôi gọi đó là sự trải nghiệm về cuộc sống

  • Thread starter Khuatquangthin
  • Ngày gửi
Khuatquangthin

Khuatquangthin

0034APC
Thật sự những gì anh Thiện miên tả khi đi tiền trạm , qua bài viết của anh chỉ thể hiện được khoảng 30% những khó khăn, gian khổ mà bà con người "Đồng Bào" tại Bon du dah đang phải từng ngày đối mặt : Đường sá, phương tiện đi lại, nước uống, giáo dục, Y tế
Còn đường anh nói có khoảng 2km thôi mà đi hoài đi mãi vẫn chưa đến nơi, những con đường mà chỉ phải ánh cái tên còn thực tế lại là những bãi lầy ở giữa đường, những rãnh nước do mưa xói mòn, đường trơn, trượt và chuyện đo đường của Thanh Nam là minh chứng hùng hồn nhất cho thấy được chuyện đi lại trên còn đường này khó khăn như thế nào, những chiếc xe rồ máy không phải để đua xe mà để cố gvượt qua bãi sình lầy với bánh xe bọc xích ở phía sau.

Chúng tôi gọi đó là "trải nghiệm", bởi có giàu đầu óc tưởng tượng đến đâu cũng không thể tưởng tượng ra được....
chỉ có nhìn tận mắt, sờ tận tay và đo đường thật sự mới đem lại cảm giác là chúng ta đang ở đâu đâu chứ không phải đang ở Bon Du Dah với những sự thật hiển nhiên không thể chối cãi trước nỗi gian khổ của người Đồng Bào . Chúng ta đang được sống một cuộc sống quá sung sướng nếu so sánh với họ.

sau đây là một vài hình ảnh về đường đi và phương tiện đi lại




Chi Việt Hương và phía trước và "con đường "


Siêu xe máy cày : vận chuyển quà tặng của các ACE đã đóng góp vào Bon du Dah


Quả thật với những con đường như thế này thì :





Tiếp tục ở các bài viết sau
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,030
410
83
46
Ninh Thuận
Ðề: Chương trình từ thiện tại Bondudah tỉnh Đắc Nông: Chúng tôi gọi đó là sự trải nghiệm về cuộc sống

Cám ơn anh NPT đã đưa đến CLB AET một địa điểm mà CLB AET làm cầu nối giữa thành viên và các hộ dân tộc nghèo ở một vùng xa xôi hẻo lánh. Cám ơn các anh chị WKT đã bỏ thời gian đi đến tận nơi để cùng với anh NPT trao quà tận tay cho các gia đình.
Anh NPT nổi tiếng là khô khan, chẳng thích nói nhiều... (Chỉ thích "móc" ....) và bao nhiêu năm anh đã ở rừng nên với anh những con đường rất bình thường, anh nghĩ nhiểu về thu nhập mỗi người dân, nhất là người dân tộc ít ngươi thì còn lớn hơn nhiều........ Chỉ các bác ở thành phố quen với những con đường nhựa thì thấy quả đây là vất vả.....
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,177
594
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Ðề: Chương trình từ thiện tại Bondudah tỉnh Đắc Nông: Chúng tôi gọi đó là sự trải nghiệm về cuộc sống

Đoạn đường gian khổ. Em bé đồng bào đi lại mỗi ngày nhưng vẫn đo đường như thường
c9gvwtu50tt3do0.JPG
 
Q

quazabka

Sơ cấp
26/8/13
3
0
0
37
Ha Noi
Ðề: Chương trình từ thiện tại Bondudah tỉnh Đắc Nông: Chúng tôi gọi đó là sự trải nghiệm về cuộc sống

đi thì mới cảm nhận mới hiểu được ,mình thì chắc không muốn ùi :D
 
Khuatquangthin

Khuatquangthin

0034APC
Ðề: Chương trình từ thiện tại Bondudah tỉnh Đắc Nông: Chúng tôi gọi đó là sự trải nghiệm về cuộc sống

Chúng ta đã thực hiện việc khám chữa bệnh cho đồng bào do các Bác sỹ của Bệnh viện Đa Khoa huyện Đắc song thực hiện
IMG_2539_zpsc72336eb.jpg
[/URL][/IMG]

Đoàn bác sỹ gồm 2 bác sỹ và 2 Điều dưỡng
IMG_2543_zps8492642a.jpg
[/URL][/IMG]

các em được tham gia trò chơi , bịt mắt đập trai do Tuấn Nam dàn dựng. đã mang lại rất nhiều tiếng cưới cho các em người đồng bào
IMG_2549_zps99e616d9.jpg
[/URL][/IMG]
 
Khuatquangthin

Khuatquangthin

0034APC
Ðề: Chương trình từ thiện tại Bondudah tỉnh Đắc Nông: Chúng tôi gọi đó là sự trải nghiệm về cuộc sống

Đoàn xuất phát tại trụ sở Chi Cục Thuế Huyện Đắc Song, tỉnh Đắc nông.
IMG_2438_zps5a01f9e9.jpg
[/URL][/IMG]

IMG_2437_zps7e1ad835.jpg
[/URL][/IMG]

Sau khoảng 30km đường QL4 chúng tôi bắt đầu rẽ vào đường xuống Non Du Dah
IMG_2448_zps2e7fc8cc.jpg
[/URL][/IMG]

Do Xe tải không thể chạy vào BON do đường xấu, chúng tôi phải chuyển hàng cứu trợ từ Xe tải sang Máy Cày để tiếp tục vận chuyển vào BON.
IMG_2455_zps98387df5.jpg
[/URL][/IMG]


Chụp hình lưu niệm cùng với Già làng
IMG_2577_zps54d18aa3.jpg
[/URL][/IMG]
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,030
410
83
46
Ninh Thuận
Ðề: Chương trình từ thiện tại Bondudah tỉnh Đắc Nông: Chúng tôi gọi đó là sự trải nghiệm về cuộc sống

Em nhìn cứ tưởng anh Thìn là "Trưởng thôn"
 
Khuatquangthin

Khuatquangthin

0034APC
Ðề: Chương trình từ thiện tại Bondudah tỉnh Đắc Nông: Chúng tôi gọi đó là sự trải nghiệm về cuộc sống

Em nhìn cứ tưởng anh Thìn là "Trưởng thôn"
Trưởng thôn là ông đứng kế anh Tâm, còn Già Làng là người đứng kế Thanh Nam
Sự kết hợp hoàn hảo giữa Webketoan - Chi Cục thuế Đak song, Tỉnh Đắc Nông - Chi Cục thuế Quận Phu Nhuan, TP.HCM và Cục thuế tỉnh Đắc lak
Ai bảo là Cán bộ thuế khô khan đâu giơ tay lên.
 
  • Like
Reactions: dalatbuon
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,177
594
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Ðề: Chương trình từ thiện tại Bondudah tỉnh Đắc Nông: Chúng tôi gọi đó là sự trải nghiệm về cuộc sống

Mỗi phần quà bao gồm bao 20kg gạo, thùng mì gói, bao quần áo cũ và bao quà (dầu ăn, nước mắm, cá khô, đường, muối). đồng bào còn được khám bệnh phát thuốc miễn phí

yss3fg5a9pg9qy8.jpg
 
Tứ Phong

Tứ Phong

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
25/12/08
355
126
43
TP.HCM
Ðề: Chương trình từ thiện tại Bondudah tỉnh Đắc Nông: Chúng tôi gọi đó là sự trải nghiệm về cuộc sống

Trưởng thôn là ông đứng kế anh Tâm, còn Già Làng là người đứng kế Thanh Nam
Sự kết hợp hoàn hảo giữa Webketoan - Chi Cục thuế Đak song, Tỉnh Đắc Nông - Chi Cục thuế Quận 3, TP.HCM và Cục thuế tỉnh Đắc lak
Ai bảo là Cán bộ thuế khô khan đâu giơ tay lên.

Ai làm ở Chi cục thuế Quận 3 vậy Thìn?
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA