yêu thêm lần nữa

nhinhanh nói:
Em còn nhỏ tuổi lo gì. Bác đây mới thực sự đáng lo ngại đây. Thôi chúng ta cùng chia sẻ cái cảm giác cô đơn trong đêm Giáng sinh.
Bác đây còn chưa no thì thôi bác đấy có gì mà phải no
 
thaohp nói:
Bác đây còn chưa no thì thôi bác đấy có gì mà phải no
Chán mấy bà quá đi mất1 muốn ăn no thì cứ ăn no việc gì phải ăn không no để rồi lại kêu không no....
(kiểu này là kiểu nhịn ăn giữ eo đây)
 
tranchan79 nói:
Chán mấy bà quá đi mất1 muốn ăn no thì cứ ăn no việc gì phải ăn không no để rồi lại kêu không no....
(kiểu này là kiểu nhịn ăn giữ eo đây)
Bác này lạc đề rồi, ko phải là người ta ko muốn ăn no mà là ko thể ăn no được, cái này bác phải thông cảm cho đàn bà con gái chứ, cvác bác đâu có cùng cảnh ngộ đâu mà hiểu!!! :wall:
 
lan nguyen nói:
các bác thân mến
những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu đều là người tham gia box này , các bác tham gia cho ý kiến nhiệt tình nhé
hãy giúp tôi làm sao để có thể yêu thêm một người đàn ông nhé
cám ơn các bác nhiều

Bạn muốn yêu một người để quên đi một người hay ban đang khao khát 1 tình yêu nhưng bạn lại chẳng cảm thấy rung động trước những người đàn ông quan tâm đến bạn xung quang bạn?
 
Thu Quynh nói:
Bạn muốn yêu một người để quên đi một người hay ban đang khao khát 1 tình yêu nhưng bạn lại chẳng cảm thấy rung động trước những người đàn ông quan tâm đến bạn xung quang bạn?
em chọn cả hai được ko bác, sao trái tim em chẳng thấy "rung rinh" trước những lời tỏ tình gì bác ạ
 
"Rung rinh" không gượng ép được bạn ạ. Lúc nào đủ điều kiện nó tự khắc sẽ "rung rinh" nhiều khi không cần cả lời tỏ tình.
 
em chọn cả hai được ko bác, sao trái tim em chẳng thấy "rung rinh" trước những lời tỏ tình gì bác ạ
Các anh tài của WKT đâu rồi, sao nỡ để trái tim lannguyen lạnh câm thành sỏi đá?
Chắc rằng mắt em đã mờ nước vì khóc mãi cho tình yêu đầu. Hãy bình tĩnh xét lại xem chàng ta có đáng để mình khắc khoải trong hoài niệm hay anh ta cũng như bao chàng trai khác, vừa nói lời chia tay đã buông lời lả lơi với các cô gái khác? Hãy mở lòng và để ý tới xung quanh, biết đâu trong một buổi chiều đẹp trời em sẽ cảm trước một cử chỉ mà từ trước tới nay em không để tâm. Chúc tâm hồn em sớm bình thản và hạnh phúc ngập tràn!
 
Dân kê là con gái vốn khó tính trong chọn lựa. Là con trai thì còn khó gấp trăm lần. Khó tính vừa thôi thì trái tim mới có dịp mà 'rung rinh' chứ. Bắt nó vào khuôn khổ hết rồi còn không gian đâu để mà....
 
Đâu phải khi tỏ tình hoặc khi đón nhận lời tỏ tình thì trái tim mới rung rinh...
Con tim rung rinh khi lần đầu gặp mặt, cảm xú cũng rung rinh và toàn thân rung rinh
 
Nguyễn Bình nói:
Dân kê là con gái vốn khó tính trong chọn lựa. Là con trai thì còn khó gấp trăm lần. Khó tính vừa thôi thì trái tim mới có dịp mà 'rung rinh' chứ. Bắt nó vào khuôn khổ hết rồi còn không gian đâu để mà....
bác Nguyễn Bình thân mến ơi !
em chỉ sợ con trai kế toán muốn lấy vợ kế toán lại khó đấy ạ, bác thử hỏi các mem nữ của web mình mà coi
mà bác Bình ơi, sao lúc nào bác cũng chọc em vậy, có phải là bác có tình ý gì với em không vậy ...he ...he... lần đầu tiên thấy mình tự tin đến thế
 
HaiTam nói:
"Rung rinh" không gượng ép được bạn ạ. Lúc nào đủ điều kiện nó tự khắc sẽ "rung rinh" nhiều khi không cần cả lời tỏ tình.

Khiếp, dạo này bác Hải Tâm cũng vào đây "rung rinh" kia đấy. Em không ngờ và chả dám tin đây là sự thật. :wall:
 
Ui trời, có ai dám cùng Bác Tâm trai rung rinh không?
Bác Tâm trai ơi, cho em hỏi 1 câu thôi: Bác Tâm gái vẫn khỏe chứ?
 
Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!
 
Em có ý kiến. Lan_nguyen cứ tập như trong film ấy. A yêu B, B yêu C, C yêu D .. . . Trong đó: A=Lan_nguyen, Còn người cuối cùng trong dãy trên=Hvung..Hihihihihi.
Tình ngỡ đã quên đi
nhưng tình bỗng lại về
Người ngỡ chốn xa xôi
Nhưng người vẫn đâu đây
...............

Khi cơn đau chưa dài
thì tình như chút nắng
Khi cơn đau lên đầy
thì tình đã mênh mông

(luôn luôn lắng nghe, luôn luôn chia sẻ, nhằm làm dịu bớt nỗi cô đơn của lan_nguyen :D)
 
HVUNG nói:
Em có ý kiến. Lan_nguyen cứ tập như trong film ấy. A yêu B, B yêu C, C yêu D .. . . Trong đó: A=Lan_nguyen, Còn người cuối cùng trong dãy trên=Hvung..Hihihihihi.
Tình ngỡ đã quên đi
nhưng tình bỗng lại về
Người ngỡ chốn xa xôi
Nhưng người vẫn đâu đây
...............

Khi cơn đau chưa dài
thì tình như chút nắng
Khi cơn đau lên đầy
thì tình đã mênh mông

(luôn luôn lắng nghe, luôn luôn chia sẻ, nhằm làm dịu bớt nỗi cô đơn của lan_nguyen :D)
Cái nhà bác này tham thật, bên topic kia thì với lannhu, bên này với lan nguyen. Hờ oi hoi sắc là phải.
Mà này người ta bảo tham thì thâm đấy
 
Tigon-ETC nói:
Cái nhà bác này tham thật, bên topic kia thì với lannhu, bên này với lan nguyen. Hờ oi hoi sắc là phải.
Mà này người ta bảo tham thì thâm đấy
Hix. Người ta tưởng lan_nhu là con trai chứ bộ! Oan quá.
 
HVUNG nói:
Hix. Người ta tưởng lan_nhu là con trai chứ bộ! Oan quá.
Thế em còn tưởng thêm gì nữa? Nói luôn đi ko lại...."oan quá".
Biểu hiện của Game Over đây! Rõ khổ!!!!!
 
ôi, chị lan_nhu hôm noel có ở nhà anh VAT không nhỉ?
Gameover là gì thế chị. Em còn dại khờ lắm không hiểu được đâu. Huhuhuhu.
 
cam_to_80 nói:
Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!
Sao không hối tiếc được chứ??? Kinh nghiệm bản thân em là hối tiếc dài dài vì đã không còn có thể được là người bạn thân thiết của người ta nữa
 
Back
Top