Cho mình xin tên bài hát này được khôngbabyan nói:Tôi nhớ đến trong một bài hát của Celine Dion có cấu rất hay
"Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng, đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn có thể tiếp tục - Đừng bao giờ nói bạn không còn yêu ai nữa nếu ánh mắt của ai đó vẫn còn có thể giữ chân bạn."
bạn có thấy như vậy là làm tổn thương người đàn ông mà bạn yêu thêm, tôi thấy anh ta như một công cụ lấp khoảng trống mà thôi, tôi không đành, còn bạn?NGUYENTHIHOA nói:Theo minh bạn cứ yêu một người nữa,từ từ bạn sẽ quên người kia thôi kia
Lan Nguyễn tốt bụng quá hè. Nhưng theo mình thì bạn phải làm gì đó để quên mối tình đó đi. Bạn kiếm cái gì đó để làm thì sẽ lấp được chỗ trống thôi. Chứ bạn cứ ngồi đó mà nhớ tình cũ hoài thì chẳng làm gì được nữa đâu. Và nhất là từ xưa đã có câu "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" Nên khi đã yêu một lần nữa bạn cũng không nên đem so sánh với mối tình trước đây. Nếu bạn mà so sánh thì lúc nào cũng cảm thấy không được như mối tình đầu. Con người có một nhược điểm là không biết quý trọng cái trong tay mà cứ đi luyến tiếc những cái đã mất. Có mấy ai yêu mà cưới luôn được đâu.lan nguyen nói:bạn có thấy như vậy là làm tổn thương người đàn ông mà bạn yêu thêm, tôi thấy anh ta như một công cụ lấp khoảng trống mà thôi, tôi không đành, còn bạn?
H5N1 nói:Lan Nguyễn tốt bụng quá hè. Nhưng theo mình thì bạn phải làm gì đó để quên mối tình đó đi. Bạn kiếm cái gì đó để làm thì sẽ lấp được chỗ trống thôi. Chứ bạn cứ ngồi đó mà nhớ tình cũ hoài thì chẳng làm gì được nữa đâu. Và nhất là từ xưa đã có câu "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" Nên khi đã yêu một lần nữa bạn cũng không nên đem so sánh với mối tình trước đây. Nếu bạn mà so sánh thì lúc nào cũng cảm thấy không được như mối tình đầu. Con người có một nhược điểm là không biết quý trọng cái trong tay mà cứ đi luyến tiếc những cái đã mất. Có mấy ai yêu mà cưới luôn được đâu.
lan nguyen nói:em nghĩ vấn đề dành cho em bây giờ là THỜI GIAN, anh nghĩ vậy ko?
dangkhoaquan nói:em cũng như chị LAn Nguyen vậy không thấy có cảm hứng gì trước việc yêu đương cả.....cảm giác gặp ai cũng như cục gạch cả, những lúc như thế em nghĩ nên hướng tình yêu của mình sang lĩnh vực khác như em thì chơi game hoặc là công việc chẳng hạn đừng để có thời gian rãnh rỗi vì nếu có thời gian rãnh rỗi thì lại suy nghĩ lung tung lại mất ngủ:"Yêu nhau để làm chi, gặp để rồi xa cách"
dangkhoaquan nói:Nhưng có những lúc theo đuổi 1 cách vô vọng,theo đuổi dù biết là không bao giờ thành công mà vẫn phải theo đuổi
Phuongnam nói hơi "lý trí" 1 chút đó, mình cứ "tấn công" hết mình là không có gì gọi là "hạ giá" hết.Phuongnam nói:Tớ khuyên cậu thật lòng là hãy dừng việc theo đuổi này lại ngay. Theo đuổi một cách vô vọng như vậy chỉ làm " giá trị'' của cậu " bị hạ giá" đối với người đó mà thôi. Không ích gì đâu. Cậu nghĩ sao khi trong lòng của người đó họ ' ngán' cậu lắm rồi mà cậu không biết ? không hay ? cậu cứ đi theo họ như vậy liệu hỏi là có đáng không nhỉ ! Cậu không nghĩ đến một lúc nào đó họ sẽ coi thường cậu à ? Đến lúc đó cậu sẽ "đau" lắm đấy !
TRẦN TRANG nói:Phuongnam nói hơi "lý trí" 1 chút đó, mình cứ "tấn công" hết mình là không có gì gọi là "hạ giá" hết.
Ôi, tình yêu???????????????
Thế này thì hỏng mất rùi. Sống mà không có tình yêu, thì khác chi là sống không có mục đích.:wall: :wall: :wall:dangkhoaquan nói:em cũng như chị LAn Nguyen vậy không thấy có cảm hứng gì trước việc yêu đương cả.....cảm giác gặp ai cũng như cục gạch cả, những lúc như thế em nghĩ nên hướng tình yêu của mình sang lĩnh vực khác như em thì chơi game hoặc là công việc chẳng hạn đừng để có thời gian rãnh rỗi vì nếu có thời gian rãnh rỗi thì lại suy nghĩ lung tung lại mất ngủ:"Yêu nhau để làm chi, gặp để rồi xa cách"
dangkhoaquan nói:em cũng nghĩ như anh Phuongnam vậy,cũng đang làm như vậy nhưng lại ko xua đuổi đi được cái hình bóng đó,tập trung vào công việc,vào những việc khác nhưng cứ ko làm việc gì thì lại nghĩ ngợi lung tung,lại mất ngủ...