Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có lần anh đã nói nếu khi nào em cảm thấy mệt mỏi thì hãy nói với anh.Anh sẽ buôn tay em ra ................
và rồi em đã nói....

"em đi đây............"
anh nặng người không hiểu em đi đâu nhưng anh cũng không hỏi em đi đâu ,và rồi anh ngồi im đó nhìn em nhìn em khuất xa dần!
 
Vừa ngủ dây. Lượn lờ diễn đàn tí. Sáng nay bị out khi gửi CV, anh GĐ nói vì em còn ít kinh nghiệm quá! Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Tiếp tục phấn đấu vì cái Kinh Nghiệm nào.
 
Hôm nay chán làm việc thế nhỉ? Chẳng có hứng thú gì cả nhìn thấy việc mà ngán.
 
Cả ngày ngồi chia tiền cho anh em. Cân đo đong đếm chi li từng chút để thêm cho anh em ít tiền. Cuối buổi sếp hỏi thế tự chia cho mình được bao nhiêu? Dạ em được 1,5T! Sếp bảo chỉ có thế thôi sao? Anh em làm cả năm được từng đó, em làm vài tháng lấy hơn thì tội anh em quá! Cả năm trời 200 người chia nhau 3 tỷ tiền thưởng chả bõ. Nhưng dù sao thời buổi khó khăn, có chút nào hay chút đấy :(
 
2 hôm nằm bẹp ở nhà, chán kinh khủng, nay dậy bật con laptop mò vào diễn đàn, thấy chóng hít cả mặt
 
2 hôm nằm bẹp ở nhà, chán kinh khủng, nay dậy bật con laptop mò vào diễn đàn, thấy chóng hít cả mặt

Sao lại nằm bẹp thế người đẹp. ốm hả em
 
Ai sẽ cùng em vượt qua sóng gió.
Em vẫn mong anh sẽ đến với em.
Đừng để em mất đi niềm hi vọng đó.
Niềm vui như gió sương bay nhẹ nhẹ.
Dễ ra đi khó giữ lại bên mình.
Em vẫn quyết đi theo đường em chọn.
Không một ngày chịu dừng lại bước chân.
Dù mình em không thấy đường phiá trước.
Lửa đốt trong lòng gió sắc tưạ dao.
Không oán hận vấp ngã rồi lại bước.
Dù có lúc lầm đường lạc lối.
Vẫn cắn răng vật lộn bước đi lên.
Dù có mệt đứt hơi em vẫn tiến.
Để vượt qua số mệnh của ông trời.
Và tìm đến một ngày mai tươi sáng.
 
Sửa lần cuối:
Mong cuối tuần sẽ được nghĩ ngơi và ngủ một giấc dài.
 
...................................................................................
 
Sửa lần cuối:
Vậy là ngài tồi tệ nhất của cuộc đời mình đã đến,điều mà mình cố tình che đậy lẩn tránh cũng đã bị phơi bầy.Giờ thì sao đây,làm sao để mình có thể ngẩng mặt nhìn bố mẹ anh chị em và cả người thương yêu mình đây.Mình có còn là con người nữa không đây?Trời Ơi!!!!!!!!!!![/QUOTE]
Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này???????Tại sao???????????
 
Sửa lần cuối:
Vậy là ngài tồi tệ nhất của cuộc đời mình đã đến,điều mà mình cố tình che đậy lẩn tránh cũng đã bị phơi bầy.Giờ thì sao đây,làm sao để mình có thể ngẩng mặt nhìn bố mẹ anh chị em và cả người thương yêu mình đây.Mình có còn là con người nữa không đây?Trời Ơi!!!!!!!!!!!

Vậy là ngài tồi tệ nhất của cuộc đời mình đã đến,điều mà mình cố tình che đậy lẩn tránh cũng đã bị phơi bầy.Giờ thì sao đây,làm sao để mình có thể ngẩng mặt nhìn bố mẹ anh chị em và cả người thương yêu mình đây.Mình có còn là con người nữa không đây?Trời Ơi!!!!!!!!!!![/QUOTE]
Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này???????Tại sao???????????

Cuộc sống là vậy đấy, nhưng điều quan trọng là các bạn phải biết tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã ...
Chúc các bạn sớm trở lại trạng thái cân bằng .
 
Thời gian sẽ làm lành vết thương, sau mỗi vấp ngã hãy biết tự đứng lên. Hãy yêu cuộc sống, quan tâm và sẻ chia với những người thân xung quanh mình và làm nhiều điều có ích hơn nữa, tâm hồn mình sẽ thấy thanh thản, mọi phiền muội sẽ tan biến mà thôi!
Chúc bình an!
 
Nói thì dể nhưng để vượt qua nó mới là điều khó........:wall::wall:
Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.!!!
 
Thời gian sẽ làm lành vết thương, sau mỗi vấp ngã hãy biết tự đứng lên. Hãy yêu cuộc sống, quan tâm và sẻ chia với những người thân xung quanh mình và làm nhiều điều có ích hơn nữa, tâm hồn mình sẽ thấy thanh thản, mọi phiền muội sẽ tan biến mà thôi!
Chúc bình an!
Mình không thể thanh thản được. Đây là một điều khó vượt qua được. Ôi..thật kinh khủng.....
 
Mình không thể thanh thản được. Đây là một điều khó vượt qua được. Ôi..thật kinh khủng.....
Vậy thì sẽ đeo mang cả đời, sẽ khổ cả đời ....
 
Các bạn còn rất trẻ, phía trước là cả một tương lai dài, đừng bi quan thế. hãy cố gắng để sống tốt nhé !
 
Sửa lần cuối:
Back
Top