Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tôi đã khóa nick của bạn. Từ nay bạn không nói gì được nữa đâul. Ghét cái tội xạo
hả??????? mình nói sự thật mà ta?!? đâu có " sạu" đâu. Hic. Nghe nói PH20 là con gái ... của bác già gân hả? hứ, đừng tưởng COCC trong nhà này mà lạm dụng quyền hành khoá nick mình nhé. Bạn cẩn thận đây. Thấy mặt bạn rùi đó.
 
Ghét mấy cha cùng phòng, ngày nào cái miệng như bát hương, k hút thuốc mà ngày nào về nhà người toàn mùi thuốc, bực quá đi mất, âaaaaaaaaaa
 
Nói nốt chỗ còn dở :045:

Cái vụ save pass thì tùy ý thích thôi ahj. Đa số là máy của ai người đó sử dụng. Còn nếu nhiều người sử dụng 1 máy thì đúng là ko nên để chế độ này.

Còn mấy ý về phía sau em nói thì bác NV hiểu nhầm ý em ạ ^^

^^

Có 1 thời gian topic này xóa sạch những gì quote ^^

Nhưng cứ thế này lại hay phết. Tuấn cũng có lý của Tuấn. Cái lý đó đúng trong TH có cả sếp mình tham gia Web. Sếp bảo cái thằng này suốt ngày sáng choang trên WKT ( giống mình) thì thời gian đâu mà làm việc, phải trừ lương ngay...

Nhưng cái lý đó lại phản tác dụng trong TH, sếp không đăng nhập vào WKT, sếp lại vào đọc được bài trong Nhật Ký Mỗi Ngày, sếp thấy thằng TAT suốt ngày nói xấu sếp và chém gió với anh em. Thôi thà để thấy bài viết nghiệp vụ hơn là phút giây chém gió. Sếp đọc được nhân viên viết bài "linnh tinh" suốt ngày, có khi TAT lập hội: Những Người Thất Nghiệp không vui tính lại đắt hàng hơn cả tôm tươi ^^
 
hả??????? mình nói sự thật mà ta?!? đâu có " sạu" đâu. Hic. Nghe nói PH20 là con gái ... của bác già gân hả? hứ, đừng tưởng COCC trong nhà này mà lạm dụng quyền hành khoá nick mình nhé. Bạn cẩn thận đây. Thấy mặt bạn rùi đó.
Hic...mình khóa nick yahoo của một người bạn, chứ có phải là bạn đâu. huhu...hiểu nhầm rùi.!
 
Sửa lần cuối:
Hic...mình khóa nick yahoo của một người bạn, chứ có phải là bạn đâu. huhu...hiểu nhầm rùi. Hơn nữa bố KTGG là người chí công vô tư, không bao giờ lạm dụng trả thù riêng như một số người khác đâu nhé!
Hic. Hiểu nhầm hả ta. Chít thật. Xin lẫu PH20 nha. Hổng lẻ mình " có tật giật mình" hả trời!!!!!!!!!!!! haizzzz.
 
Tự dưng cảm thấy ' Khi mà giá trị của đồng tiền tăng đến cộng vô cực thì giá trị của con người cũng rơi dần xuống trừ vô cực."
 
Rượu xưa hay nay? Đắng cay thêm sầu?

Mình cứ thích thêm dấu hỏi mới lạ ^^
 
hic!hok hiểu sao mình quậy hay dữ zậy ta! hôm qua máy tính tắt lụi hem thấy hình, mình bỏ cả ngày trời ngồi quậy, thế sáng nay nó lại chạy bình thường như chưa hề có chuyện ji xảy ra!
 
Trưa lại mưa, mùa mưa mà không cho trời mưa thì không được. Hôm nay đợi trời không mưa, muốn nhìn thấy cái mặt trời 1 chút mà chẳng biết đi về đâu rùi, còn mỗi nước mưa rơi lột đột. " Trời chẳng thuận lòng người" . Vậy mình cố gắng tự thuận lòng mình vậy. Mưa thì ngủ mát, cố gắng dỗ giấc ngủ bù cho đêm qua cứ trằn trọc, mưa lại rỉ rả, rồi gió thổi ào ạt, lại mưa lớn hơn, tiếng mưa như trêu " có người đợi ngày không mưa" - mặc kệ- " Trời vẫn cứ mưa, ai không thik thì mặc" . Lại chẳng nhắm mắt được, tối nay còn mưa không nhỉ ?
 
Trưa lại mưa, mùa mưa mà không cho trời mưa thì không được. Hôm nay đợi trời không mưa, muốn nhìn thấy cái mặt trời 1 chút mà chẳng biết đi về đâu rùi, còn mỗi nước mưa rơi lột đột. " Trời chẳng thuận lòng người" . Vậy mình cố gắng tự thuận lòng mình vậy. Mưa thì ngủ mát, cố gắng dỗ giấc ngủ bù cho đêm qua cứ trằn trọc, mưa lại rỉ rả, rồi gió thổi ào ạt, lại mưa lớn hơn, tiếng mưa như trêu " có người đợi ngày không mưa" - mặc kệ- " Trời vẫn cứ mưa, ai không thik thì mặc" . Lại chẳng nhắm mắt được, tối nay còn mưa không nhỉ ?
huhu...linhlinh ui....anh ý mà đọc cái bài này của em nữa thì lại buồn rồi, hic. Lần này mà buồn, chị kệ anh í, chả thèm quan tâm đâu.
 
huhu...linhlinh ui....anh ý mà đọc cái bài này của em nữa thì lại buồn rồi, hic. Lần này mà buồn, chị kệ anh í, chả thèm quan tâm đâu.

Thì kệ anh í đi chị... hay chị quan tâm anh í dùm em đi nè... Hehehehe:004::004::004:
 
Thế là còn đúng 1 tuần nữa là được nghỉ ngơi. Cảm giác thật nhẹ nhàng. Giờ chỉ còn duy nhất 1 bận tâm: quét sạch sân vườn, trải chiếu hoa, nâng chén rượu....
 
Đã hạ cánh an toàn - mai bắt đầu là một tuần mới, với những công việc mới !

27-30/7 : Lê Chân - Hải Phòng!!!
 
Đã hạ cánh an toàn - mai bắt đầu là một tuần mới, với những công việc mới !

27-30/7 : Lê Chân - Hải Phòng!!!

Chúc mừng hạ cánh an toàn ... mai bắt đầu bỏ ra 1 tuần để "tự thưởng" chứ :004:
 
Sáng sớm có "anh bạn" gọi điện thông báo: Chúc mừng em đoạt giải của cuộc thi lần này. Lần sau tham gia tiếp nhé! Giúp Ban Quản Trị đưa ra đầu đề cho cuộc thi thứ 3 được không em?

Giật cả mình vì chưa hiểu cuộc thi nào? diễn đàn nào? thì anh bạn báo luôn: hôm nào qua anh nhận bộ cóng khuyên giải thưởng về thì báo trước cho anh, anh ở nhà giao lưu với em!!!

Thì ra là diễn đàn Sinh Vật Cảnh ^^
 
Thằng bạn ở cục thuế Thái Bình lên Hà Nội tập huấn về cái thông tư 28, gọi được 7 thằng nữa thế là một bữa bia, cafe. Vui thật!
 
Mắt trĩu xuống vì mất ngủ.
Cơ thể mệt mỏi vì thời tiết.
Tâm trạng bồn chồn, lo lắng về 1 điều gì đó.....không biết nữa.....
 
nhật ký hôm nay ư?
giống như mọi ngày, kể từ khi dời bỏ thành phố hoa lệ trở về nhà, đi làm. ngày nối ngày mệt mỏi, tại sao không còn háo hức, tại sao không còn sôi nổi như xưa?
 
Back
Top