Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hôm nay thật nhiều việc,
Từ việc đến thằng bạn chơi mất cả buổi chiều
Đến việc ngồi uống Trà Đá với em gái Thái Bình xinh tươi lúc gần tối
Từ việc cùng vào thăm con một người bạn bị viêm phổi mới vào viện
Đến việc đón một thằng bạn khác đi uống bia và cắn cổ con gà do hắn bỏ đi uống rượu vì cãi nhau với vợ

Từ giờ đến ngày mai có việc phải làm là làm báo cáo tháng, báo cáo quỹ nộp cho đúng lịch
 
Viết nhật ký :)

Mưa gió sẽ về trong buổi chiều (theo dự báo thời tiết)

Chiều đi vê đến nhà hơi sớm, đứa em đi làm gửi chia khóa nhà anh hàng xóm bên cạnh. Chị vợ anh hàng xóm đi làm lại cầm nhầm chìa khóa nhà mình mang đi. Vậy là mình và anh hàng xóm loay hoay tìm không thây chìa khóa, gọi điện mới hay biết là như vậy.

Ra quan Cafe Long Chóe ngồi.

Cái quán cafe này mới mở, chỉ là quán trong ngõ, thiết kế bên trong khá là đẹp, chỉ là trong ngõ không được rộng. Khi quan đang làm mình tưởng là quan sẽ chẳng có khách vì nó ở hơi sâu bên trong ngõ. Nhưng mình đã nhầm, nó lại khá đông khách, có lẽ vì giá đồ uống ở đây rẻ và rất rẻ, một vài người ngồi với chiếc máy tính, một vài người khác ngồi đánh bài. Mình đếm lại thì mình đã ngồi đây được 6 lần trong 1 tháng vừa qua.
 
Ẹc...ẹc mới bị ông sếp đáng ghét la, hu..hu bực mình quá sao mình ghét ổng thế không biết ổng chỉ biết la thui, giỏi thì ổng làm, hix...bực bội quá bữa nay về sớm mà vẫn còn bực.
Hix...chỉ muốn hét thiệt to thui.:017::017::049:
 
Hihi.. hnay mới lên mạng vui quá.. Cu nhà mềh đc lên web! :"> Vài giây thôi cũng thích rồi :">
vịt nhà mình cũng bon chen cho đi thi ngôi sao nhí. mới đc 56 phiếu bình thui, còn cu nhà bác đc bao nhiêu phiếu rùi mẹ nó ơi, vịt nhà mình MS là 33172 mẹ nó ghé thăm nhé.
 
Sao mà lắm chuyện xảy ra thế không biết .:sad:.. Rắc rối và điên cả đầu ... :wall:
 
23h đêm qua đi gần 40km để đến Cổng Trời ... Khiếp, xe đỗ dưới chân núi cứ gọi là san sát mà toàn xe xịn mang biển số 29, 30 nhé ... Các bác HN tín gớm ... Leo một hồi mới đến nơi, bở cả hơi tai ... Đập vào mắt là 1 khung cảnh .... bát nháo khi mà chỗ nào cũng thấy bát hương, chỗ nào cũng thấy mâm lễ, tiền vàng ... 1 khoanh đất chỉ khoảng 300m2 nghi ngút khói hương và lời khấn tạ ...

Mình chưa biết mức độ linh ứng của Cổng Trời như nào nhưng thấy bảo chỉ có 1 điểm duy nhất này là nơi giao thoa của Trời Đất, thấy bà con dưới xuôi cứ nườm nượp lên cúng bái nên cũng một lần đi thử ... Cầu mong mọi điêù tốt lành ..

A Di
Đà Phật ...
 
hôm nay thấy lòng buồn buồn ,muốn nói ra tâm sự nhưng lại không thể nói,chỉ biết buồn rồi tự tìm niềm vui cho mình,không biết mình đang đi theo con đường nào,không biết sau này mình có phải hối hận vì những gì mình đã làm không,cuộc đời thật mệt mỏi,giá như có một ai đó để mình có thể nói hết tâm sự ,bí mật của mình mà không sợ có người thứ 3 biết.bbbbb ...........:018:.:018:.:018:.:018:.
 
Cô bác anh chị nào muốn lập công ty kiếm xiền ăn quà vặt thì gặp em gái này nhé.
Nể toàn tập luôn!
 
Sáng ra đã bực mình, thất hứa, lỡ việc k một lời giải thích. Mình ghét kiểu làm việc đó.
 
Chán như con gián. chuyện tc thì phức tạo, cv thì linh tinh. sao mà u tối thế chứ. tuần cãi nhau 7 lần.hic.ko còn gì sướng bằng
 
Chán như con gián. chuyện tc thì phức tạo, cv thì linh tinh. sao mà u tối thế chứ. tuần cãi nhau 7 lần.hic.ko còn gì sướng bằng

Công việc từ từ giải quết, tình cảm còn yêu thì ngồi lại giải quyết dứt điểm, ko còn yêu thì đường ai nấy đi đừng níu kéo mệt mỏi ảnh hưởng đến công việc. Lời Khuyên
 
Công việc từ từ giải quết, tình cảm còn yêu thì ngồi lại giải quyết dứt điểm, ko còn yêu thì đường ai nấy đi đừng níu kéo mệt mỏi ảnh hưởng đến công việc. Lời Khuyên

Lần nào cãi nhau chán chê xong cũng ngồi lại, vui vẻ được mấy tiếng. hum sau lại có chuyện để tranh luận. Chỉ trừ khi đi ngủ và sáng đậy là ko cãi nhau. còn lại....ôi. tình yêu của mình đẹp quá.
 
tự nhiên thấy bùn ghê lun. mong nhanh hết tình trạng này ko .....
 
Buổi tối đúng là u tối. chả muốn làm gì cả. người mệt nhoài sau 1 đống công việc. Ôi, thật là khổ vì những ngày làm báo cáo.
 
Trời nhiều mây nhưng không mưa mà nắng đẹp, buổi sáng mở cửa sổ thả con bướm màu nâu lạc vào trong từ bao giờ đang quẩn quanh bên rem cửa nhiều màu sắc mà chắc nó tưởng nhầm là những bông hoa. Mấy con chim nhà nào hót thật hay, ngoài cửa kính có con gì nho nhỏ dai dài như con bọ gậy bám đậu, thì nó tưởng nhầm mặt kính là mặt nước, phe phẩy hai cái râu dài cũng chẳng kém thân mình của nó. Đôi chim bồ câu bác hàng xóm đã bay sang sân thượng, trên đó anh bạn có trồng hơn chục cái cây khá to, cả mấy con chim sẻ tự do, giờ thì biết tại sao mấy cây ớt ở dưới những gốc cây to bị nhổ lên và chụi lá, không phải nhưng con chuột mà là những chú chim.
Khoảng lặng nơi thành phố
 
Sửa lần cuối:
Hôm qua đi chơi đen đủi.Gặp mấy anh cơ động đẹp trai. Thế là đành nhờ các anh ấy cầm tạm 150k :wall:
 
mún đi làm...mún đi làm...mún đi làm...........:wall::035:....mình thất nghiệp tới bao giờ nữa đây ? nản quá.....đau cái điền...ko cần lương cao....mún đi làm....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mún đi làm
 
Sau mấy ngày ăn chơi, tinh thần như trên mây, đến giờ mình đã chính thức ... buồn ngủ ... :0sleep::0sleep::0sleep:
 
Back
Top