Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
He he lão chồng khen vợ trồng rau mát tay, sướng âm ỉ. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm vợ lão í khen mình.
 
He he lão chồng khen vợ trồng rau mát tay, sướng âm ỉ. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm vợ lão í khen mình.

Khen đểu mà cũng tin .... :rotfl::rotfl::rotfl:
 
Em nghĩ là khen thật. Vì chị Dính rất mát tay trồng Dưa chuột mà. Hì hì hì

Khen trồng rau mà em, có khen trồng DƯA CHUỘT đâu ... :yo yo (28)::yo yo (28)::yo yo (28):
 
Mệt,.... mỏi,,,,, ............................... nhưng .........may (Vì hôm nay Sếp đi công tác..)
Tranh thủ 88888888888888888888888888888888
 
Mệt,.... mỏi,,,,, ............................... nhưng .........may (Vì hôm nay Sếp đi công tác..)
Tranh thủ 88888888888888888888888888888888

Chẳng bù cho em, sếp cứ ngồi ngay đối diện ... :026:

( Nhưng vưỡn
có thể 8888888888 vì máy tính quay ... lưng về phía sếp .... :004::004::004:)
 
Cứ 88888888888 công khai đi, lương ít thì làm ít thôi, hí hí
Anh thì từ thứ 2 đến bây giờ chỉ online và đăng đàn thôi
 
Cứ 88888888888 công khai đi, lương ít thì làm ít thôi, hí hí
Anh thì từ thứ 2 đến bây giờ chỉ online và đăng đàn thôi

Anh xúi em đấy nhá :016:

Em đang chờ anh cái vụ kia đây, kiếm tăng lên tí để còn có cớ mà chi chẳm nè :005:
 
anh đang ngâm cứu đây, nếu được thì cũng xem áp dụng cho bên anh luôn, hehehe 1 công đôi việc thôi chứ không tốt lành gì đâu nhé
 
anh đang ngâm cứu đây, nếu được thì cũng xem áp dụng cho bên anh luôn, hehehe 1 công đôi việc thôi chứ không tốt lành gì đâu nhé

Ối giời, thế là anh lại phải hậu tạ ( em khoái tiền tạ hơn) em vì em mở đường cho anh nhé ... :deal::deal:
 
Người như đi mượn, mắt trùng xuống. Muốn ngủ quá mà k ngủ được.
 
HÌnh như forum mới xuất hiện 1 kẻ ngộ chữ, chỗ tùm lum nào cũng viết tiếng Anh/ mà cấu trúc sai toét toè loe nữa chứ ! Giỏi sao ko qua mục từ điển tiếng anh chuyên ngành làm vài tràng nhỉ ...:p:005:
 
Em nghĩ là khen thật. Vì chị Dính rất mát tay trồng Dưa chuột mà. Hì hì hì
Dưa thì cũng là rau xanh cả nhưng mà Chị Dính bảo Rau thì biết là Rau, sao cô Nô lại cứ liên tưởng đến Dưa Chuột nhể? :004::004::004:
 
Dưa thì cũng là rau xanh cả nhưng mà Chị Dính bảo Rau thì biết là Rau, sao cô Nô lại cứ liên tưởng đến Dưa Chuột nhể? :004::004::004:

Rau là rau mà QUẢ là QUẢ em nhé .... :yo yo (6)::yo yo (6)::yo yo (6):


=============================

Ngày hôm nay như ngày hôm qua, thậm chí còn có vẻ ..." nghiêm trọng" " khủng hoảng " hơn ... :eyepop::eyepop::eyepop: ...
 
làm kinh doanh đúng là khổ, mấy hôm nay đau đầu vi kê khai thuế qua mạng FPT-CA. đau đầu nhưng vui. Ai muốn sử dụng chữ ký só kê khai thuế qua mạng thì liên hệ với em nhá.
 
Back
Top