Gốc dành cho những ai đã từng sống, ăn ở, ngủ nghỉ trên diễn đàn

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Những bức ảnh ngộ nghĩnh về thói nghiện máy tính (Tặng cho VTM, ketoan4mat, timbolac, Tiến sĩ Hiệp, TAT, Thanh Nam, tuannv,The Hoang, thechung, quytda, minhcong, cachep87, duyvinh, TLX, Uma, Coc Yeu {Cậu của ông chời}, Phi Thi Dinh {Phi Thì Dính), Thanh Vũ Nha Trang, Xuân nở bốn mùa khắp nẻo đường quê hương {XuanTham}, Phan Tuấn Nam {Tinh Khiết},....)

Công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển, vì thế, quá trình tiếp xúc với máy tính của con người ngày cũng gia tăng về lượng lẫn chất. Mà cái gì tiếp xúc lâu và trở thành thói quen, thì cũng có nguy cơ biến tướng thành nghiện không biết chừng. Kiểu này chắc chết sớm quá! Đang rất lo lắng, hôm nay bắt gặp vài bức ảnh biếm họa vui về chứng nghiện máy tính, share cho mọi người relax chút chơi và xem thử, bạn có mắc bệnh như mấy người dưới đây không nhé :004:

6tm4y6wk7wudtzc.gif

(Sưu tầm)
 
Hehe, chú thì, cháu mới chỉ triệu chứng, còn những bức hình trên là phát bệnh.
 
heheheh, cần phải cố gắng nhiều hơn mới đạt được lvl như thế bố ơi ^^
 
Em ứ lấy chồng IT đâu
Máy tính luôn luôn ở trong đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi: “Ổ mềm đâu?”
(c&p)
 
Giá mà có cái case máy tính là máy pha cafe luôn vậy thì đỡ mất công đứng lên ngồi xuống mấy lần/ngày :004:
 
Back
Top