Mấy hôm nay bị xếp mắng cho một trận, bực mình quá vào đây nói chuyện với các bạn cũng là những người dùng Effect, Nói thật lúc đầu tôi cũng dại dột nghe chú bên Effect demo là sản phẩm của các chú ấy động, nào là có thể thay đổi được thông tin nọ thông tin kia, rồi khách hàng có thể tự tạo được báo cáo... Nghe thấy bùi tai quá, xui xếp ngiến răng nghiến lợi mua với giá cắt cổ mặc dù biết rằng với phần mềm tương tự giá chỉ bằng 1/2
Nhưng nếu dùng mà đúng như họ giới thiệu thì có lẽ cũng an ủi vì mua được của tốt, có ai ngờ đâu quảng cáo chỉ là quảng cáo và kết cục là bị mấy chú effect lừa
Sau đây tôi xin kể lại cho các bạn 1,5 năm vật lộn với Veffect 2.0 và kết cục là công ty tôi đi mua phần mềm khác, còn tôi thì chuẩn bị tìm việc mới (vì còn đâu uy tín để ở lại chứ)
Sau khi cài đặt, thanh toán 40% xiền
Hí hửng học xài effect (động đâu chả thấy, một màn hình thì có cái gì hay) nhưng thấy khó nhai quá
Nhập dữ liệu được vài hôm, tự nhiên số lượng hàng hoá bị biến thành 0 hết. gọi mấy chú chuyển giao effect thì bị ăn một gáo nước lạnh là do các chị nhập sai hoặc có ai xoá. (Khỉ thật, chả lẽ mình lẩm cẩm nhập đến trên 100 bút toán cho số lượng =0 hay máy có ma, còn người khác xoá thì không thể vì có pass mà, chẳng lẽ pass của effect tự mở với người lạ???) Nói một hồi mấy chú ấy bảo máy chị có virus. Cha mẹ ơi, virus gì mà khôn thế, mò vào dữ liệu kế toán để xơi mỗi trường số lượng của con. Cái này mà báo cho Semantec chắc được thưởng quá.
Biết thân biết phận mình đã trả tiền đành phải năn nỉ ỉ ôi mãi các chú chuyển giao mới phán "em đang bận đi công tác, 2 hôm nữa nhé, hay là chị gọi về công ty đi..." mình gọi về công ty thì được họ bảo là khách hàng đó không phải do em phụ trách nên chị chịu khó đợi anh ấy về nhé. Khỉ thật, như này mà gọi là phục vụ khách hàng à, có mà hành hạ khách hàng thì có => 2 ngày ngồi chơi không được làm gì
Sau một tháng, thử khoá sổ dữ liệu thì ôi mẹ ơi, toàn bộ dữ liệu của con đi đời nhà ma rồi, mất sạch sẽ. Gọi chuyển giao effect sang (phải nịnh mãi đấy) thì họ phán "Sao chị khoá mà không gọi cho em" hê hê vậy sao lúc demo các bố bên effect không dặn trước. "chức năng này chưa ổn định, thế chị có lưu bản sao dữ liệu không" Trời ạ, các bố ây đi bán cho con người ta cái bản chưa ổn định với giá cắt cổ. Kết quả là bị mắng một bài về tội không lưu dữ liệu và nhập lại, chú chuyển giao cắp đít ra về.
Sau 2 tháng dùng chương trình thấy ổn ổn mới xực nhớ là khi Demo bên bán có nói là phần mềm có thể thay đổi các yếu tố đầu vào và đầu ra mà không phải lập trình. Chà, hay đây vì mình vốn "ngu" lập trình mà. Thử mấy cái mãi không được gọi chuyển giao hỏi thì họ bảo đấy là hướng dẫn nâng cao, phải trả xiền. hê he lại xiền, hình như mấy chú effect chỉ thích moi xiền của khách hàng hay sao ấy.
Nghĩ một hồi, bảo. OK chị trả xiền, thế chị hỏi em là học xong chị có thể thêm mấy cái ô nhập liệu không.? Các bạn có biết họ nói gì không, chủ chuyển giảo đó nói như hét vào ổng nghe (có lẽ bất ngờ quá) " chị đùa à, thêm vào để làm gì khi mà chị không biết lập trình vì thêm vào phải viết lệnh nó mới chạy chứ... nếu cần thêm ô thì effect có sẵn mấy ô đấy chị cứ tích vào mà dùng" Trời ạ, nói thế thì bằng đố nhau à, nếu mà phải cần mấy chú lập trình mới thêm được thì phần mềm nào chả làm được vì họ có lập trình mà, cần quái gì effect với cái giá cắt cổ như thế, còn mấy cái ô tích sẵn đó nghe nói có phần mềm còn có tới 9 ô cơ. Mà tích thử vào rồi nó có dùng được đâu, tòi ra mấy cái them4 them 5 gì đó chả xài được việc gì, thế mà gọi là phần mềm động, động ở đâu vậy ông effect? Nếu động mà đòi phải biết lập trình thì nói thật nhé, các phần mềm ở VN nói riêng và thế giới nói chung đều động hết, và effect bỏ ngay cái logo quảng cáo là phần mềm động đầu tiên ở VN đi, vì trước effect có cả tá phần mềm rồi
Viết đến đây có vẻ đỡ bức xúc rồi, phần sau sẽ viết tiếp đến đoạn " trình độ của nhân viên chuyển giao của effect và cái gọi là báo cáo động của effect".