Nhân bác TAT nhắc đến hang Từ Thức và suối Cá em nghĩ đến 1 tour như sau nhưng thay vào đó sẽ thay hang Từ Thức (Huyện Nga Sơn) bằng Thành Nhà Hồ (Huyện Vĩnh Lộc) - Lý do là vì hang Từ Thức và Suối cá không nằm trên cùng 1 đường đi và nếu đi Hang Từ Thức thì sẽ chỉ qua được 1 địa điểm hơn nữa đi đường QL1 sẽ rất đông xe cộ qua lại (làm giảm tốc độ đáng kể, còn đi suối cá sẽ về bằng đường Hồ Chí Mình, đường rộng, vắng xe qua lại, tuy chênh lệch độ dài quãng đường (đo trên wikimapia.org) khoảng 60km, nhưng được ăn chơi nhảy múa ở nhièu nơi (3 địa điểm cực đẹp sẽ trình bày ngay bây giờ)
6h30 sáng thứ 7 cả đoàn tập trung tại Hà Nội tiến về Sầm Sơn qua QL 1 (hiển nhiên là thế ) đi đường khoảng 3 giờ (172km) sẽ đến bãi biển Sầm sơn, nghỉ ngơi tranh thủ lòng vòng "ngắm bikini chân dài", tắm biển (tắm tạm cho đỡ thèm), ăn trưa và nhận phòng -> chương trình chính ở buổi chiều và tối để các bác lên khung -> sáng chủ nhật ăn sáng, tắm biển và tự do đi mua sắm tùy thich. 10h30 trưa tập trung (trong khoảng từ 11h30->12h giải quyết cái bụng và trả phòng , có thể ăn tại Sàm Sơn hoặc vào TP ăn cũng được) 12h00 lên đường tiến thẳng khu di tích thành nhà Hồ (Xã Vĩnh Tiến huyện Vĩnh Lộc) - Đi từ SS đến đây là 60km <=> đi khoảng 1h30p. 13h30 bắt đầu thăm quan khu di tích chụp ảnh kỷ niệm và "tự sướng"
Đến 14h30 cả đoàn tiếp tục hành trình về suối cá thần (xã Cẩm Lương - huyện Cẩm Thủy - Cách thành Nhà Hồ khoảng 40km) như vậy khoảng 15h30 cả đoàn đã có mặt tại suối cá. Ở đây bạn được ngắm đàn cá có khi tới hàng nghìn con
hoặc leo lên thăm quan hang động (có 2 lối ra, vào cách nhau chừng 100m ngay phía trên cửa hang cá, nơi có một lối duy nhất để đi xuống hang cá ở trong lòng núi). Ngoài ra có thể đi mua một số đặc sản lấy từ rừng (nhất là rau sắng) Vui chơi ở đây đến 17h30 cả đoàn lên xe rời suối cá để tiến về Hà Nội.
Đi ngược trở lại khoảng 15km sẽ gặp đường Hồ Chí Minh từ đây đi tiếp 14km nữa sẽ bắt đầu đi qua vườn Quốc gia Cúc Phương (khoảng 9km) Khu vực này ngoài những cánh rừng nguyên sinh còn có rất nhiều cảnh đẹp (két hợp giữa sông suối, cầu vượt và nùi rùng)
(Hi vọng lúc này thòi tiết tốt và trời chưa quá tối )
Qua khu rừng Cúc Phương đi 4km nữa là đến nơi ... mình chia tay đoàn he he ... (chỗ này còn cách nhà tầm 12km nữa thoai mờ).
Cả đoàn tiếp tục hành trình theo đường HCM tầm 80km nữa (đi khoảng 1h30p - Nếu tính từ suối cá đến Hà Đông là 130km - đi khoảng 2h30p) như vậy tầm 20h tối là mọi người đã tới nhà rùi (có thể cắt bớt chương trình ở suối cá đi 30p để vè sớm hơn :004
Chú ý là nên đi về theo đường: đường HCM - Cao thắng (Lương sơn - Hòa Bình) - Mỹ Đức (Hà Tây) - Vân Đình - Kim Bài (thanh oai) - Hà Đông ... sẽ ngắn hơn 20km so với đường Xuân Mai)
(Hic ... máu quá nên viết hơi dài ... các bác thông củm)