Các thơ ngỏ đầu xuân....

  • Thread starter huemis
  • Ngày gửi
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
42
ha noi
Xuân đến bao lần xa xứ Nghệ (Nghệ An)
Sống gượng xứ Hà, nghĩ bâng quơ.
Ai đó mang mùa đông tiễn biệt?
Khoác vào đời,chiếc áo dân tin.(Tin học)
Xứ nghệ đâu! bao giờ ta gặp?
Mẹ già ơi!một nỗi nhớ mong.
Đợi con về bên thềm hoang vắng.
Đón xuân sang trong nỗi thân thương.

Ai về xứ nghệ cho tôi nhắn!
Xin giùm tôi một ít tình thương.
Ở đây vẫn cỏ cây,hoa,lá...
Vẫn bốn mùa,nhưng thiếu mất tình thương.
Xuân này bao mùa xa quê mẹ.
Được,Mất,Còn.Con để yêu thương.
Phải thời gian chỉ là cõi vô thường
Đếm ngậm ngùi buồn thân viễn xứ....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Lâu rồi mới thấy bài thơ của bác hay, và rất có ý nghĩa !!!!
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
42
ha noi
Xuân nay đã về
Bên nỗi nhớ mong
Ta nghe trong lòng
Buồn thân xứ lạ

Ta buồn ta đợi
Thấy xa vời vợi
Ngày tháng xa quê
Xuân nào xuân ơi

Khi nào xuân về
Trên vùng xứ nghệ
Mắt nhìn khắp chốn
Đếm bước xuân sang

Hôm nao xuân về
Với người con khổ
Càng thêm biền biệt
Tiếng vọng xuân đâu

Đã về đêm nay
Xuân đừng có đến
Chỉ một ngày xuân
Với thân xứ lạ.

Ta mong xuân tới
Để được thăm quê
Cùng vui gia đình
Đón một xuân mới
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
180
0
0
44
hanoi
Đã bao mùa xuân rồi
Lòng ta thấy đơn côi

Đã bao mùa xuân rồi
Ta nhớ mong ngày về

Đã bao mùa xuân rồi
Mẹ già ngồi ngóng trông

Đã bao mùa xuân rồi
Ước ao ngày trở về

Đã bao mùa xuân qua
Lại một mình đơn côi
 
Sửa lần cuối:
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Cành xuân nhánh nhỏ hé nụ vừa
Trời xuân góc phố chớm hương đưa
Xuân nữ môi cười trong nắng mới
Cho lòng xuân khách rộn ý thơ
 
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
Ở nơi xa, anh nhớ về Hà Nội
Hẹn gặp nhau, Mùa xuân Đinh Tuất
Lòng rào rực, mong ngày gặp mặt
Hà Nội ơi ! Anh nhớ em yêu.


Xuân Hà Nội, với Xuân Sài Gòn
Anh hỏi em có khác gì nhau?
Em trả lời, rồi anh sẽ biết.
Tấm lòng, cảnh vật lãng mạn ư?


Em tặng anh hình bóng Hà Nội
Ngồi viễn tưởng và tự hình dung
Ước gì xuân này anh được nhận?
Món quà Chân Tình em tặng anh.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Hà Nội ơi! Hà Nội ơi!
Khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi...

Anh đã xa Hà Nội lâu chưa
Để em kể anh nghe về Hà Nội
Dù bây giờ em cũng đang bối rối
Chẳng biết làm sao kể hết để anh nghe

Anh có nhớ Hà Nội những đêm hè
Tiếng ve râm ran trên đường Trần Phú
Bóng chị lao công giờ vẫn như ngày cũ
Hàng Đào, Hàng Ngang phố vẫn tấp nập đông

Hà Nội của mình thỉnh thoảng vẫn mưa dông
Mưa chợt đến rồi lại hồn nhiên tạnh
Nửa muốn đón đầu, nửa như trốn tránh
Người ta bảo trời mưa giống con gái Hà Thành

Hà Nội của mình không đẹp đến long lanh
Nhưng đẹp nhất là mùa giáp Tết
Trời đất bừng lên xóa tan mỏi mệt
Như quên đi giá rét của mùa đông

Sắc xuân làm môi con gái thêm hồng
Như sắc đào Nhật Tân, như hoa làng Quảng Bá
Tết đang về, làm đẹp thêm tất cả
Đất hòa với trời cùng rộn rã trước Xuân

Anh không về mẹ nhớ anh muôn phần
Hà Nội nhớ... và nhiều người cũng nhớ
Nhưng nơi xa, mong anh đừng trăn trở
Anh hãy chờ... anh nhé... Tết mùa sau... (ST)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA