ôi trời ngày nghỉ lễ

chết e mất thui. Được mấy ngày nghỉ lễ tưởng được ở nhà ngủ nướng. Ai dè, lịch kín từ đầu tới chân. Thà k được nghỉ dài ngày còn hơn. ngày nghỉ mà lúc nào cũng có mặt ngoài đường thưởng thức gió, bụi, mưa nắng đủ cả. Bình thường cả ngày k động tới xe vậy mà được ngày nghỉ ngày nào cũng cả trăm cây số. huhu. ngày nghỉ của các bác thì thế nào? có giống e k?:0sleep::0sleep:
 
Khà khà ... ngày đầu có 1 trận nhậu, ngày 2+3 nằm nhà & ol canh miếu còn 1 ngày nữa ... đang tính???
 
chài........ em giờ 3 ngày đã ở nhà ngủ rồi, ngày thứ 3 sáng còn bị cho leo cây chờ giữa trưa nắng nữa huhuhu (ác như con tê giác...), ngày thứ 4 thì chưa biết sẽ ra sao...chẹp
 
Sửa lần cuối:
Ôi 4 ngày lễ ko còn từ nào có thể diễn tả đc mức độ chán nản.ko rượu, ko chân dài. Quê hương ơi bao h mí là chùm khế ngọt đây
 
Ôi 4 ngày lễ ko còn từ nào có thể diễn tả đc mức độ chán nản.ko rượu, ko chân dài. Quê hương ơi bao h mí là chùm khế ngọt đây

pó tay anh ken à. hic....hic......về quê không vui sao:052::052::052:
 
hehe. E đúng là gà nhà quê ra thành phố các bác ạ. Đúng là chưa có dịp nghỉ lễ nào đặc biệt như hôm nay. Cả buổi sáng nay e được xe bus Hà Nội đưa đi vòng quanh thành phố. Mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới ra khỏi thành phố để về nhà với pama được. Haizzzzzzzzzzz
 
hehe. E đúng là gà nhà quê ra thành phố các bác ạ. Đúng là chưa có dịp nghỉ lễ nào đặc biệt như hôm nay. Cả buổi sáng nay e được xe bus Hà Nội đưa đi vòng quanh thành phố. Mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới ra khỏi thành phố để về nhà với pama được. Haizzzzzzzzzzz

Hihi. Ngồi xe bus ngắm cảnh Hà Nội cũng thích phải ko bạn?hjhj
 
Ôi 4 ngày lễ ko còn từ nào có thể diễn tả đc mức độ chán nản.ko rượu, ko chân dài. Quê hương ơi bao h mí là chùm khế ngọt đây

Ko rượu, ko chân dài nhưng có bia và bạn gái đi cùng là OK roài. Thế quá tốt còn giề, (Chắc bạn gái ko phải là ng mẫu - chân dài - đấy chứ?)
 
Ko rượu, ko chân dài nhưng có bia và bạn gái đi cùng là OK roài. Thế quá tốt còn giề, (Chắc bạn gái ko phải là ng mẫu - chân dài - đấy chứ?)

Mỗi trà đá tay vịn thôi anh ạ ở HN đã vịn mỏi hết tay rồi về quê lại thế
 
chài........ em giờ 3 ngày đã ở nhà ngủ rồi, ngày thứ 3 sáng còn bị cho leo cây chờ giữa trưa nắng nữa huhuhu (ác như con tê giác...), ngày thứ 4 thì chưa biết sẽ ra sao...chẹp
Hờ hớ chúc mừng chị quạ nhá, hôm đó có người cứ bắt em xin sđt của chị, mà cái máy của em nó xuống biển chơi chả còn số của ai. à mà đứa nèo nào bắt chị chờ đấy để em xử lý cho :052:
Mỗi trà đá tay vịn thôi anh ạ ở HN đã vịn mỏi hết tay rồi về quê lại thế
thế mà kêu như quốc :wall:
 
Hờ hớ chúc mừng chị quạ nhá, hôm đó có người cứ bắt em xin sđt của chị, mà cái máy của em nó xuống biển chơi chả còn số của ai. à mà đứa nèo nào bắt chị chờ đấy để em xử lý cho :052:

thế mà kêu như quốc :wall:

Vịn nhiều mỏi tay. mí lại ko có gì hơn trả kêu.:030::030::030::030:
 
Hờ hớ chúc mừng chị quạ nhá, hôm đó có người cứ bắt em xin sđt của chị, mà cái máy của em nó xuống biển chơi chả còn số của ai. à mà đứa nèo nào bắt chị chờ đấy để em xử lý cho :052:

thế mà kêu như quốc :wall:
ai thế em, tò mò thía, bẩu sao cứ hắt hơi liên tục ............ ko lẽ mình nổi tiếng thía sao :036:
 
Sửa lần cuối:
Vịn nhiều mỏi tay. mí lại ko có gì hơn trả kêu.:030::030::030::030:
Sướng thế mà cứ kêu khổ sở
ai thế em, tò mò thía, bẩu sao cứ hắt hơi liên tục ............ ko lẽ mình nổi tiếng thía sao
036.gif
pí mật đấy hehe
 
Lạm phát trên 10%, vậy mà sáng nay cafê nghe 01 gdình ngồi kể chuyện đi chơi Phan Thiết 02 ngày 30/4 - 1/5:
GIA ĐÌNH MÌNH BỮA ĐÓ ĐI 08 NGƯỜI ĂN Ở 02 NGÀY HẾT HƠN 30 TRIỆU. CŨNG RẺ HÁ
 
Lạm phát trên 10%, vậy mà sáng nay cafê nghe 01 gdình ngồi kể chuyện đi chơi Phan Thiết 02 ngày 30/4 - 1/5:
GIA ĐÌNH MÌNH BỮA ĐÓ ĐI 08 NGƯỜI ĂN Ở 02 NGÀY HẾT HƠN 30 TRIỆU. CŨNG RẺ HÁ

Rẻ rồi, tớ đi Vũng tàu gé ăn cơm tấm sáng quán Bả Hai. Mẹ ơi... Phải trả 80 ngàn đ/diã. Ở SGòn cũng chỉ 25 ngàn là cùng. Kêu chén cơm thêm tính 30 ngàn. Đi ăn sáng có 8 người hết gần triệu. Ôi mẹ ơi....
 
Lạm phát trên 10%, vậy mà sáng nay cafê nghe 01 gdình ngồi kể chuyện đi chơi Phan Thiết 02 ngày 30/4 - 1/5:
GIA ĐÌNH MÌNH BỮA ĐÓ ĐI 08 NGƯỜI ĂN Ở 02 NGÀY HẾT HƠN 30 TRIỆU. CŨNG RẺ HÁ
Hix, ăn kiểu đó thì ở saigon vào legend hoặc Duxton ăn cho khỏe. Khỏi phải đi xa mệt.
Mina về Quảng Trị, mực còn tươi rói, râu mực còn hít vào tay, mực lá 145k/kg, mực cơm 85k/kg. Cá mú đỏ tự nhiên 150k/kg (mỗi con khoảng 0,5kg thôi) , tôm hùm 850k/kg... Ăn hải sản giờ bội thực rồi.... nhìn lại mới thấy giá ở Mũi Né ngày càng đắt đỏ.....
 
Quá rẻ chị à.
Ngọc Sương HCM giá 1,5 triệu/kg đó.
Uh, đặc biệt tôm hùm là tôm bắt từ tự nhiên, chỉ 0,2kg cho một con. Thịt ngon hơn hẳn các con tôm trong nhà hàng ở trong Nam. Giờ thì giá tăng nhiều do thương lái đến để xe container lạnh mua lại hết và chở ra Bắc. Chứ 8 tháng trước về thì giá chỉ có 350k - 450k/kg.
 
Cho em chia sẽ ngày lể luôn với. Về nhà chồng tương lai zui ơi là zui ăn-ngủ-nghỉ, lên Cao nguyên khí hậu mát quá chỉ muốn ngủ thôi hẻm muốn gì nữa hết, ngày về lại Xì Gòn nóng quá bị bệnh luôn hic hẻm muốn đi làm, Mà cả nhà biết nhé lên Di Linh 5 tiếng là cùng zị mà chúng em đi tận 8 tiếng, kẹt xe - nắng nóng haizzz. Nhưng túm lại vẫn zui và ý nghĩa vì lần đầu tiên em được nghỉ lễ 30/4 mà.hehe
 
Back
Top