N
Bạn được phân về đâu vây? chi cục hay Cuc vây?đầu tháng 12 là đợt 2 đi làm, chúng ta là đồng nghiệp rồi đồng chí ạ
Bạn được phân về đâu vây? chi cục hay Cuc vây?đầu tháng 12 là đợt 2 đi làm, chúng ta là đồng nghiệp rồi đồng chí ạ
bạn vẫn trọ trong trường ah! có gần ao cầu vồng KO?hheeThế thì bùn quá, có khi lại phải bỏ thuế mất thôi!
Cảm ơn bạn đã chia sẽ thông tinKhuyến cáo với các bạn lương trên 5tr mà chưa bit có vào được các phòng vip có lậu thì hãy suy nghĩ kĩ, sẽ sốc toàn tập đặc biệt là nam, m là nữ mà còn khóc tu tu cả tuần, nghĩ cái cảnh 1 năm lãnh 2,5tr mà đứt cả ruột. Còn công việc thì chắc chắn là nhẹ nhàng, ai bảo áp lực thì chưa làm các cty nước ngoài hay tư nhân lớn
bạn đã bit về đâu chưa, tỉnh m bit sớm hơn các tỉnh khác màCảm ơn bạn đã chia sẽ thông tin
hị hị để m ghi lại rồi lên alo bạn nhé, uhm tại cty cũ chỗ m hồi m mới vào là thở ko nổi lun á, áp lực lắm mà sếp thử thách kinh lắm nên vào đây m thấy bthuong- Bạn yenchun cho minh cai nick noi bo di. nick cua minh la kimyen@tgi.tct.vn.
Công việc của bạn nhàn lắm sao, mình thì cả hai tuần nay vất vả quá đi mất. Công việc làm muốn xù đầu, chạy ngược chạy xuôi, tuy là sướng hơn làm tư nhân nhưng cũng áp lực lắm.
Không lảnh 2.5tr cả năm đâu, yên tâm đi, tháng 05/2012 lương lên rồi, cũng được 3 triệu mấy rồi. hihi. Hết thời gian tập sự thì sẽ là 4 triệu mấy, hihi. Một tương lai tươi sáng đang chờ đón chúng ta mà, hihi
- Bạn bongyeu khi nào nhận được quyết định cho mình biết với nha, để mình còn chúc mừng bạn nữa, hihi.Nếu vào được phòng tốt thì sẽ thật là vui cho bạn.
cảm ơn bạn, khi nào nhận được qđịnh mình sẽ báo bạn. Gautrucmayman cho mình hỏi ngày đầu tiên đi làm bạn có mua hoa quả làm quà ra mắt không? Cái vụ này sao mình ngại wa, mình ko wen ai cả, không lẽ đi các phòng mang theo túi hoa quả , kỳ quá. Hay là để 1 -2 hôm wen wen mọi người rùi mua hoa quả cũng được nhỉ? Giúp mình nhé.- Bạn yenchun cho minh cai nick noi bo di. nick cua minh la kimyen@tgi.tct.vn.
Công việc của bạn nhàn lắm sao, mình thì cả hai tuần nay vất vả quá đi mất. Công việc làm muốn xù đầu, chạy ngược chạy xuôi, tuy là sướng hơn làm tư nhân nhưng cũng áp lực lắm.
Không lảnh 2.5tr cả năm đâu, yên tâm đi, tháng 05/2012 lương lên rồi, cũng được 3 triệu mấy rồi. hihi. Hết thời gian tập sự thì sẽ là 4 triệu mấy, hihi. Một tương lai tươi sáng đang chờ đón chúng ta mà, hihi
- Bạn bongyeu khi nào nhận được quyết định cho mình biết với nha, để mình còn chúc mừng bạn nữa, hihi.Nếu vào được phòng tốt thì sẽ thật là vui cho bạn.
hihi, mình cũng thắc mắc giống bạn. ko biết nên mua hoa quả hôm nào nhỉ. giá có mấy bạn cùng vào 1 phòng thì còn đỡ ngại. các bạn đi làm rồi tư vấn giúp nhé. thankscảm ơn bạn, khi nào nhận được qđịnh mình sẽ báo bạn. Gautrucmayman cho mình hỏi ngày đầu tiên đi làm bạn có mua hoa quả làm quà ra mắt không? Cái vụ này sao mình ngại wa, mình ko wen ai cả, không lẽ đi các phòng mang theo túi hoa quả , kỳ quá. Hay là để 1 -2 hôm wen wen mọi người rùi mua hoa quả cũng được nhỉ? Giúp mình nhé.
Ẹc m chẳng hoa quả gì, muốn mau gì thì sau này mua, mua ngta lại coi thường cho, m đi làm theo tuyển dụng chứ xin xỏ ai mà fai hoa quả. Các bạn khỏi lo sau này còn khối thứ cho các bạn tốn kém, nào là chung tiền thăm sinh con, thăm ốm ba mẹ đồng nghiệp, đi cưới hị, đi cưới con họ, .. nói chugn rất rất nhiều tiền chẳng có mà tiêu í chứ. Và cái quan trọng nhất là thái độ và quan hệ của các bạn trong quá trình làm việc, bây chừ mà bạn hoa quả nhưng trong quá trình làm việc có va chạm với họ thì họ chỉ nhớ cái va chạm í thôi, đey là kinh nghiệm 3 năm đi làm của m, còn tùy ng thik qua hệ sâu rộng thì m ko bithihi, mình cũng thắc mắc giống bạn. ko biết nên mua hoa quả hôm nào nhỉ. giá có mấy bạn cùng vào 1 phòng thì còn đỡ ngại. các bạn đi làm rồi tư vấn giúp nhé. thanks