P
Thông báo cho cả nhà biết nè/
Mình vừa từ cục thuế TPHCM về nè/ khi đi các bạn nhớ mang theo bản photo có công chứng, như trong giấy trúng tuyển yêu cầu nha + bản gốc văn bằng chứng chỉ nửa.
Lên phòng 37, lầu 2 tòa nhà bộ tài chính, tòa nhà màu vàng vàng đó. lên đó sẽ gặp ông Vĩnh. Ông xem va đối chiếu xong là đi về. không nói gì, cũng không có giấy gì xác nhận mình đã đối chiếu hồ sơ hết. Làm trong vòng chưa đầy 5 phút.
cục thuế hcm sao kỳ quá, cũng phải thông báo khi nào quay lại nhận quyết định hoặc khi nào triệu tập, để mọi người còn sắp xếp time. Ko biết liệu có sai lầm khi một người bình thường làm công chức hay ko? Vì tiền bạc là quan trọng, vì Cocc và vì cuộc đời vốn là thế nên phải chấp nhận thôi... Liệu ta có quá cố chấp ko?? Hixx

