M
*Arguments
1.Khi tiếp xúc với PC ta không phải mặc quần áo đẹp (không mặc gì cũng được) , không phải xức nước hoa ,không phải chải tóc . . .còn khi gặp bạn gái thì ngược lại.
2.PC không bao giờ khóc nhè ,không bao giờ bắt ta chạy đi mua 1 cây kem ,1 cốc sữa chua , . . .
3.Ta có thể nhét vào hay rút ra từ PC bất cứ thứ gì , còn bạn gái thì đừng hòng .Nếu ta lỡ dại gửi tiền nơi họ thì việc ta rút ra là điều chỉ có ở ngoài trái đất.
4.Ta có thể thoải mái mở vỏ PC để xem bên trong có những gì .Với bạn gái ư . . .thì hãy chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đi là vừa.
5.Muốn nói chuyện với PC thật dễ dàng ,chỉ cần nhấn ON . Còn muốn nói chuyện với bạn gái ư ,hãy đợi cô ta tô son ,xức nước hoa . . .rồi ra xin lỗi "Hôm nay em bận"
6.Thỉnh thoảng ta mới phải upgrade PC một lần . Nhưng hãy thử đi với bạn gái vào shop mà xem ,họ bắt ta phải upgrade họ trong mỗi lần đó (tất nhiên là hôm đó ta phải uống nước thay cơm rùi).
7.Kiếm 1 cái PC xịn thì thời gian và tiền bạc ít hơn rất nhiều so với tìm một bạn gái thực sự love ta.
*Rebuttals
1.Khi tiếp xúc với PC ta không phải mặc quần áo đẹp (không mặc gì cũng được) , không phải xức nước hoa ,không phải chải tóc . . .còn khi gặp bạn gái thì ngược lại.
2.PC không bao giờ khóc nhè ,không bao giờ bắt ta chạy đi mua 1 cây kem ,1 cốc sữa chua , . . .
3.Ta có thể nhét vào hay rút ra từ PC bất cứ thứ gì , còn bạn gái thì đừng hòng .Nếu ta lỡ dại gửi tiền nơi họ thì việc ta rút ra là điều chỉ có ở ngoài trái đất.
4.Ta có thể thoải mái mở vỏ PC để xem bên trong có những gì .Với bạn gái ư . . .thì hãy chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đi là vừa.
5.Muốn nói chuyện với PC thật dễ dàng ,chỉ cần nhấn ON . Còn muốn nói chuyện với bạn gái ư ,hãy đợi cô ta tô son ,xức nước hoa . . .rồi ra xin lỗi "Hôm nay em bận"
6.Thỉnh thoảng ta mới phải upgrade PC một lần . Nhưng hãy thử đi với bạn gái vào shop mà xem ,họ bắt ta phải upgrade họ trong mỗi lần đó (tất nhiên là hôm đó ta phải uống nước thay cơm rùi).
7.Kiếm 1 cái PC xịn thì thời gian và tiền bạc ít hơn rất nhiều so với tìm một bạn gái thực sự love ta.
*Rebuttals
---> khi tiếp xúc với PC mà bạn không phải mặc quần áo hay không phải chải chuốt gì hết thì chắc bạn dùng máy vi tính ở nhà rùi (vì ra đường thì cũng nên chải chuốt tươm tất một tí chứ) . Còn nếu bạn muốn không mặc gì thì chắc bạn dùng máy vi tính trong phòng riêng ??? Thế thì nếu cùng với một đứa con gái trong ...... thì cũng có thể làm thế cơ mà !1.Khi tiếp xúc với PC ta không phải mặc quần áo đẹp (không mặc gì cũng được) , không phải xức nước hoa ,không phải chải tóc . . .còn khi gặp bạn gái thì ngược lại.
---> nhưng PC sẽ bắt bạn phải nâng cấp liên tục để theo kịp nhu cầu sử dụng ngày càng cao . Bạn gái thì chỉ như U nói khi nào U làm người ta giận thui . Như máy vi tính mà U không cẩn thận vẫn có thể nhiễm virus và U phải quét đấy thui ! Đôi khi còn làm hư máy nữa , phải đem sửa . Buồn buồn nó lại cháy màn hình ..... Còn con gái thì U đã hiểu họ rùi , họ sẽ bớt nhõng nhẽo hơn đó !!!2.PC không bao giờ khóc nhè ,không bao giờ bắt ta chạy đi mua 1 cây kem ,1 cốc sữa chua , . . ."
---> Cái gì cũng thế , có những thứ có thể đút vô được và cũng có những thứ không đút vô được . Như PC thì làm sao U có thể đút vô đó chừng 1 ca nước chứ ??? Cũng như con gái , gửi gì thì gửi chứ đừng gửi tiền3.Ta có thể nhét vào hay rút ra từ PC bất cứ thứ gì , còn bạn gái thì đừng hòng .Nếu ta lỡ dại gửi tiền nơi họ thì việc ta rút ra là điều chỉ có ở ngoài trái đất.
---> bạn chỉ dám mở vỏ PC nếu bạn có chút am hiểu về phần cứng , thử bạn không biết gì mà đụng vô thì có phải tự chuốc phiền phức không ??? Con gái hơn PC ở chỗ họ khuyên bạn suy nghĩ kĩ trước khi mở vỏ mà !! Nếu bạn muốn mở vỏ con gái thì nên tìm hiểu kĩ và biến "nó" thành của mình , bạn sẽ thoải mái mở vỏ4.Ta có thể thoải mái mở vỏ PC để xem bên trong có những gì .Với bạn gái ư . . .thì hãy chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đi là vừa.
---> Phải xem PC đó có phải loại tốt không , chứ nếu gặp PC dỏm thì cũng trục trặc như thường . Cũng như khi chọn bạn gái nên biết chọn loại gnười tốt , nết na chứ !!!5.Muốn nói chuyện với PC thật dễ dàng ,chỉ cần nhấn ON . Còn muốn nói chuyện với bạn gái ư ,hãy đợi cô ta tô son ,xức nước hoa . . .rồi ra xin lỗi "Hôm nay em bận".
---> Vì upgrade liên tục như thế thì bạn cũng sẽ nhận được chất lượng khác chứ ??? Mà nếu như thế thì U phải tự trách U không biết chọn bạn gái chứ ???6.Thỉnh thoảng ta mới phải upgrade PC một lần . Nhưng hãy thử đi với bạn gái vào shop mà xem ,họ bắt ta phải upgrade họ trong mỗi lần đó (tất nhiên là hôm đó ta phải uống nước thay cơm rùi).
---> chính vì như thế U mới hiểu được giá trị hơn hẳn giữa bạn gái và cái PC7.Kiếm 1 cái PC xịn thì thời gian và tiền bạc ít hơn rất nhiều so với tìm một bạn gái thực sự love ta.