N
Các bác ạ, ai cũng biết con chó có các đặc điểm là :
- Rất trung thành, trước sau như một, dù chủ có nghèo mấy vẫn cứ ở mà không theo mấy cha giàu hơn.
- Rất tình cảm, chủ đi đâu về nó cũng nồng nhiệt đón mừng. Dù đi xa lâu ngày về nó cũng nhớ và mừng.
- Biết coi chừng nhà cửa, không cho người lạ hoặc ăn trộm lấy đồ.
- Rất khôn và thông minh.
Đấy, chó có những đặc tính tốt như vậy. Vậy mà, chả hiểu sao, khi người ta ghét nhau người ta thường chửi "đồ chó !". Lạ thế các bác nhỉ?
- Rất trung thành, trước sau như một, dù chủ có nghèo mấy vẫn cứ ở mà không theo mấy cha giàu hơn.
- Rất tình cảm, chủ đi đâu về nó cũng nồng nhiệt đón mừng. Dù đi xa lâu ngày về nó cũng nhớ và mừng.
- Biết coi chừng nhà cửa, không cho người lạ hoặc ăn trộm lấy đồ.
- Rất khôn và thông minh.
Đấy, chó có những đặc tính tốt như vậy. Vậy mà, chả hiểu sao, khi người ta ghét nhau người ta thường chửi "đồ chó !". Lạ thế các bác nhỉ?