Em thấy thế này anh Trí a!
Em cũng đồng ý với TAT là không nên bỏ vào box giao lưu, vì xách quà đem tặng người ta mà nói" để giao lưu" thì sao sao đó!
Và đúng như anh nói: MOD và SMOD còn nhiều việc phải làm lắm, nhưng anh cũng biết đâu phải dể mà không bỏ sót công viêc trên diễn dàn. Ngay cả em phụ trách ít thôi mà vẫn còn bỏ sót nhiều sai phạm, nhưng không có nghĩa là em thấy hết mọi sai phạm. Khi em có thời gian để đọc kỹ tất cả các bài thì em có thể không xoá bài vì post sai box mà di chuyển nó vào box phù hợp. Nhưng đâu phải lúc nào cũng làm được việc đó đâu anh. Mà khi em xoá topic post sai box thì cũng đâu có sai quy định của diễn đàn đâu anh.
Em kể anh nghe chuyện này: Ngày xưa em dạy học, vùa dạy vùa công tác đoàn nên em không phải chủ nhiệm lớp. Vì vậy công việc đầu năm của một giáo viên chủ nhiệm em không phải làm, và đầu năm học cũng không dám ổ chức hoạt động đoàn thể gì. Do đó đầu năm học em rảnh rang hơn mọi người. Thấy mình rảnh trong khi mọi người bận rộn nên hơn 1 tháng trời em phụ trách đi chợ, nâu ăn cho mọi người ở nhà tập thể ăn. Sau thời gian đó, em lại bắt tay vào giảng day và công tác phong trào. Mà làm công tác phong trào thì toàn là làm ngoài giờ, nên em không có thời giờ đẻ phục vụ cho mọi người nữa. Lẻ ra người ta phải hiểu việc em đã làm là sự nhiệt tình của em, nhưng người ta không nghỉ vậy, mà người ta không nghỉ vậy mà họ cho đó là nhiệm vu của em và giận dữ la mắng em. Anh thấy có vô lý không? Khi em có điều kiện tì em có thể làm viêc tốt, nhưng đâu phải em ngưng làm việc tốt là em có lổi đâu?
Ở đây cũng vậy. Nếu MOD hay SMOD di chuyển được về đúng box thì tốt, còn không thì cũng không sai. Đừng quá lăn tăn mấy cái này anh ạ! Bình thường thôi. Em cũng đã từng hăng máu bình luận một công văn mà không để ý đó là box Văn bản pháp luật còn bị cả 1 cái warning mà. Hãy nhìn nó như mot cách làm việc đi anh