Trời ơi? Muộn mất à.Mình dân Thanh Hóa mà không được tham gia sao ? hichic
Tình hình là đoàn ta đã rời Thanh Hoá quay về HN trưa nay. Tiếc là phải về làm bữa cơm sinh nhật với gia đình nên không ở lại chia tay, chia chân anh chị em được. Có thể nói rằng khá là ý nghĩa, thời tiết thì lại vô cùng ủng hộ.
Đề nghị các bạn có máy ảnh không được đưa ảnh liên quan tới 2 trò: Mật thư trao bằng môi nhé!
Rất rất nhạy cảm, không thể để cho bàn dân thiên hạ dòm ngó được ^^
Đề nghị các bạn có máy ảnh không được đưa ảnh liên quan tới 2 trò: Trèo thuyền bằng mông & Mật thư trao bằng môi nhé!
Rất rất nhạy cảm, không thể để cho bàn dân thiên hạ dòm ngó được ^^
Đề nghị các bạn có máy ảnh không được đưa ảnh liên quan tới 2 trò: Trèo thuyền bằng mông & Mật thư trao bằng môi nhé!
Rất rất nhạy cảm, không thể để cho bàn dân thiên hạ dòm ngó được ^^
hụ hụ, mềnh là mềnh thích trò ni, nhưng chưa đến lượt thì các ẻm chạy mất, hix - Năm sau có nữa nhé, thư mật thì nhỏ thôi
Mềnh còn có bài "ngáy" của ông gì phòng 310 í. Ax, lấy tay bịt tai mà chẳng ngủ được, thi thoảng lại phải véo cho ổng cái. hờ hờ.
Đặc biệt, hôm nay, mình rất cảm động và cảm ơn bạn phamhoa1985 cùng chồng, 2 bạn mình chưa biết tên, nickname, một bạn gái sinh năm 88 ( mình cũng không biết tên) đã tặng mình một món quà sinh nhật trước khi rời Sầm Sơn, thực sự rất cảm động. Chân thành cảm ơn các bạn. Khi nào các bạn có dịp đi qua Thanh Hóa thì liên lạc với mình nhé. Một lần nữa - cảm ơn các bạn.