Hải Phòng ngày tất niên và kế hoạch gặp mặt đầu xuân Bính Tuất

  • Thread starter hvtgroup
  • Ngày gửi
H

hoahth80

Guest
22/11/05
49
0
0
45
Hải Phòng
To pác HVT : hôm đó em không có đi lễ đâu pác à...lúc mọi người vui vẻ chắc em đang ở HN rồi...Công vụ mà...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
thanh252vn nói:
To Thaohp: Thảo đã lấy chìa khoá nhà chưa? Thảo cho biết địa chỉ nhé. Và kế hoạch như thế nào mọi người cho biết luôn.
To Orchid : Bếp núc chị phụ trách nhé.Và cần mua những gì thì chị cho chúng em biết để nếu có thể thì sẽ tranh thủ đi mua trước, riêng khoản rượu thì em đã để dành rồi, em sẽ mang đi .hìhìhi
Hôm thứ 7 thì em vẫn phải đi làm, em sẽ cố gắng tham dự sớm nhất.

To all : Nhà ở qua ngã 3 chợ Cột Đèn khoảng 50m
mọi người có kế hoạch tổ chức món gì trước để em còn nhờ mẹ của Hoa đi chợ mua hộ ( Chợ Cột Đèn buổi sáng nhiều đồ hơn )
Hay là tối nay hẹn gặp nhau ở quán nào đó nhở. Các pác thấy thế nào??
 
H

hvtgroup

Ông lái đò...
15/3/04
375
0
16
HaiPhong
Chúng ta thống nhất với địa điểm của Thảo nhé!
Lần này nhờ đến các bạn nữ đảm đang hộ cho phần đi chợ và chế biến món ăn nhé!
Chiều mai thứ 7 (11/02) Thảo xem đến địa điểm vào lúc nào được (vì có thể có 1 số bạn vẫn làm buổi chiều) thì thông báo nhé! Đầu năm nên mọi người
cố gắng thu xếp đến sớm nhé!
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Địa điểm của em đến lúc nào cũng được, chiều mai từ 1h các pác ới cho em là ok liền .
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Dạ, tối nay em đã có mặt ở HP rùi. Mong gặp các pác quá...chẹp...chẹp....
 
O

orchidvn

Guest
11/9/04
108
0
0
Middle of nowhere
Mình vừa có trao đổi ĐT sơ qua với Thaohp về kế hoạch cho chiều ngày mai rồi. Theo ý kiến của mình thì chúng ta sẽ ăn món lẩu, vì món này không mất nhiều thời gian để chuẩn bị, lại dễ ăn, có thế ngồi lai rai được lâu và rất hợp với thời tiết lạnh như thế này. Các bạn thấy thế nào? Đề nghị cho biểu quyết nhé!

Nếu chúng ta thống nhất như vậy thì cần phải chuẩn bị trước 1 số thứ như:

- 02 nồi nấu lẩu (hoặc 02 bếp gas du lich, hoặc bếp từ)
- 1 vài nguyên liệu vặt khác

(Như đã trao đổi ĐT với Thaohp, em liên hệ và chuẩn bị giúp chị nhé)

P.S: Các bạn nữ có mặt sớm (khoảng 4h chiều) để chúng ta còn chuẩn bị nhé(Theo mình dự kiến thì chúng ta cần 1h để chuẩn bị nguyên liệu và 1h để nấu). Mình thì sáng mai vẫn phải đi làm, chiều thì công việc chưa biết thế nào, nhưng sẽ cố gắng có mặt trước 4h.
Đề nghị lần này không giờ cao su nhá, ai vi phạm sẽ phải rửa bát đấy. hehehe
 
T

toilatoi

Guest
13/10/05
53
0
0
thien dang
Cho em tham gia nấu bữa lẩu ngày mai với nhá chị Orchidvn.
To chị Bim Bim:ngày mai thành khẩn khai đi chị nhá cho các mems HP chúc mừng chị luôn một thể.
To All:Tin hot đấy các bác ạ.Nghe chị Bim Bim nhà ta nói xong các bác hết sức kiềm chế nhá.
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Như thế thì bé bay về à? Hiện tại bé đang ở HCM mà.
 
H

hvtgroup

Ông lái đò...
15/3/04
375
0
16
HaiPhong
To orchidvn: Hoàn toàn nhất trí với kế hoạch của em! Nói chung không nên quá cầu kỳ nhiều món mà tập trung vào độc món sẽ thú vị, hơn nữa các bạn còn phải đi làm vì thế cũng nên đơn giản thôi vì HVT nghĩ cũng toàn là những người... dễ tính cả!:dzo:
orchidvn có chữ ký: Có những kỷ niệm đáng nhớ, nhưng mà vẫn cứ phải quên...

HVTGroup bổ sung: Có những kỷ niệm muốn quên, nhưng mà vẫn cứ rất nhớ ...


To Bim: Em sắp đi rồi có tâm sự gì "khó nói" thì nhân dịp này "trút bỏ" đi nhé! hi.hi... cứ để không nói sẽ nặng lòng lắm!:confused:

To LeQuangHuy: Anh thấy em chỉ mãi quan tâm đến "bé" thôi à? Có cần mọi người "trợ giúp" thêm không? đảm bảo... chắc thắng!

Hẹn gặp lại mọi người đông đủ nhé!:music-smi
 
Sửa lần cuối:
T

toilatoi

Guest
13/10/05
53
0
0
thien dang
lequanghuy nói:
Như thế thì bé bay về à? Hiện tại bé đang ở HCM mà.
Hic, em là "Bé" từ khi nào thế ạ?Em không chịu đâu đấy nhá.
To bác HTV:Bác giúp LeQuangHuy làm gì em thế ạ?hic
To chi Or:chị có cho em giúp một tay nấu lẩu với chị không thế ạ?
 
O

orchidvn

Guest
11/9/04
108
0
0
Middle of nowhere
toilatoi nói:
To chi Or:chị có cho em giúp một tay nấu lẩu với chị không thế ạ?

Okie, chị sẽ cho bé 1 chân nhặt rau nhé, đồng ý không?

To HVT: nếu mình cứ nhớ nhiều thứ quá, bộ nhớ có ngày sẽ bị quá tải nên thỉnh thoảng cũng nên delete những thứ không cần thiết đi. Vì vậy tốt nhất là vẫn cứ phải quên thôi...
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Thì mem ở Hải phòng chỉ có mình bạn ấy là kém tháng em thôi còn toàn các chị à. Thế mà các Bác cứ trêu em thế nhỉ?
À chị Thảo nói rõ hơn về địa điểm được không ? Cụ thể số nhà và nếu trong ngõ thì ngõ bao nhiêu nhỉ ?
Chị Thanh nhớ sau giờ làm rủ cả chị Thuỷ yêu quý [/I]đi đấy nhé không là chị ấy lại bảo là tại Thanh lúc ở công ty không bảo chị trước nên đến lúc đó chị bận đi Valentin sớm thì "thôi rồi lượm ơi"
Em hẹn các chị và các anh cùng các bạn cơm no riệu say nhưng tinh thần tỉnh táo vào ngày mai nhé. Nếu có "say" thì cũng không có "nhầm lẫn" gì đâu nhé nhất là chuẩn bị valentin rồi kẻo Bác nào có ý chung nhân rồi lại Không biết nói sao. Hì hì . Chúc mọi người vui vẻ.
 
N

novthuy

Guest
15/11/05
4
0
0
46
Hai phong
Chào cả nhà,
Lâu lắm rùi hôm nay em mới ghé thăm các pác được

To lequanghuy: Rất cám ơn em. Nhưng mà em nhắc nhở nhiều quá đến thiếu sót của chị làm chị ..... xấu hổ quá.
Chị sẽ đi, còn vụ valentin thì phải đúng ngày chứ, ai lại đi sớm bao giờ hi...hi..

**************************
Hãy vui như chưa bao giờ buồn!!!!!
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Hôm qua ngày 11/2/06 là ngày các mem ở HP tổ chức liên hoan chia tay Bim vào Miền Nam ngao du sơn thuỷ. Ấn tượng đầu tiên trong mắt em là các chị hôm qua ai cũng xinh hơn . Trong âm thanh keng keng của ly rượu tương phùng mọi người nhâm nhi bên nồi lẩu phưng phức : có tôm tươi , mực sống, cá ướp ... ( bây giờ nghĩ lại mà thèm ). Thế mới biết các chị nấu ăn giỏi thật . Món phồng tôm và ngô chiên các chị chế biến độc đáo quá (không có trong sách giáo khoa ) chính vì thế mà hết nhanh thế.
Nhâm nhi hai tiếng đồng hồ mọi người lại vui vẻ bên bàn tiệc ngọt với chè tầu chị Thảo pha và rượu côgiắc do chị thanh chế biến . Cũng là chè và rượu đó nhưng sao " ngọt thế nhỉ " ( có lẽ là con gái pha cái gì cũng "ngọt" )
Trong tiệc ngọt đó mọi người còn được thưởng thức tài đánh đàn của anh HyPer . Cùng nhau hát trong tiếng dạo đàn của anh Hà thật hào hứng . Tiếng đàn và tiếng hát hay đến mê ly khiến nhiều người qua đường cũng dừng lại lắng nghe làm mọi người lấy làm ngại phải ra đóng cửa xếp. (Có lẽ các Bác còn ngại trong việc trình diễn có đông khán giả.)
Để bù lại sự ngại ngùng vừa rồi mọi người quyết định đi Karaoke tại Bluestar để lấy lại " nhừng gì vừa bỏ lỡ "
Tại quán Bluestar, Anh Hưng ( HTV ) đã mở màn bằng tình khúc " Em đã biết cong môi từ chối " ,khai phát súng lệnh đầu tiên của buổi trình diễn . Ấn tượng không kém là Anh Hà với bài Dalycoo có phần nhảy minh hoạ uyển chuyển của Bác Sami. Các Bác ngày thường bảo hát biểu diễn tại gia thì ai cũng ngại nhưng khi vào máu rồi thì hát máu quá chừng ( Tiếc là trong phòng chỉ có hai mic và một ti vi )
Các bài hát nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc đỏ, nhạc nhẹ , nhạc nước ngoài nối tiếp nhau và chốt hạ là " chia tay hoàng hôn " trong khi ngoài kia từng tiếng gió vi vu thổi báo hiệu bây giờ đã sắp " hôn hoàng".
Mọi người chia tay nhau lúc đó đã là 12 giờ
( em vẫn "còn bé" lần đầu đi chơi về muộn sợ các cụ la nhưng trong lòng vẫn vui vì ....cảm thấy vui )
Đây là bài văn tả cảnh của em lần đầu nếu các vị thấy vui cho em một tràng pháo tay an ủi ( Tham gia nhiều buổi offline rồi nhưng em chưa có bài văn nào cả , hôm nay cũng hơi máu nên mới viết được dài như vậy đấy. Bác nào có gì thêm bổ sung lại phần thân và phần kết cho hoành tráng để em nộp cô giáo ngày mai chấm điểm nhé . Okê salem. )
 
T

toilatoi

Guest
13/10/05
53
0
0
thien dang
lequanghuy nói:
Hôm qua ngày 11/2/06 là ngày các mem ở HP tổ chức liên hoan chia tay Bim vào Miền Nam ngao du sơn thuỷ. Ấn tượng đầu tiên trong mắt em là các chị hôm qua ai cũng xinh hơn . Trong âm thanh keng keng của ly rượu tương phùng mọi người nhâm nhi bên nồi lẩu phưng phức : có tôm tươi , mực sống, cá ướp ... ( bây giờ nghĩ lại mà thèm ). Thế mới biết các chị nấu ăn giỏi thật . Món phồng tôm và ngô chiên các chị chế biến độc đáo quá (không có trong sách giáo khoa ) chính vì thế mà hết nhanh thế.
Nhâm nhi hai tiếng đồng hồ mọi người lại vui vẻ bên bàn tiệc ngọt với chè tầu chị Thảo pha và rượu côgiắc do chị thanh chế biến . Cũng là chè và rượu đó nhưng sao " ngọt thế nhỉ " ( có lẽ là con gái pha cái gì cũng "ngọt" )
Trong tiệc ngọt đó mọi người còn được thưởng thức tài đánh đàn của anh HyPer . Cùng nhau hát trong tiếng dạo đàn của anh Hà thật hào hứng . Tiếng đàn và tiếng hát hay đến mê ly khiến nhiều người qua đường cũng dừng lại lắng nghe làm mọi người lấy làm ngại phải ra đóng cửa xếp. (Có lẽ các Bác còn ngại trong việc trình diễn có đông khán giả.)
Để bù lại sự ngại ngùng vừa rồi mọi người quyết định đi Karaoke tại Bluestar để lấy lại " nhừng gì vừa bỏ lỡ "
Tại quán Bluestar, Anh Hưng ( HTV ) đã mở màn bằng tình khúc " Em đã biết cong môi từ chối " ,khai phát súng lệnh đầu tiên của buổi trình diễn . Ấn tượng không kém là Anh Hà với bài Dalycoo có phần nhảy minh hoạ uyển chuyển của Bác Sami. Các Bác ngày thường bảo hát biểu diễn tại gia thì ai cũng ngại nhưng khi vào máu rồi thì hát máu quá chừng ( Tiếc là trong phòng chỉ có hai mic và một ti vi )
Các bài hát nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc đỏ, nhạc nhẹ , nhạc nước ngoài nối tiếp nhau và chốt hạ là " chia tay hoàng hôn " trong khi ngoài kia từng tiếng gió vi vu thổi báo hiệu bây giờ đã sắp " hôn hoàng".
Mọi người chia tay nhau lúc đó đã là 12 giờ
( em vẫn "còn bé" lần đầu đi chơi về muộn sợ các cụ la nhưng trong lòng vẫn vui vì ....cảm thấy vui )
Đây là bài văn tả cảnh của em lần đầu nếu các vị thấy vui cho em một tràng pháo tay an ủi ( Tham gia nhiều buổi offline rồi nhưng em chưa có bài văn nào cả , hôm nay cũng hơi máu nên mới viết được dài như vậy đấy. Bác nào có gì thêm bổ sung lại phần thân và phần kết cho hoành tráng để em nộp cô giáo ngày mai chấm điểm nhé . Okê salem. )
Hay quá ....hay quá......:banana: :banana: :eek:know: :eek:know:
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Buổi chia tay với Bim Bim hòanh tráng quá!
lequanhuy ơi! Em tả cảnh cũng tốt quá! Đọc bài của em chị cũng hình dung được không khí hôm đó. Và cũng hình dung ra cảnh Sami minh họa uyển chuyển ra sao. Gì cứ vụ minh họa đó Sami trình diễn là ấn tướng rồi!:rocker:
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
44
~S~
xuantham nói:
Buổi chia tay với Bim Bim hòanh tráng quá!
BB ơi, thế thì có buổi bắt tay hòanh tráng nào trong mN ko??:biggrin:
 

Xem nhiều