Để ngày càng thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai hội cafe Láng Hạ - Trần Quốc Toản (chưa đến mức thắt cổ đâu)...
Để cho các cháu trong hai hội cafe có ngày lễ 1/6 vui vẻ...
Để cho những anh chị độc thân của hai hội cafe đến được với nhau...
Để cho các cụ già có cơ hội đàn đúm...
Để... rất rất nhiều...
Các thành viên trong Hội Cafe trưa tại Láng Hạ có lời mời chân thành tới các thành viên vô cùng yêu qúy (nịnh đầm một chút) của Hội Cafe Báo - 62 Trần Quốc Toản cùng tham gia câu cá bên Gia Lâm cả ngày chủ nhật 04/6/2006 tới tới đây.
Thưởng ngoạn cái thú sông nước, ăn nhậu vẫn giữ nguyên bản sắc nên có thể câu cá sẽ bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Nhưng có hề gì, ai thích câu... thì cứ câu, hội không ngăn cấm và chỉ yêu cầu duy nhất: cạnh tranh lành mạnh.