Tham gia Cafe Báo - 62 Trần Quốc Toản

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Lâu rồi ko đến cafe Báo. Nhớ ghê. Không rõ dạo này mọi người còn đến đó nữa ko?

Vẫn tới anh ạ, nhưng không ồn ào như dạo trước thôi. Lâu quá không gặp anh nhỉ? Tuần này thì k tới được rùi.

Tuần sau thì khả thi hơn đấy hi hi.

Chúc mọi người cuối tuần zui ze
 
Hôm nay,ra Báo vui quá vì khai thác được nhiều khách hàng tiềm năng :biggrinda
:bigok: và Với sự nhiệt tình của chịBlueHN,TAT,Losly,Dolphin,Babyan,Kino thì 40 con chim sơ sinh,.... đã ra đi vĩnh viễn.Thu Quỳnh chỉ biết hichic:dance2: :dance2:
 
Hôm nay,ra Báo vui quá vì khai thác được nhiều khách hàng tiềm năng :biggrinda
:bigok: và Với sự nhiệt tình của chịBlueHN,TAT,Losly,Dolphin,Babyan,Kino thì 40 con chim sơ sinh,.... đã ra đi vĩnh viễn.Thu Quỳnh chỉ biết hichic:dance2: :dance2:
Thu Quynh là ai thế nhỉ:drummer: , không lẽ.......:bigok: :alcon:
 
Người ăn ốc, kẻ đổ vỏ.
Hôm đó không biết ai phải đổ vỏ nhỉ?
Có phải là cái thằng mà mấy chị em gọi bằng: "Ku" bằng "Kò" không nhỉ?
 
Chào các Anh chị! :angel: Em là thành viên mới rất muốn tham gia Cafe cùng các Anh Chị. Nhưng em ở tận P.Bạch Mai thì có tham gia được không? Nếu tham gia được thì tham gia ở đâu là gần nhất? Mấy giờ? vào thứ mấy? Khi đi có mang theo gì không ạ? vì em phải làm cả T7, chỉ được nghỉ 1 tiếng buổi trưa thôi. Giúp em với em rất muốn được tham gia cùng các anh chị.
Số ĐT của em: 0986 116 706
 
Chào các Anh chị! Em là thành viên mới rất muốn tham gia Cafe cùng các Anh Chị. Nhưng em ở tận P.Bạch Mai thì có tham gia được không? Nếu tham gia được thì tham gia ở đâu là gần nhất? Mấy giờ? vào thứ mấy? Khi đi có mang theo gì không ạ? vì em phải làm cả T7, chỉ được nghỉ 1 tiếng buổi trưa thôi. Giúp em với em rất muốn được tham gia cùng các anh chị.
Số ĐT của em: 0986 116 706

Hi hi, chiều thứ 7 hàng tuần tại cafe Báo - 62 Trần Quốc Toản. Mọi người thường ngồi từ 4h (có phải dạo này thời gian di chuyển thế k nhỉ?)

Buổi trưa thứ 6 thì ra cafe Nhân - số 9 Láng Hạ. (từ 12h-1h30)

Cái này giới thiệu nhiều quá, các thành viên mới chịu khó đọc bài cũ 1 tẹo nhá
 
Phải hướng dẫn tận tình chứ, ai lại ^^
 
Chiều nay cafe Báo nhỉ? Có ai ra không?
 
Có ra. Ngồi từ 12:30 - 2:45 ko có ai. Nhưng mà relax được. Thời tiết khá mát mẻ. Cafe Báo chiều thứ 7 ko có gì thay đổi mấy ngoài ... khách hàng. Trước kia toàn wkt members kín cả mấy bàn. Còn hôm nay có 1 đội tới ~50 người làm party ở đó. Chẳng có ma wkter nào đến cả.
 
Có ra. Ngồi từ 12:30 - 2:45 ko có ai. Nhưng mà relax được. Thời tiết khá mát mẻ. Cafe Báo chiều thứ 7 ko có gì thay đổi mấy ngoài ... khách hàng. Trước kia toàn wkt members kín cả mấy bàn. Còn hôm nay có 1 đội tới ~50 người làm party ở đó. Chẳng có ma wkter nào đến cả.

Thế mà em lại cứ tưởng ra muộn không còn ai ở đó. Lúc Tigon và 112 tới thì còn có:
- TAT
- Thu Quỳnh
- Kino
- Bluhn
- Muaxuantrongxanh

Sau có vanchau và Dungphan (nàng này tới muộn làm mình đợi dài cả cổ, uống 1 ly rượu phạt nhể? he he)

Có rất nhiều đề tài đã được thảo luận đến, và trong đó có "wkt Miền bắc sẽ đi đâu?"

@ Mấy bà chị say xe: yên tâm, lần này sẽ "cắt cử" người "trông nom"
 
Em cũng ra đó sớm nhưng ngại cái đội party 50 người đó nên...
3h em mới quay lại cùng chủ quán dọn cái đống tàn tích mà đám người kia bỏ lại.
Đang định về thì có thành viên đến, thế là bị lôi kéo đến 8h tối mới được về nhà.
 
Đang định về thì có thành viên đến, thế là bị lôi kéo đến 8h tối mới được về nhà.

Đi từ cafe Báo về tới nhà mà mất những 1h đồng hồ, híc
 
uống cà fê fáo đi, lâu roài không uống cà fê bùn ghia. Đường trần quốc toản nằm đâu nhỉ, có gần trần hưng đạo hông ta:pepsi:
 
Để anh đưa về không nhanh hơn nào, ai bảo không chịu.

oạch, thế là ra lò thêm một "Chí Phèo". Hay thật. Có sống lại cụ Nam Cao chắc cũng chẳng ngờ rằng tên nhân vật của mình lại được hậu thế "hâm mộ" đến thế.

Đồng chí này không hiểu câu chuyện roài.

cafe Báo luôn chào đón các thành viên tới tham gia.

Đường Trần Quốc Toản cũng gần gần Trần Hưng Đạo
 
Lâu lâu mới ghé thăm Cà
Fê báo 1 cái là out ra liền
:dzo:
 
oạch, thế là ra lò thêm một "Chí Phèo". Hay thật. Có sống lại cụ Nam Cao chắc cũng chẳng ngờ rằng tên nhân vật của mình lại được hậu thế "hâm mộ" đến thế.

Đồng chí này không hiểu câu chuyện roài.

cafe Báo luôn chào đón các thành viên tới tham gia.

Đường Trần Quốc Toản cũng gần gần Trần Hưng Đạo
Thế khi nào đến cà phê ơi Chí một tiếng nhé!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top