Có rồi có nữa có seo đâu :banana:HVUNG nói:Mà anh Vivavina có vợ rồi à. Tiếc nhỉ??????????? ^^
He he cái này hay đây. Em lan nguyen gì đó ơi, anh đi xe đạp này, nghề chính của anh là đi thu mua ve chai. Anh luôn phấn đấu để làm sao ngày sau mua nhiều hơn ngày trước, ngày sau lời hơn ngày trước để sắm xe hơi xây biệt thự in the future. Như thế anh có đủ tiêu chuẩn để "cưa" em ko dzậy. :banana:lan nguyen nói:em là nữ em đang đi xe Future đấy ạ, nhưng em sãng sàng yêu một anh chàng đi xe đạp miễn anh ta không được nguội lạnh ý chí phấn đấu, anh ta có thể thất bại nhiều lần, nhưng ngã rồi phải đứng đậy và đi tiếp.
thằng bé bán kem nói:Các bác nói em thấy nhảm quá đi mất. Thời buổi này thì "con của ba đừng có lo, có tiền là có tất cả"
Các bác đừng nghĩ là "một túp lều tranh, hai quả tim vàng" xưa rồi. Tôi sẽ đem bán 2 quả tim vàng đấy. Khi bạn phỏng vấn một người nào đó thì tất nhiên là họ sẽ bảo "tiền ko quan trọng, tình yêu mới quan trọng" nhưng thưa với quí vị rằng đó chỉ là lời nói gió bay thui.
Chỉ có những thằng ngốc mới ko biết lấy tiền ra làm công cụ phục vụ cho mình.
Welcome to chị U40 :banana: dzô :food-smilxuantham nói:Còn mình phục vụ và là nô lệ của tiền thì...hu hu!:wall:
[/INDENT]
em vẫn mở cửa trái tim đó thôithằng bé bán kem nói:He he cái này hay đây. Em lan nguyen gì đó ơi, anh đi xe đạp này, nghề chính của anh là đi thu mua ve chai. Anh luôn phấn đấu để làm sao ngày sau mua nhiều hơn ngày trước, ngày sau lời hơn ngày trước để sắm xe hơi xây biệt thự in the future. Như thế anh có đủ tiêu chuẩn để "cưa" em ko dzậy. :banana: