Giàu, nghèo và Tình yêu

  • Thread starter HVUNG
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
No money
No Home
Noverything
:wall:

Nhưng suy nghĩ cam_to bây giờ nó khác rồi !
Các bác ơi lạc quan lên :cheesebur
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
ông anh cam_to cũng vô đay cơ à !!!!
Chắc sắp lấy vợ rồi nên thay đổi quan niệm chứ gì????
Mà suy nghĩ khác là gì thế nhỉ ????
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
HVUNG nói:
Em viết bài này để xin ý kiến các anh chị có kinh nghiệm về vấn đề :

Money and the Love.

Còn tình yêu thì sao, vừa rồi qua các bộ film như: "người đàn bà sau lưng quan tham", "Cô bé lọ lem (của Hà Quốc đang chiếu trên VTV3 vào lúc 18:00h)" thì có vẻ như tình yêu cũng bị chi phối khá lớn bởi đồng tiền. Các cô gái ngày càng thực dụng hơn, thật buồn.

em xin có ý kiến nhé
đây là chuyện thật 100% của em , các bác nghĩ thề nào nhé
giầu và nghèo, lý do chính thức để chia tay, chia tay thật nhẹ nhàng
em sinh ra và lớn lên tai hà nội, em may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa, khi mà chúng nó nửa ngày đi học, nửa ngày chúng phải đi làm việc ở ngoài đồng,đi chợ... còn em nửa ngày đi học, nửa ngày tha thẩn chơi ở những chỗ sạch sẽ đồ chơi nhiều , chủ nhật bố đèo đi ăn kem (nói thật là lúc cầm kem ăn mà nhìn thấy chúng bạn thì mặt phải vênh lên chứ hi hi ). Rồi lớn lên thành "con gái rượu của bố, con gái chấy giận của mẹ" . nhưng mọi người đừng cho em là con bé đỏng đảnh nhé, em luôn cố gắng phấn đấu hết mình để không mua điểm khi mình còn sinh viên, khi đi làm cũng không phải là dạng 5c (con cháu các cụ cả) và hồi sinh viên em đã gặp và yêu anh ấy , ngày đầu tiên em đi làm cũng là ngày cuối cùng của mối tình đầu, anh ấy đưa ra rất nhiều lý do chia tay, một trong những lý do ấy đó là chúng ta thuộc vào hai thế giới khac nhau. Hai thế giới đó không có điểm chung, và một lý do lơn lao nữa đó là anh ấy bắt em phải đánh đổi, hoặc anh ấy hoặc cô bạn (cô bạn này là bạn của anh ấy , em tình cờ quyen, và nhờ cô ấy em mới biết anh ấy, về sau chúng em kết thân) và em đã lựa chọn, cô bạn cùng sự thanh thản, măc dù trái tim em vẫn mang rất nhiều thương tích , tổn thương của mối tình đầu.gần nửa năm qua đi , vết thương đã lành , nhưng vẫn chưa thể tiếp tục, trái tim không thấy "rung rinh" trước nhưng chàng trai đến với mình, có lẽ cái em cần là thời gian nhiều hơn nữa các bác nhỉ.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Đọc xong các bài này mới thấy rằng
Khi tình yêu qua đi, thời gian có thể chữa lành những vết thương đó ....!
......
Nhưng sẹo của nó thì không bao giờ !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
HVUNG nói:
ông anh cam_to cũng vô đay cơ à !!!!
Chắc sắp lấy vợ rồi nên thay đổi quan niệm chứ gì????
Mà suy nghĩ khác là gì thế nhỉ ????
Lâu cơm
Lâu phở
Lâu lâu lại thèm !


Kính chú !
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Ôi, Cam to không đủ tiền cưới vợ nên đập đầu vào tường, ai cha ư......., đau quá đi mất.
hế hế....

Vì thế nên Cam to mới suy nghĩ khác đi: từ "no mân ny, no everything" đến
"lít tồ mân ny, he vờ everything", Chắc Cam to đang để dành tiền cưới vợ.
 
S

Sangvo

Trung cấp
13/4/05
145
0
16
TP Ho Chi Minh
HVUNG nói:
Em viết bài này để xin ý kiến các anh chị có kinh nghiệm về vấn đề :

Money and the Love.

Nhưng vừa qua các anh chị đã thấy sức mạnh của đồng tiền. Avbramovich đã dùng tiền để đưa Chelsea từ 1 đội khá ở Vương quốc Anh thành 1 thế lực bất khả chiến bại, với triết lý rất đơn giản: "Cái gì không mua được bằng tiền, thì có thể mua bằng rất nhiều tiền :wall:"

Lại nữa, 1 loạt các vụ tiêu cực động trời của bóng đá Việt Nam, các cầu thủ con cưng có thể bán mình chỉ vì vài chục triệu đồng. Các trọng tài được mệnh danh là "đạn bắn không thủng thì giờ đây đã bị đạn bọc tiền bắn thủng".

Còn tình yêu thì sao, vừa rồi qua các bộ film như: "người đàn bà sau lưng quan tham", "Cô bé lọ lem (của Hà Quốc đang chiếu trên VTV3 vào lúc 18:00h)" thì có vẻ như tình yêu cũng bị chi phối khá lớn bởi đồng tiền. Các cô gái ngày càng thực dụng hơn, thật buồn.

Mình hoàn toàn không đồng ý với cách viết của bạn về nhận định chung chung về các cô gái như vậy. Hiện nay nếu nói về thực dụng thì có không ít người cả nam và nữ đều như vậy chứ không riêng gì "các cô gái" như bạn nghĩ đâu. Nói như vậy chứ gông phải là tất cả những người người nam, nữ đều như vậy mà theo mình chỉ là hiện tượng không nhiều.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
HVUNG nói:
ông anh cam_to cũng vô đay cơ à !!!!
Chắc sắp lấy vợ rồi nên thay đổi quan niệm chứ gì????
Mà suy nghĩ khác là gì thế nhỉ ????
Thế mà cũng không đoán ra!
Không tiền
Không nhà
Không mọi thứ
Thế đây! trước đây không tiền chỉ là chuyện nhỏ, còn ngày nay không tiền to hơn rất nhiều.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Sangvo nói:
Mình hoàn toàn không đồng ý với cách viết của bạn về nhận định chung chung về các cô gái như vậy. Hiện nay nếu nói về thực dụng thì có không ít người cả nam và nữ đều như vậy chứ không riêng gì "các cô gái" như bạn nghĩ đâu. Nói như vậy chứ gông phải là tất cả những người người nam, nữ đều như vậy mà theo mình chỉ là hiện tượng không nhiều.
mình cũng đồng ý với cách nghĩ này nhưng chỉnh lại chỗ in đậm kia = chữ này :
Chỉ nhiều thôi chứ không phải là tất cả !
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
Mình nhớ có một nhà Triết học cổ đại chết cháy có nói rằng:
"Đồng tiền là phương tiện của cuộc sống"

Đơn giản hóa ta coi nó như là 1 phương tiện đi lại, khời thủy ta đi bằng chân, nâng cấp lên xe đạp, xe máy, ôtô, ....

Như vậy là chắc chắn ai cũng có mục đích nâng cấp phương tiện để cuộc sống "sướng" hơn. Luôn luôn mơ ước mình sẽ sắm được xe mới đẹp hơn, hiện đại hơn, tiện lợi hơn.

Muốn thực hiện được mục đích thì rõ ràng cần phải có tiền => Tiền là mục đích mà con người hướng tới để nâng chất cuộc đời.

Trong một so sánh tương tự, giữa 2 người đàn ông, một người có một chiếc xe đạp khác xa một chiếc xe Future. Để đi đến tình yêu, người có xe Future có lợi thế hơn nếu cùng cưa một cô gái vì tốc độ của xe máy hơn hẳn. Nếu cô gái yêu anh xe đạp thì chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ rằng sau này anh ấy sẽ sắm một cái xe xịn hơn của anh kia, và anh chàng phải luôn chứng tỏ mình có khả năng đó.

Trong quá trình yêu đương, cô ta luôn luôn nhắc đến đíêu đó, và tình yêu có bền vững hay không tùy thuộc vào lòng kiên nhẫn của cô ấy ....

Tóm lại: Khi đồng tiền là thước đo giá trị, thì một người có khả năng kiếm tiền (chính đáng, trong hiện tại hoặc tương lai) luôn có giá trị hơn người kiếm ít hơn, và các mục đích mà họ đạt được trong cuộc sống sẽ nhiều hơn mọi người, kể cả tình yêu.

Note : điều kiện này được limit trong một giới hạn 85%, 15% thuộc về điều kiện khác.
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
lan nguyen nói:
em xin có ý kiến nhé
đây là chuyện thật 100% của em , các bác nghĩ thề nào nhé
giầu và nghèo, lý do chính thức để chia tay, chia tay thật nhẹ nhàng
em sinh ra và lớn lên tai hà nội, em may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa, khi mà chúng nó nửa ngày đi học, nửa ngày chúng phải đi làm việc ở ngoài đồng,đi chợ... còn em nửa ngày đi học, nửa ngày tha thẩn chơi ở những chỗ sạch sẽ đồ chơi nhiều , chủ nhật bố đèo đi ăn kem (nói thật là lúc cầm kem ăn mà nhìn thấy chúng bạn thì mặt phải vênh lên chứ hi hi ). Rồi lớn lên thành "con gái rượu của bố, con gái chấy giận của mẹ" . nhưng mọi người đừng cho em là con bé đỏng đảnh nhé, em luôn cố gắng phấn đấu hết mình để không mua điểm khi mình còn sinh viên, khi đi làm cũng không phải là dạng 5c (con cháu các cụ cả) và hồi sinh viên em đã gặp và yêu anh ấy , ngày đầu tiên em đi làm cũng là ngày cuối cùng của mối tình đầu, anh ấy đưa ra rất nhiều lý do chia tay, một trong những lý do ấy đó là chúng ta thuộc vào hai thế giới khac nhau. Hai thế giới đó không có điểm chung, và một lý do lơn lao nữa đó là anh ấy bắt em phải đánh đổi, hoặc anh ấy hoặc cô bạn (cô bạn này là bạn của anh ấy , em tình cờ quyen, và nhờ cô ấy em mới biết anh ấy, về sau chúng em kết thân) và em đã lựa chọn, cô bạn cùng sự thanh thản, măc dù trái tim em vẫn mang rất nhiều thương tích , tổn thương của mối tình đầu.gần nửa năm qua đi , vết thương đã lành , nhưng vẫn chưa thể tiếp tục, trái tim không thấy "rung rinh" trước nhưng chàng trai đến với mình, có lẽ cái em cần là thời gian nhiều hơn nữa các bác nhỉ.
Trời, trời, khổ thân! Thôi thì cứ sống độc thân cho con trai nó thèm. Hihii
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Vivavina nói:
Trong một so sánh tương tự, giữa 2 người đàn ông, một người có một chiếc xe đạp khác xa một chiếc xe Future. Để đi đến tình yêu, người có xe Future có lợi thế hơn nếu cùng cưa một cô gái vì tốc độ của xe máy hơn hẳn. Nếu cô gái yêu anh xe đạp thì chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ rằng sau này anh ấy sẽ sắm một cái xe xịn hơn của anh kia, và anh chàng phải luôn chứng tỏ mình có khả năng đó.

Trong quá trình yêu đương, cô ta luôn luôn nhắc đến đíêu đó, và tình yêu có bền vững hay không tùy thuộc vào lòng kiên nhẫn của cô ấy ....
Chí lý, chí lý.Không hiểu tại sao mọi người bây giờ, không phân biệt nam nữ, lần đầu tiên gặp mặt đều nhìn vào cái xe của ta trước khi nhìn tới ta anh vivavina nhi????

Giờ thì em cũng yêu tiền chứ không trách các cô gái, em chỉ muốn nói về xu hướng của xã hội thôi.
Tình yêu sinh viên vẫn còn những mối tình đẹp và lãng mạn. Chỉ có điều nó ngày càng ít đi thôi :wall:.

Còn các cô gái, khi qua tuổi sinh viên rồi, thì có lẽ hầu hết trong số họ sẽ nghĩ về 1 gia đình êm ấm hơn là cái tình yêu mơ mộng, ít toan tính. Ngày nay, một gia đình muốn có hạnh phúc thì phải có tiền. Bởi vì nếu ta không có đủ tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày, vợ chồng sẽ rất dễ cãi nhau vì chuyện tiền nong.

Còn con trai, thì sau khi tốt nghiệp đại học, họ còn ít nhất 5 năm (em đề ra mục tiêu 7 năm, hihi) để phấn đấu, để bay nhảy, vì vậy có thể họ không cần quá thực dụng và họ vẫn mơ về một mối tình lãng mạng như thời sinh viên vậy (Nhất là những người chưa được yêu lần nào như em chẳng hạn :wall:).
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Vivavina nói:
Mình nhớ có một nhà Triết học cổ đại chết cháy có nói rằng:
"Đồng tiền là phương tiện của cuộc sống"

Trong một so sánh tương tự, giữa 2 người đàn ông, một người có một chiếc xe đạp khác xa một chiếc xe Future. Để đi đến tình yêu, người có xe Future có lợi thế hơn nếu cùng cưa một cô gái vì tốc độ của xe máy hơn hẳn. Nếu cô gái yêu anh xe đạp thì chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ rằng sau này anh ấy sẽ sắm một cái xe xịn hơn của anh kia, và anh chàng phải luôn chứng tỏ mình có khả năng đó.

Trong quá trình yêu đương, cô ta luôn luôn nhắc đến đíêu đó, và tình yêu có bền vững hay không tùy thuộc vào lòng kiên nhẫn của cô ấy ....




bác Vivavina ạ , em là nữ em đang đi xe Future đấy ạ, nhưng em sãng sàng yêu một anh chàng đi xe đạp miễn anh ta không được nguội lạnh ý chí phấn đấu, anh ta có thể thất bại nhiều lần, nhưng ngã rồi phải đứng đậy và đi tiếp.
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
lan nguyen nói:
em là nữ em đang đi xe Future đấy ạ, nhưng em sãng sàng yêu một anh chàng đi xe đạp miễn anh ta không được nguội lạnh ý chí phấn đấu, anh ta có thể thất bại nhiều lần, nhưng ngã rồi phải đứng đậy và đi tiếp.
:banana: Tại hạ thật khâm phục khâm phục:banana:
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
lan nguyen nói:
bác Vivavina ạ , em là nữ em đang đi xe Future đấy ạ, nhưng em sãng sàng yêu một anh chàng đi xe đạp miễn anh ta không được nguội lạnh ý chí phấn đấu, anh ta có thể thất bại nhiều lần, nhưng ngã rồi phải đứng đậy và đi tiếp.

1/ Em muốn người ta phấn đấu, làm lại : Phấn đấu để làm gì? Làm lại để làm gì ? Chẳng phải để làm một cái gì đó với mục đích cuộc sống mai sau tốt đẹp hơn hay sao? Em có sẵn sàng yêu một người vừa khố rách áo ôm, vừa ngu dốt, chẳng có tương lai không?

Như vậy là em đã có ý định đầu tư để mang lại hiệu quả trong tương lai, đúng chứ?

2/ Em đã có Future, em sẵn sàng yêu 1 anh chàng hiện nay có xe đạp?
Với kinh nghiệm xương máu của lịch sử, anh chỉ có thể khuyên em 1 câu này thôi: Em chỉ có thể đạt đền đỉnh cao của hạnh phúc trong tình yêu khi nào anh chàng đó kiếm được nhiều tiền và sắm được chiếc xe "ngon" hơn của em (trong điều kiện em = const).

Trước lúc này, dù anh ta có yêu em nhưng trong góc trong cùng trái tim hắn vẫn ri rỉ máu và dễ vỡ (Y khoa gọi là bệnh Xơ vữa trung tâm thất), bệnh này chỉ chữa được bằng chính tình yêu chân thành và lòng kiên nhẫn của em.
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Vivavina nói:
Em có sẵn sàng yêu một người vừa khố rách áo ôm, vừa ngu dốt, chẳng có tương lai không?

Anh Vivavina làm khó lan_Nguyen rồi. Hihihi

Mà anh Vivavina có vợ rồi à. Tiếc nhỉ??????????? ^^
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Hán Cao Tổ thua đến 71 trận trước Sở Bá Vương, sau cũng dựng lên cơ nghiệp 400 năm nhà Hán, nhưng bị vẫn bị sử sách chê bai: hết chim bẻ ná, hết thỏ giết chó săn.
"Không được nguội lạnh ý chí phấn đấu, anh ta có thể thất bại nhiều lần, nhưng ngã rồi phải đứng đậy và đi tiếp"
Tham vọng, bất chấp thủ đoạn ... là một phần con người này đấy, hãy cẩn thận nhé, Lan Nguyen!
 
T

ta.dayne

Guest
13/1/06
0
0
0
Sài Gòn
Theo mình thì, tiền là chất xúc tác cho tất thảy (nhưng cũng chỉ là chất xúc tác thôi); nó là phương tiện của những người thông minh và là mục đích của những kẻ ngu dốt. Như vậy trước khi thông minh anh phải là người ngu dốt cái đã, hihihii...
Đúng hông các bác.
 
T

TrungDuong

Guest
10/1/06
24
0
0
Iraq
"Tiền là chất xúc tác cho tất thảy"
Nó đã là chất xúc tác thì làm sao có thể là mục đích của kẻ ngu dốt?

Dùng chất xúc tác để cho nhanh đạt được mục đích chứ, tại sao chất xúc tác lại là mục đích.

Mình thấy cái triết lý này mâu thuẫn rồi.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA