Tối nay các Thầy chưng hình lên cho tụi con ngoài này được chung vui cùng với ạ.
Dạ em xin tuân lệnh sư nương. Hình của em, giờ sư nương nhìn chỉ còn da với gân thôi ạ.
Tối nay các Thầy chưng hình lên cho tụi con ngoài này được chung vui cùng với ạ.
Ok, vừa mới bao lô con 73.
Cảm ơn nhìu, hihih
...
Vậy trân trọng thông báo! mong các bạn sớm đến thử tại địa điểm như đã hẹn!
Trân trong cám ơn! Đừng quên thắt dây an toàn và đội mũ bảo hiểm!
To: KTBM: Duyvinh được nghỉ 2 ngày mới lên xe đi Long Hải, hôm nay xin được hầu rựou các ACE, nếu có say thì nằm 2 ngày vẫn còn 2 cái quẩy leo lên xe đi 200KM tốt. Yên tâm đi! Bạn Việt chỉ cần đem 2 chai 500 ml thôi cũng đủ rồi, đem nhiều mất công mời bác KTGG mệt lắm!
Chẳng biết có nên cơm cháo gì không! nhưng các cô HN đừng làm cho các con bác KTGG sợ!
,..... không có lộn xộn gì ghê gơm ngoài mấy hộp mơ xấu mứt gừng đem cho các bạn chiều nay phải đảo lên đảo xuống vì lý do an ninh....
!
Cả đêm qua ngóng tin mà chẳng thấy Thầy với bạn hiền chưng tấm hình nào lên. HuhuhuHôm qua cả nhà về an toàn hết chứ ạ!!???
@ Thầy Duy Vinh: Thầy nặng quá ...Mình em đỡ không nổi??:013::004::004:
Cả đêm qua ngóng tin mà chẳng thấy Thầy với bạn hiền chưng tấm hình nào lên. Huhuhu
Khách vào chơi lại kiêm luôn cả chân "phó nháy" là sao hử a Vinh, tham quá. Híc híc. Thiết nghĩ người trong đó đón tiếp khách nhiệt tình quá, thật chẳng biết nói gì hơn. Chỉ riêng bác Vinh vào mà có tới non chục trang những lời chào đón rồi. Khi nào các Thầy với bạn hiền trong đó ra Hà Nội, nhất định e sẽ ra tận sân bay đón tiếp ạ. Hihihihix! Mấy ảnh thầy Vinh giữ mà! Bây h THầy chắc đang ngon giấc..SAo mà post hình được nà! SOri bạn Nô hen! Sẽ post sớm thôi!
Anh Nam và Anh kế toán bốn mắt oi? Có lẽ 3 anh em mình nên tống tiền vụ trong toa nhét của Thầy Vinh nhỉ?? kị kị! EM đã way vi déo cờ líp rồi! kaka:030: :010::010:
@ Thầy Vinh: Thầy tính sao đây??
@ALo !!! Bố Trí đâu òi? Chốt cho con trai cái danh sách "Hảo hán" chiều nay tiếp rượu "Sư Thầy Duy Vinh" cái ạ? Để chiều con còn biết xách mấy lít rượu nếp Bắc ạ!? Rượu đợt này có vẻ ko đc ngon lắm!:wall::011:
Cũng nhờ rịu quá ngon cùng sức khoẻ của bác quocvietkevin mới đỡ Thầy Duyvinh nổi.Hôm qua cả nhà về an toàn hết chứ ạ!!???
@ Thầy Duy Vinh: Thầy nặng quá ...Mình em đỡ không nổi??:013::004::004:
Hôm qua cả nhà về an toàn hết chứ ạ!!???
@ Thầy Duy Vinh: Thầy nặng quá ...Mình em đỡ không nổi??:013::004::004:
Say quá! về nhà lúc nào không biết! may có mấy ACE đỡ lên TAXI. Hôm nay đến cơ quan 9h sáng muộn mất 1 tiếng.
Trân thành cảm ơn anh KTGG, Chị Thắm, Anh Hải Tâm, Thanh Nam, Conthant, ketoanbonmat, em Viet kevin đẹp giai và các anh chị em đã đón tiếp, đúng là Không say không về!
Trong lúc ăn- uống bối rối có điều gì sơ suất mong các ACE luợng thứ!
Còn ảnh thì đang đi muợn khay cắm thẻ để đưa lên. Không biết có đưa đựoc không nữa!