7 người 1 đội, thay phía nhau phá hoại chiếc dây thừng dùng để cột xe điện Sầm Sơn. Nghĩ cũng buồn cười. Có sợi dây thừng, dùng dao hoặc kéo cắt cái là đứt. Đằng này phải để cho 14 người giăng co kéo đứt mới thôi. Mà đội kéo đứt nhiều hơn lại là đội có thân hình còm cõi ( đội nào có TAT, đội đó dành giải nhất ^^).
Trò tiếp theo là nhảy bao tải dứa. 7 cặp nam nữ xếp hàng dài đối diện nhau. Nhảy nhảy nhảy nhảy và ngã ngã ngã ngã.
Trò chơi Trèo Thuyền Trên Cát vốn bị gạt đi từ lúc ở nhà. Bởi mọi người nghĩ hành động người đằng sau gác chân lên đùi người đằng trước sẽ khó được chấp nhận giữa 2 người khác giới. Bong05 là người phản đối trò này nhiều nhất lúc ở nhà. Đúng là càng nghĩ càng ghét cái bà này. Làm cái gì cũng quên, làm cái gì cũng sợ.
Sau 2 phần thi trước, ai cũng cảm thấy phấn khởi và vui vẻ. Có lẽ vui vẻ nhất là được những người đi biển chứng kiến hoan hô. Họ - những người từ khắp nơi, chẳng hề biết cái đám người ít ỏi nhỏ bé kia là ai, nhưng họ thấy họ có nam có nữ, có người bụng bầu, có người đem theo con nhỏ, cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau hét hò và họ thấy sự hòa thuận của một tập thể.
Nam 7 người đua thuyền cùng với Nữ 7 người. Cuộc thi nháp đầu tiên sao mà dễ thế, 5 anh chàng lướt như bay trên cát, chẳng có chút gì khó nhọc. Đua với 7 chị em chắc chắn thắng rồi. Ấy thế mà khi hàng dài được xếp lại thành một con thuyền, những cái mông nặng nề chẳng dễ nhấc lên như lúc trước. Khó khăn và lê lết. Ai cũng hò, ai cũng hét, ai cũng cố gắng dịch mông, chuyển tay, phối hợp nhịp nhàng, con thuyền trồi lên lại xụt xuống, chỉ có vết cát lõm sâu là chứng kiến sự nỗ lực tuyệt vời.
Không có đội chiến thắng trong cuộc chơi thứ 3 nhưng lại có 14 con người cả Nam cả Nữ chiến thắng chính bản thân mình. Chiến thắng sự tự tin, chiến thắng cảm giác cá nhân để hòa mình vào một tập thể. Thật vui nên ai cũng cười, không phải cười mỉm mà cười hết cỡ, cười khoe đủ 36 chiếc răng ( tính luôn cả răng khôn chưa mọc).
Trò chơi này phê bình nhất bà Bong05, hết túm chân Kino kéo lên, lại túm áo TAT co xuống ( sức 1 mình Bong05 làm sao chiến thắng được cả tập thể 14 người cơ chứ, kéo chán, co chán cũng phải chịu đứng nhìn thôi).
2 Đội đua thuyền bằng mông được nhường chỗ cho 7 cặp đôi đua mông song mã. Quyết dành quà đem về. “Vợ chồng” nhà Bác Sỹ xung phong đầu tiên, kế đến cặp đôi nhà Lishicun, TAT cũng hăm hở vồ lấy thuyhxr với lý do: anh với em mặc áo giống nhau ^^ ta cứ phải làm 1 cặp mà thi, Thumper cũng tìm thấy bạn Mai – Hoaianhvy* tham gia. Quynh1986 song hành cùng anh Va Anh Toi, Tungc4, doipgdls cũng chọn lựa được đối tác cho mình. Luật chơi chả cần nắm xem đua 1 vòng hay 2 vòng, lết được gần hết 1, nhìn thấy đôi Thumper vọt đến đích, TAT – thuyhxr vội quay người ăn gian thi đấu tiếp vòng 2. Chỉ tiếc… cuộc đua dừng lại với phần thắng chính thức trao cho Thumper – Mai.
Kết thúc trò chơi tập thể trên bãi biển. Thật đáng tiếc không gom đủ tất cả mọi người. Chỉ có được hơn 1 nửa tập trung ( ra biển ít người đem theo điện thoại nên khó liên lạc quá). Viết tới đây, thấy bạn kingkonghaha lên tiếng chả được chơi trò tập thể ^^ TAT xem ảnh, thấy các bạn còn chơi trò “cặp đôi” thích hơn nhiều ( đề nghị Kingkonghaha, Phamhoa1985, Hoanghuytu và “Người xây lâu đài cát” kể lại phần này nhé).
7h tối, mọi người bắt đầu về đến nơi. Vừa chui vào phòng tắm, TAT nhận được cuộc điện thoại của anh Hai2hai…
Phần 5 - Continue