Cảm nhận offline Miền Nam của Mem Miền Bắc! Mặc dù có sự chuẩn bị trước khi lên kế hoạch offline cùng Miền Nam nhưng phải đến gần cuối hạn đăng ký mới dám chính thức. Có lẽ đến lúc mình lên xe đến Long hải mọi người mới tin cũng nên!
Đã có những bất ngờ và niềm vui vô hạn khi các ACE Ban Quản trị Miền Nam đón tiếp! Cơn mưa bất chợt ở Sài Gòn và bữa rượu tiếp đón do anh KTGG chủ trì, mưa gió thế mà lúc sau anh Hải Tâm cũng đến! say là đương nhiên rồi!....
Nhưng thú vị hơn nữa là sự tổ chức nhịp nhàng khoa học và thân thiện của Ban Tổ chức, để có được kết quả thành công như vậy mình chắc chắn một điều là Ban Tổ chức và các bạn thành viên đã rất vất vả chuẩn bị... đúng là trời không phụ lòng người, tưởng mưa bão biển động làm bể sô chiều hôm 18/6, ai cũng lo âu.... nhưng chỉ 1 lúc sau với sự cố gắng của các con chim đầu đàn như Phan Tuấn Nam, Phan Thanh Nam, Trần Văn Hùng, Hải Tâm, Lemyha,Hương85,...vv rẽ mưa, gạt gió để dẫn đầu đoàn hướng ra biển... và các bạn thấy những bức ảnh được chụo ngay sau đó đã nói lên tất cả...
Trước đó các trò chơi sinh động, phong phú trên xe ô tô cũng đã làm ngắn lại chặng đường...
Có nhiều Mod, smod, các thành viên kỳ cựu nghe tên giờ mới thấy mặt... có một điểm chung lớn nhất giữa thành viên webketoan Miền Nam và Webketoan Miền Bắc là sự hiếu khách, đoàn kết, quan tâm đến nhau, nhiệt tình và rất tự tin.
Xin chân thành cám ơn các anh chị, các bạn và các em đã cho mình một chuyến đi ấn tượng với những kỷ niệm khó quên!
Mặc cho Trung Quốc vẫn đang gây sự với các tàu cá Việt Nam, Trường Sa, Hoàng Sa có thể vẫn tranh chấp quyết liệt, nước Biển Long Hải dù không được trong xanh.... nhưng các Mem WEBKETOAN vẫn phải làm công việc của mình, cống hiến cho cộng đồng, xây dựng Web lớn mạnh, yêu đời và tinh thần xanh trong hơn nước biển!
Duyvinh rất hân hạnh được đại diện Mem Miền Bắc châm lửa trại cùng anh Hải Tâm và Tranvanhung: