R
Ðề: Thi công chức vào ủy ban chứng khoán nhà nước
M lên nộp bổ sung, buổi sáng chưa tới jo lam đã thấy ngồi đầy ở t1 chờ rồi. Việc tốt thì ít mà ng thất nghiệp thì nh . Chẳng biết còn hi vọng j k. M thấy khó lắm, đi thi cho biết vậy.
Mấy ngày cuối này mà đông thế cơ ah, mình nộp tuần trước vào phòng có mỗi mình với 2 chị thu hồ sơ ngồi cười đùa với nhau thôi mà . Thật là buồn
M lên nộp bổ sung, buổi sáng chưa tới jo lam đã thấy ngồi đầy ở t1 chờ rồi. Việc tốt thì ít mà ng thất nghiệp thì nh . Chẳng biết còn hi vọng j k. M thấy khó lắm, đi thi cho biết vậy.