Đi thật chứ sao lại đi thử nữa?Me topic này bữa giờ xem thử có ai đi nhiều ko nhưng đến nay thấy còn ít dzữ. Thôi vụ này đi thử xem thế nào.
Em ơi! đây không phải offline chính thức của diễn đàn đâu. Chỉ là chị muốn gom tụ lại để thành viên mới -cũ có thể gặp nhau mà chi phí ít ít thôi. Thường thì khoảng 30-40 bạn thôi. Nhiều nữa chắc quán này không chứa nổi đâuMe topic này bữa giờ xem thử có ai đi nhiều ko nhưng đến nay thấy còn ít dzữ. Thôi vụ này đi thử xem thế nào.
Híc. Có ai đi cho em xin số phone zới. Em mà đi xuống dưới hẻm biết gọi ai để vào. Lúc đó quê lém!!!!híc
Trời! em iu lo ji nhỉ? Tới đó thấy đông đông là iem cứ nhào zô thôi! KHông thì cứ alo cho anh!Híc. Có ai đi cho em xin số phone zới. Em mà đi xuống dưới hẻm biết gọi ai để vào. Lúc đó quê lém!!!!híc
Có ai " xử đẹp" " anh iu" dùm em không. Sao suốt ngày cứ chọc mình thía ta!. Hôm nèo gặp mẹt chít zới tui!Trời! em iu lo ji nhỉ? Tới đó thấy đông đông là iem cứ nhào zô thôi! KHông thì cứ alo cho anh!
sdt: 0912345678. Nếu có iem nào bắt máy: "Thuê bao quý khách vừa gọi...." là đúng số anh rồi đó! kị kị!
Mình sẽ thu xếp tham dự, lâu ngày rồi không gặp anh chị em.
Hôm nay vui vì đi dự sinh nhật Giải pháp Excel, buồn vì người ta đã đến rồi lại về. Haiz...biết làm sao được. Thế gọi là không phải duyên.
Cái này Thầy phải đi để hâm nóng lại cái ngày 1/7 luôn thể.
Ước gì có ông lão Việt Kiều Mỹ Tho VTM, xin quota phu nhân lên đây chơi 1 bữa cho đãe coi nào.
Thưa Thầy/cô, anh chị khi đến tham dự cũng không bàn kế toán nữa nhe. Việc nào ra việc nấy, hễ mỗi lần gặp nhau lại cứ lôi chuyện kế toán, thuế nói không? Thảo luận trên đây chưa đủ sao, chắc vẫn còn nỗi niểm ẩn trắc chưa bày tỏ hết được nên gặp nhau là cứ xổ 1 tràn.
Mong các "đồng bọn" đến đúng giờ theo quy định tại topic này. (Hơi méo mó thông tư/nghị định/văn bản roài!!!)
Chị Thắm cứ đặt nhiều đi, ăn không hết chị bỏ bao nylon cho em mang vià nhà ạ. Khà khà khà
Nhờ chị Thắm liên hệ cô bé này: Phuonghuyen20 đang có nỗi lòng biết bày tỏ cùng ai đây ạ.
hey! tất nhiên là wuynh ko thể vắng mặt òi! Mars0102 có khi nhớn tuổi hơn wuynh đấy? kô dám nhận gọi thế đâu á! kevin mới 25 thôi!! ko biết xưng hô Mars sao đây!!??Hẹn gặp huynh tại buổi giao lưu với cácnh cựu chiến binh nhé! À! Xịt cầy hôm khác sẽ bù cho huynh nhé!Cho e 1 vé với ngen chị Thắm.
K bik wuynh quocvietkevin có đi k ha.Bữa nhậu cầy mà e chậm chân giờ phải nhanh chân để đàm đạo cùng wuynh
.