nếu môi trường khó khăn, giúp ta có thể trưởng thành hơn thì cũng nên ở lại làm việc, đằng này nếu làm ở đó, ta sẽ không còn là chính mình nữa thì có nên ở lại không? Phải nịnh nọt, sống không đúng với bản thân mình, làm những việc không đúng với lương tâm...thì mới sống được ở đó, vậy theo bạn có nên không? Nếu chỉ vì thi đã đỗ, bỏ ra bao công sức mà ko dám đi thì thật là....nếu mình có bản lĩnh, có tài thì ko sợ gì cả, rất nhiều nơi đáng để bạn phục vụ, cống hiến hơn...Hèn gì lúc nào cũng có tiêu cực là vậy, do mình cũng đóng góp vào đó 1 phần, mình chấp nhận cách sống như vậy thì họ càng dấn tới...hic...đó là ý kiến của mình, còn bạn, chúc bạn thành công trong công việc và ko phải gặp các trường hợp như mình đã từng gặp...